Câu chuyện đẹp từ những gia đình văn hóa tiêu biểu ở Hà Tĩnh

Xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa cũng chính là cách mà người dân Hà Tĩnh góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp với nhiều câu chuyện ấm áp nghĩa tình.

Hiếu nghĩa với gia đình, trách nhiệm với quê hương

Nơi an cư tuổi già của vợ chồng ông Phan Thanh Dương (SN 1946) và bà Lê Thị Loan (SN 1952) ở thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ - Lộc Hà) là một ngôi nhà 2 tầng bề thế. Ông Dương là cựu chiến binh, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh trở về quê hương, ông tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

 Ông Dương, bà Loan sống an nhàn trong căn nhà khang trang do các con xây tặng.

Ông Dương, bà Loan sống an nhàn trong căn nhà khang trang do các con xây tặng.

Bà Loan có hàng chục năm làm cán bộ hội phụ nữ. Cuộc sống khó khăn, ngoài làm nông, ông bà còn phải làm thêm nghề muối, đánh bắt thủy sản để có tiền nuôi 7 đứa con (4 trai, 3 gái) ăn học. Dù vất vả, cực nhọc nhưng ông bà luôn yêu thương, động viên nhau cố gắng đầu tư cho con cái học hành để các con có tương lai tươi sáng hơn.

Nhờ suy nghĩ và quyết tâm đó, con cái của ông bà đều học đại học, cao đẳng; hiện nay, 5 người lập nghiệp tại Đà Nẵng và Nha Trang, 2 người sinh sống và làm việc ở quê nhà. Mỗi người đều có mái ấm gia đình riêng, rất thành đạt và hạnh phúc với nhiều vai trò như: doanh nhân, giáo viên, cán bộ Nhà nước…

 Đại gia đình 3 thế hệ của ông Dương - bà Loan.

Đại gia đình 3 thế hệ của ông Dương - bà Loan.

Báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục, các anh chị đã xây dựng một căn nhà khang trang để cha mẹ dưỡng già và cũng làm nơi sum họp đại gia đình mỗi dịp lễ, tết. 14 người con cả dâu và rể, 22 cháu nội và ngoại của ông bà đều đoàn kết, yêu thương, là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Anh Phan Văn Quân - con trai của vợ chồng ông Dương chia sẻ: “Cha mẹ luôn dạy chúng tôi, dù sinh sống và làm việc nơi đâu, dù ở xa hay gần thì anh chị em phải luôn biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Những người khá giả hơn thì giúp đỡ, hỗ trợ những người còn lại để cùng nhau phát triển”.

Không chỉ báo hiếu mẹ cha, nâng đỡ anh em trong gia đình, họ còn là những công dân có tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. Mỗi năm, các con của ông Dương, bà Loan trao hàng trăm suất quà trị giá khoảng 300 triệu đồng cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ngoài ra, năm vừa qua còn đóng góp gần 200 triệu đồng làm mái che, mua sắm các thiết bị, hoàn thiện nhà văn hóa thôn Liên Giang…

 Gia đình ông Dương, bà Loan được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Gia đình ông Dương, bà Loan được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, các con của ông bà đã ủng hộ gần 3 tỷ đồng để xây dựng bể bơi, sân bóng đá, bóng rổ tại trường tiểu học của xã Thạch Mỹ và xã Thạch Châu (Lộc Hà). Những công trình này có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục, rèn luyện thể chất cho học sinh ở địa phương; giúp các trường học hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy học.

Gia đình ông bà được chính quyền xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà vinh danh “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2021, gia đình ông Dương được UBND tỉnh tặng bằng khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu” cấp tỉnh…

Đôi vợ chồng trẻ “tâm đầu ý hợp”

Ở thị xã Hồng Lĩnh, hẳn nhiều người biết và dành nhiều tình cảm quý mến cho đôi vợ chồng chiến sĩ công an Lê Ngọc Anh (SN 1990) và Lê Thị Mai Phương (SN 1991). Anh chị là cặp đôi giỏi việc nước, trách nhiệm với việc nhà và tích cực hoạt động thiện nguyện.

 Gia đình hạnh phúc của anh Ngọc Anh - chị Mai Phương.

Gia đình hạnh phúc của anh Ngọc Anh - chị Mai Phương.

Đại úy Lê Ngọc Anh hiện là Phó trưởng Công an xã Yên Hồ (Đức Thọ), còn Đại úy Lê Thị Mai Phương là cán bộ Đội Tham mưu Công an TX Hồng Lĩnh. Anh Ngọc Anh quê ở Đức Thọ, còn chị Mai Phương là con gái miền sơn cước Hương Sơn.

Anh chị quen nhau khi còn là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, ra trường, họ cùng về công tác tại quê hương và năm 2014 thì cùng nhau xây dựng gia đình. 2 cậu con trai khôi ngô sinh năm 2017 và 2023 là kết tinh tình yêu của cặp vợ chồng chiến sĩ công an.

Chị Mai Phương tâm sự: “Cùng nghề nghiệp, cùng chí hướng phấn đấu nên vợ chồng tôi luôn chia sẻ, thấu hiểu nhau trong công việc, tâm đầu, ý hợp trong cuộc sống. Dù bận rộn với những ca trực nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để phụ giúp tôi việc nhà, lo lắng chu toàn cho gia đình nội ngoại. Có anh ở bên, 3 mẹ con tôi luôn có cảm giác mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa”.

 Dù công việc bận rộn nhưng anh Ngọc Anh luôn dành thời gian cho vợ con.

Dù công việc bận rộn nhưng anh Ngọc Anh luôn dành thời gian cho vợ con.

Có hậu phương gia đình vững chắc, anh chị có thêm động lực để cống hiến cho công việc. 2 vợ chồng đã có những thành tích xuất sắc trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều năm liền, cả 2 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được lãnh đạo đơn vị biểu dương, khen thưởng.

Nỗ lực hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng chiến sĩ công an không quên trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Anh chị thường xuyên phát động các hoạt động quyên góp ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tranh thủ ngày nghỉ trực, anh chị đi thu gom quần áo, đồ dùng, sách vở, nhu yếu phẩm từ người thân, bạn bè để tặng cho những người khó khăn…

 Vợ chồng anh Ngọc Anh - chị Mai Phương đăng ký hiến mô tạng thành công.

Vợ chồng anh Ngọc Anh - chị Mai Phương đăng ký hiến mô tạng thành công.

Với tâm niệm sống là dâng hiến cho đời những điều tốt đẹp, Ngọc Anh và Mai Phương quyết định cùng nhau đăng ký hiến mô, tạng cho y học sau khi qua đời. Để lan tỏa những hành động nhân đạo, ý nghĩa đến cộng đồng, anh chị đã chia sẻ câu chuyện của mình lên trang facebook cá nhân. Rất nhiều người thân, bạn bè của cả 2 đã ủng hộ, động viên; thậm chí, nhiều người hỏi về thủ tục, cách thức và quyết định đăng ký hiến mô, tạng như cách mà anh chị đã làm.

Anh Ngọc Anh chia sẻ: “Khi biết vợ có tâm nguyện hiến tạng, tôi ủng hộ và có chung nguyện vọng đó bởi chúng tôi đều quan niệm “cho đi là còn mãi”. Chúng tôi mong muốn mọi người, đặc biệt là người trẻ có cái nhìn cởi mở hơn về việc hiến tạng vì mục đích nhân đạo này”.

 Chị Mai Phương cùng chồng và con trai tham gia diễn đàn "Thắp lửa gia đình hạnh phúc".

Chị Mai Phương cùng chồng và con trai tham gia diễn đàn "Thắp lửa gia đình hạnh phúc".

Với những thành tích trong công tác chuyên môn, đóng góp cho cộng đồng và một lối sống đẹp đẽ, nhân văn, tháng 11/2022, gia đình anh chị Ngọc Anh - Mai Phương trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh và của lực lượng công an nhân dân được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu”. Năm 2023, gia đình anh chị cũng được UBND thị xã Hồng Lĩnh, Công an tỉnh vinh danh “Gia đình trẻ tiêu biểu”…

Những câu chuyện ngập tràn tình yêu thương, sự sẻ chia ấm áp; những con người với lẽ sống, trách nhiệm vì cộng đồng trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở Hà Tĩnh đã góp phần minh chứng rõ nét cho câu nói “gia đình là nền tảng của xã hội”.

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/cau-chuyen-dep-tu-nhung-gia-dinh-van-hoa-tieu-bieu-o-ha-tinh-post268814.html