Câu chuyện bình dị, hạnh phúc của cụ ông 68 tuổi và cụ bà 69 tuổi trên đỉnh đèo Pha Đin
Ngày 26.2, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ trao chứng nhận kết hôn cho cụ ông Hờ Giả Lử sinh năm 1958 (68 tuổi) và cụ bà Mùa Thị Chớ sinh năm 1957 (69 tuổi) trong không khí trang trọng, ấm áp của mùa xuân mới.
Xúc động cụ ông 79 tuổi và cụ bà 61 tuổi kết hôn ở tuổi xưa nay hiếmĐiện Biên: Cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn tại xã vùng cao Mường Ảng

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quài Tở trao chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai cụ Hờ Giả Lử và Mùa Thị Chớ
Năm nay, cụ ông Hờ Giả Lử đã 68 tuổi, trú tại bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đã ở cái tuổi xế chiều, nhưng ông vẫn bền bỉ dành nhiều tình cảm cho “người yêu đặc biệt tuổi 69” của mình là cụ bà Mùa Thị Chớ, trú tại bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, dù hai người cách nhau hàng trăm cây số.
Và hôm nay, trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, hai cụ đã chính thức nắm tay cùng nhau thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, khép lại một chặng đường dài gắn bó và mở ra hành trình mới được pháp luật công nhận, bảo hộ.
Câu chuyện của hai cụ là minh chứng cho một tình yêu chân thành, xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn được ở bên nhau để bầu bạn, chia sẻ lúc về già. Việc cùng nhau ký tên vào sổ hộ tịch tưởng như giản dị lại chứa đựng bao xúc động, bởi đó là dấu mốc pháp lý khẳng định mạnh mẽ tình cảm mà hai cụ gìn giữ và giành cho nhau qua nhiều năm tháng.
Với hai cụ Hờ Giả Lử và Mùa Thị Chớ, hành trình đi đến quyết định đăng ký kết hôn không chỉ là sự lựa chọn của trái tim, mà còn là sự trân trọng, thể hiện trách nhiệm, sự nghiêm túc mong muốn cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình bền vững.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quài Tở, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở đã gửi lời chúc mừng chân thành và trực tiếp trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai cụ Lử và Chớ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu chuyện của hai cụ vì thế càng trở nên cảm động, bởi ở ngưỡng tuổi "thất thập cổ lai hy”, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng hai cụ vẫn lựa chọn bắt đầu hành trình mới, bằng sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành.
Hình ảnh hai cụ Hờ Giả Lử và Mùa Thị Chớ đón nhận nhận Giấy chứng nhận kết hôn, không chỉ là câu chuyện riêng của một đôi lứa, mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị bền bỉ của tình yêu, sự sẻ chia và khát vọng hạnh phúc, dù có thể muộn mằn vẫn có thể nở hoa trọn vẹn và ấm áp.












