Bão lũ và những đồng tiền lớn hơn mệnh giá ngân hàng

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều thốt lên rằng, những đồng tiền nhận được từ hội viên và các hảo tâm ủng hộ đồng bào vùng lũ đã lớn hơn mệnh giá ngân hàng. Đó là những đồng tiền mang mệnh giá của tình yêu thương.

Sau khi miền Bắc gánh chịu nhiều mất mát do lũ lụt, như nhiều đơn vị khác, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều kêu gọi các hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ người dân tái thiết cuộc sống và nhận được sự chia sẻ nhiệt tình.

Người dân Sóc Sơn chống chọi với mênh mang nước lũ. Ảnh: Nguyễn Huế

Người dân Sóc Sơn chống chọi với mênh mang nước lũ. Ảnh: Nguyễn Huế

"Sự chia sẻ của các anh, chị và các bạn làm Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vô cùng xúc động và muốn nói lời biết ơn vô hạn. Tình cảm và hành động của mọi người đã nhóm lên ngọn lửa hy vọng của tình người đang bị tàn phá hơn cả cơn bão Yagi, bởi lòng tham và sự vô cảm lâu nay.

Có những bạn viết còn rất trẻ lấy những đồng tiền tiết kiệm của mình gửi cho những người đang gặp nạn bởi bão lũ. Các bạn ấy nhắn tin cho tôi đầy day dứt: ''Chú ơi, cháu vẫn đang đi học và sống nhờ trợ giúp của gia đình. Cháu chỉ có một ít tiền tiết kiệm. Cháu thấy buồn và bất lực vì không giúp được như lòng mình mong muốn''. Tôi đã ứa nước mắt với những dòng tin nhắn đó.

Nhưng các bạn yêu quý của tôi, mệnh giá những đồng tiền mà mọi người chia sẻ với con người, gia đình mà chúng ta không hề quen biết trong những ngày mất mát và đau thương này là một mệnh giá khác. Nó lớn hơn ''mệnh giá ngân hàng''. Những đồng tiền ấy mang mệnh giá của tình yêu thương, của sự chia sẻ với đồng loại của mình.

Những đồng tiền ấy không làm sống lại người đã mất, có thể không đủ để dựng lại ngôi nhà đã sụp đổ hay bị nước cuốn đi. Nhưng những đồng tiền ấy đang giúp một phần làm sống lại giá trị nhân văn đã và đang chết ở đâu đấy, đã dựng lại sự sụp đổ lòng tin về con người ở một lúc nào đấy", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho biết hiện số tiền ủng hộ từ các hội viên và nhà hảo tâm là hơn 120 triệu đồng và chắc chắn sẽ còn tăng lên.

"Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam sẽ làm việc với các nhà văn hội viên ở những vùng bão lũ tàn phá để chuyển tấm lòng của các chị, các anh và các bạn tới tận tay những người cần được chia sẻ, giúp đỡ", nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-lu-va-nhung-dong-tien-lon-hon-menh-gia-ngan-hang-2321373.html