Câu chuyện nhỏ về cống Hai Bường

Trên tuyến đường Kênh 30/4 thuộc ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, có một cống nhỏ được người dân địa phương quen gọi là cống Hai Bường. Hai Bường là tên thường gọi của nữ cán bộ hưu trí Huỳnh Thị Bường, nguyên Bí thư Chi bộ ấp Bào Dài. Bà đã hiến khoảng 1.000m2 đất để mở rộng kênh 30/4 và vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí làm tuyến đường Kênh 30/4 trong ấp.

Bà Huỳnh Thị Bường (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành)

Bà Huỳnh Thị Bường (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành)

Để có được tuyến đường Kênh 30/4 (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long) trải bê tông mặt đường 3m như hiện nay là một nỗ lực lớn của chính quyền và người dân địa phương. Nhiều người dân trong ấp vẫn nhớ, đường Kênh 30/4 trước đây nhỏ hẹp, nhiều đoạn hoàn toàn không có đường, người dân đi lại chủ yếu bằng xuồng. Khi địa phương triển khai mở rộng Kênh 30/4 và làm đường kênh 30/4, bà Bường đã không ngần ngại hiến 1.000m2 đất để mở rộng kênh và làm đường. Nhờ sự đi đầu, gương mẫu của bà Bường, người dân trong khu vực dần đồng thuận. Tuyến Kênh 30/4 được nạo vét thông thoáng giúp việc tưới tiêu trong vùng được thuận tiện hơn.

Sau đó, với vai trò Bí thư Chi bộ ấp Bào Dài, bà Bường cùng ban ấp vận động người dân chung tay hiến đất, đóng góp theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" để mở rộng tuyến đường Kênh 30/4, làm cống trên đường để giữ nước ngọt, thuận tiện cho sản xuất. Cống xây dựng hoàn tất, việc tưới tiêu thuận lợi, đường giao thông nhờ vậy cũng trở nên thông suốt. Và cống trên đường Kênh 30/4 được người dân quen gọi là cống Hai Bường.

Bà Huỳnh Thị Bường (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) hiến 1.000m2 đất để mở rộng kênh 30/4, làm đường Kênh 30/4

Bà Huỳnh Thị Bường (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) hiến 1.000m2 đất để mở rộng kênh 30/4, làm đường Kênh 30/4

Giờ đây, đường Kênh 30/4 là đường bê tông rộng 3m, phục vụ tốt cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Dù bà Bường không còn là Bí thư chi bộ ấp thì những đóng góp của bà trong việc mở rộng kênh, đường và làm cống trên đường vẫn được người dân nhớ đến qua tên gọi cống Hai Bường.

Bà Bường sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Từ khi còn trẻ, bà tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên tại địa phương và phục vụ cách mạng đến ngày đất nước thống nhất. Sau đó, bà công tác tại UBND xã Thanh Phú Long qua các vị trí: Phó Trưởng Công an xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã cho đến ngày nghỉ hưu. Khi về hưu, bà tiếp tục đóng góp cho phong trào tại ấp với vai trò Bí thư chi bộ ấp. Trong suốt quá trình công tác, bà tham gia vận động người dân thực hiện nhiều công trình cầu, đường trong xã, ấp cho đến ngày nghỉ hẳn vì lý do sức khỏe.

Nói về những việc làm của mình, bà Bường chia sẻ: “Từ ngày trẻ, được các chú dìu dắt, tôi đã tự nhủ sẽ đóng góp hết sức mình cho Đảng, cho quê hương. Đó là trách nhiệm, cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi người"./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cau-chuyen-nho-ve-cong-hai-buong-a180036.html