Câu chuyện về các 'cụ già carton' giữa Hồng Kông hoa lệ

Mặc dù Hồng Kông (Trung Quốc) được mệnh danh là một trong những thành phố giàu nhất châu Á với những tòa chọc trời và đường phố hoa lệ, nhiều người cao tuổi vẫn phải vật lộn với cuộc sống. Nhiều người đã chọn cách kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt tại một trong những địa điểm đắt đỏ nhất thế giới này bằng cách thu gom phê liệu và họ được là các 'cụ già carton'.

Lang thang qua những con phố nhộn nhịp, những chiếc xe đẩy chất đầy những tấm bìa carton bỏ đi, những người thu gom phế liệu lớn tuổi này rất dễ nhận ra ở Hồng Kông

Nhiều người trong số họ đã ngoài 70 tuổi, vẫn phải khuân vác hàng chục kg bìa carton với giá rẻ mạt để kiếm sống qua ngày tại một trong những thành phố giàu có nhất châu Á

Bà Wu Sau-jing, 71 tuổi, ra đường lúc 2h sáng mỗi ngày để thu gom bìa carton từ các cửa hàng và nhà hàng vứt bỏ trên đường phố. Bà phân thành từng loại rồi mang đến một công ty tái chế địa phương để bán. Đến khi về nhà thì thường đã khoảng 11h sáng

Vào những ngày may mắn, bà có thể kiếm được 12 đô la Hồng Kông, chưa đủ để trả tiền cho hai bữa ăn

Mặc dù mỗi đêm đều thu gom được một lượng lớn bìa carton, nhưng thu nhập của họ vẫn rất ít ỏi

Chiếc túi nilon bà Wu dùng để đựng đồ thu gom được

Bà Lai, 71 tuổi đã làm nghề thu gom phế liệu hơn 20 năm qua

Bà Lai đang thu gom phế liệu ở khu phố Hung Hom, Hồng Kông

Một trong những mối lo nhất của họ là đồ thu gom được sẽ bị nhân viên vệ sinh thu nếu không trông coi

Bà Chan Ngai-kan, 95 tuổi thu gom bìa carton đến một điểm thu mua. Bà cho biết thu nhập của bà đã giảm một nửa trong gần 1 năm qua do chỗ thu mua giảm giá từ 0,6 đôla HK/kg xuống chỉ còn 0,3 đôla

Khi kéo xe đến điểm thu mua, bà Chan được thông báo cơ sở này không thu mua bìa carton nữa do nhu cầu thị trường

Sau khi đẩy xe từ địa điểm này sang địa điểm khác, bà Chan Ngai-kan phát hiện ra các điểm thu gom rác tái chế mà bà thường đến không còn nhận bìa carton nữa. Hôm đó, bà đành phải vứt bỏ số đồ đã thu gom ở một trạm rác gần đó, ra về tay không

Ông Cheung, 80 tuổi, là một trong số ít những cụ ông thu gom bìa carton. Ông không có lịch trình cụ thể, mà chỉ đơn giản là nhặt bất cứ bìa carton nào nhìn thấy. Khi đã thu gom đủ, ông phải mất 30 phút đẩy xe từ nhà đến trung tâm tái chế gần nhất, bao gồm cả những đoạn đường dốc.

Ông Cheung nói ông cần thu gom phế liệu để có thu nhập trang trải cuộc sống

Những người thu gom phế liệu xếp các tấm bìa carton sát nhau để có thể chất được càng nhiều càng tốt lên xe đẩy của họ.

Hồng Kông tạo ra khoảng 1,51kg rác thải/người/ngày, nhiều hơn các khu vực khác như Tokyo (0,88 kg), Seoul (0,95 kg) và Đài Bắc - Trung Quốc (1,139 kg)

Ba thập kỷ qua, bà Wu vẫn quay trở lại con phố đó, với cùng một thói quen mỗi đêm. "Tôi sẽ làm việc này cho đến ngày tôi không thể làm được nữa" - bà nói

Theo CNN

Thu Nguyên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cau-chuyen-ve-cac-cu-gia-carton-giua-hong-kong-hoa-le-post652893.antd