Cậu học trò Cà Mau lượm ve chai nuôi ước mơ đến trường

Hình ảnh Lê Hữu Do hằng ngày vừa đi học, vừa lượm ve chai, rồi tranh thủ xin thức ăn thừa để nuôi heo, dành tiền ăn học khiến nhiều người xúc động.

Lê Hữu Do, hiện là học sinh lớp 11D2, Trường THPT Phan Ngọc Hiển (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Lê Hữu Do, hiện là học sinh lớp 11D2, Trường THPT Phan Ngọc Hiển (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Hằng ngày, Do đến trường bằng xe đạp cùng chiếc ba lô đựng sách và 2 thùng nhựa (loại 20kg), một bao nilon lớn. Tan giờ học, em đi xin thức ăn thừa về nhà nuôi heo, rồi tranh thủ gom phế liệu trên đường.

Hằng ngày, Do đến trường bằng xe đạp cùng chiếc ba lô đựng sách và 2 thùng nhựa (loại 20kg), một bao nilon lớn. Tan giờ học, em đi xin thức ăn thừa về nhà nuôi heo, rồi tranh thủ gom phế liệu trên đường.

Việc vừa đi học vừa lượm ve chai và xin thức ăn thừa về nuôi heo đã được cậu học sinh nghèo Lê Hữu Do làm từ 3 năm nay, khi em còn học lớp 8.

Việc vừa đi học vừa lượm ve chai và xin thức ăn thừa về nuôi heo đã được cậu học sinh nghèo Lê Hữu Do làm từ 3 năm nay, khi em còn học lớp 8.

Giờ ra chơi sau mỗi tiết học, trong khi các bạn trong lớp vui chơi, ra căn-tin ăn uống..., Hữu Do sẽ đi xung quanh khuôn viên trường thu gom vỏ lon, chai nhựa, hộp giấy mà các bạn bỏ lại.

Giờ ra chơi sau mỗi tiết học, trong khi các bạn trong lớp vui chơi, ra căn-tin ăn uống..., Hữu Do sẽ đi xung quanh khuôn viên trường thu gom vỏ lon, chai nhựa, hộp giấy mà các bạn bỏ lại.

Tan học em sẽ tập hợp phế liệu bỏ vào bao nilon để đem về nhà tích trữ bán, hôm nào lượm nhiều trên đường em sẽ ghé luôn cửa hàng phế liệu để bán.

Tan học em sẽ tập hợp phế liệu bỏ vào bao nilon để đem về nhà tích trữ bán, hôm nào lượm nhiều trên đường em sẽ ghé luôn cửa hàng phế liệu để bán.

Trung bình mỗi tháng Hữu Do kiếm được khoảng vài trăm nghìn đồng từ tiền bán phế liệu. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đối em là niềm vui lớn, dùng để trang trải cho việc học, phụ cha mẹ thuốc thang.

Trung bình mỗi tháng Hữu Do kiếm được khoảng vài trăm nghìn đồng từ tiền bán phế liệu. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đối em là niềm vui lớn, dùng để trang trải cho việc học, phụ cha mẹ thuốc thang.

Sau khi bán xong phế liệu, Hữu Do sẽ đi xin đổ thức ăn thừa của một số nhà dân trong khu vực thị trấn Năm Căn để về nhà cho heo ăn.

Sau khi bán xong phế liệu, Hữu Do sẽ đi xin đổ thức ăn thừa của một số nhà dân trong khu vực thị trấn Năm Căn để về nhà cho heo ăn.

Em gửi thùng đồ ăn thừa ở 8 hộ dân. Thùng đã được gửi các hộ trước đó để họ bỏ thức ăn thừa vào, khi đến nơi em chỉ đổi thùng hoặc đổ thức ăn thừa từ thùng này qua thùng khác rồi đem đi.

Em gửi thùng đồ ăn thừa ở 8 hộ dân. Thùng đã được gửi các hộ trước đó để họ bỏ thức ăn thừa vào, khi đến nơi em chỉ đổi thùng hoặc đổ thức ăn thừa từ thùng này qua thùng khác rồi đem đi.

Hữu Do xách các thùng thức ăn thừa mang về nhà. Nhà em cách trường học khoảng 5km, phải qua một con sông lớn bằng phà.

Hữu Do xách các thùng thức ăn thừa mang về nhà. Nhà em cách trường học khoảng 5km, phải qua một con sông lớn bằng phà.

Lê Hữu Do trên phà qua sông cùng 2 thùng đựng thức ăn thừa và bao đựng phế liệu.

Lê Hữu Do trên phà qua sông cùng 2 thùng đựng thức ăn thừa và bao đựng phế liệu.

Từ phà đến nhà em khoảng 200m nhưng đường đất đen, ngoằn ngoèo nên em phải đi bộ.

Từ phà đến nhà em khoảng 200m nhưng đường đất đen, ngoằn ngoèo nên em phải đi bộ.

Để đến được nhà em còn phải đi qua 2 cây cầu khỉ cheo leo, không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào.

Để đến được nhà em còn phải đi qua 2 cây cầu khỉ cheo leo, không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào.

Gia đình Hữu Do thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, cha mẹ thì lớn tuổi, nhiều bệnh không thể làm việc nặng nhọc.

Gia đình Hữu Do thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, cha mẹ thì lớn tuổi, nhiều bệnh không thể làm việc nặng nhọc.

Hữu Do có 4 anh chị em, Do là con út, các anh chị đều đã lập gia đình ra riêng, ở xa, nên mọi công việc nặng nhọc trong gia đình em phải gánh vác.">

Hữu Do có 4 anh chị em, Do là con út, các anh chị đều đã lập gia đình ra riêng, ở xa, nên mọi công việc nặng nhọc trong gia đình em phải gánh vác.

Hữu Do không hề cảm thấy tự ti, mặc cảm với bạn bè về công việc hiện tại của mình. Em tự nhủ phải cố gắng làm phụ gia đình để có tiền ăn học.

Hữu Do không hề cảm thấy tự ti, mặc cảm với bạn bè về công việc hiện tại của mình. Em tự nhủ phải cố gắng làm phụ gia đình để có tiền ăn học.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của em, thời gian qua thầy cô, bạn bè trong trường và người dân xung quanh hỗ trợ, giúp đỡ em trong học tập cũng như tạo nguồn thu nhập.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của em, thời gian qua thầy cô, bạn bè trong trường và người dân xung quanh hỗ trợ, giúp đỡ em trong học tập cũng như tạo nguồn thu nhập.

Góc học tập khá khiêm tốn của Lê Hữu Do. Em hy vọng mình có thể học hết lớp 12, sau đó sẽ chọn học nghề.

Góc học tập khá khiêm tốn của Lê Hữu Do. Em hy vọng mình có thể học hết lớp 12, sau đó sẽ chọn học nghề.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cau-hoc-tro-ca-mau-luom-ve-chai-nuoi-uoc-mo-den-truong-post721780.html