Câu chuyện cuối tuần:: Sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn

Những ngày tháng bảy âm lịch này, khi đến bất kỳ một ngôi chùa nào cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh phật tử với bông hồng cài lên ngực áo. Bông hồng màu đỏ tượng trưng cho những người đang may mắn còn mẹ và bông hồng màu trắng là những người đã không còn có mẹ…

Người còn mẹ, còn cha đến cửa chùa cầu mong cho mẹ, cha luôn mạnh khỏe, sống an vui bên gia đình. Người mất mẹ, mất cha mong ước ở thế giới vĩnh hằng, mẹ cha tiếp tục dõi theo, bảo ban, phù hộ cho con cháu bình an. Ai đến chùa vào mùa Vu lan đều cầu cho những người thân yêu quanh mình luôn hạnh phúc. Bản thân mỗi người cũng tự nhủ với lòng mình, sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn.

Đặc biệt, ngồi lắng nghe tiếng đọc kinh, hay những lời giảng giải của sư thầy, nhiều người hiểu thêm lòng hiếu hạnh ở trên đời là đạo lý làm người. Phận làm con phải hiếu hạnh với đấng sinh thành, nhất là khi mẹ, cha còn sống. Đừng vì quá mải miết chạy theo cơm áo gạo tiền mà thiếu quan tâm đến mẹ cha. Hoặc quan niệm, làm nhiều để có tiền rồi mới báo hiếu cha, mẹ, e rằng, đến lúc đó thì đã quá muộn, mẹ, cha không thể chờ đợi mãi chúng ta…

Lòng hiếu hạnh không cần phải mâm cao cỗ đầy mà giản đơn chỉ là sự quan tâm, chăm sóc mẹ, cha khi ốm đau, già yếu. Không đùn đẩy, né tránh, cãi vã nhau giữa anh chị em trong gia đình vì chuyện ai sẽ lo cho cha, mẹ. Càng không nên vì lợi ích vật chất mà anh em xích mích, mất đoàn kết, bỏ mặc mẹ cha với tuổi già cô đơn, buồn tủi. Như thế là bất hiếu với mẹ, cha, không trọn vẹn đạo làm con…

Nhiều người con khi đến cửa chùa đã rất ân hận chia sẻ rằng, khi mẹ, cha còn sống, bản thân vì quá mải mê với công việc và gia đình nhỏ của mình mà lơ là chuyện hỏi han, về thăm cha, mẹ nơi quê xa. Chỉ đến khi mẹ, cha mất đi, nỗi đau không có gì có thể bù đắp, họ mới ước giá như thời gian quay trở lại để được gần gũi, chăm sóc mẹ cha nhiều hơn nữa…

Đã từ lâu, rằm tháng bảy với Lễ Vu lan không đơn thuần chỉ còn là lễ hội của riêng Phật giáo mà có sự lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, vào dịp này, ai cũng muốn thể hiện tấm lòng của mình đối với tổ tiên và nhất là công ơn sinh thành dưỡng dục. Người có thể đến chùa, thắp một nén nhang thơm thành kính cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình, mẹ, cha. Người tự trong sâu thẳm tấm lòng mình luôn nhớ không chỉ có ngày rằm tháng bảy là Lễ Vu lan mà cả 365 ngày trong năm đều cần báo hiếu đấng sinh thành…

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202408/cau-chuyen-cuoi-tuan-song-cham-lai-de-yeu-thuong-nhieu-hon-e7e5441/