Cậu học trò nghèo và hành trang kỳ lạ

Hình ảnh cậu học trò nghèo Lê Hữu Do, Lớp 11B2, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, cùng chiếc xe đạp cũ với lỉnh kỉnh dụng cụ sau mỗi giờ tan học đã lay động trái tim những người chứng kiến. Cũng như nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn khác, con đường tìm con chữ của em thực sự gian nan.

Nếu như bạn bè cùng trang lứa đến trường đều được cha mẹ trang bị đầy đủ, chỉn chu với quần áo, xe đẹp, thì đối với cậu học trò nghèo Lê Hữu Do lại hoàn toàn khác lạ so với các bạn. Bởi, hành trang đến trường của em, ngoài cặp sách vở thì trên chiếc xe đạp cũ kỹ lúc nào cũng có 2 chiếc thùng nhựa cùng nhiều túi ni lông. Ðây chính là các dụng cụ cần thiết em dùng để nhặt ve chai và thu gom cơm cặn cho heo sau mỗi giờ tan học.

Lê Hữu Do với những thùng cơm cặn nặng trĩu của người dân cho trên đường đi học về.

Lê Hữu Do với những thùng cơm cặn nặng trĩu của người dân cho trên đường đi học về.

Gia đình thuộc diện khó khăn, các anh chị lớn phải mưu sinh ở xứ người, một mình Lê Hữu Do phải vừa đi học vừa làm những công việc như thu gom cơm cặn nuôi heo, lượm ve chai, phế liệu để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày cũng như chăm lo cha mẹ già đã ngoài 70 tuổi.

Lứa heo thứ ba được nuôi từ những thùng cặn Do mang về trên đường đi học.

Lứa heo thứ ba được nuôi từ những thùng cặn Do mang về trên đường đi học.

Nhà nằm trên địa bàn xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, cách trường hơn 5 km để đi học, Do phải di chuyển qua phà trên sông Cái Lớn rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Con đường đến trường xa xôi là vậy, thế nhưng ngày nào đi học về, em cũng tranh thủ xin cơm cặn ở nhà dân ven đường để mang về làm thức ăn cho heo, gà và thu nhặt ve chai, đồ phế liệu trên đường đi để có thể bán kiếm tiền.

Hình ảnh chiếc xe đạp treo xô đựng cặn đậu trong khuôn viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển đã lay động nhiều người, trong đó có những bạn học của Do. Nhiều bạn khi biết được hoàn cảnh đã giúp đỡ Do rất nhiệt tình, luôn nhớ giữ lại những chai nhựa bỏ khi dùng xong để đem đến cho Do.

Chiếc xe rất đặc biệt của học sinh Lê Hữu Do đậu tại góc sân trường.

Chiếc xe rất đặc biệt của học sinh Lê Hữu Do đậu tại góc sân trường.

Cô Trần Thị Ðông, giáo viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển, chia sẻ: “Lúc nào cũng thấy trên chiếc xe đó của em có 2 cái xô, học xong mỗi buổi là em đi đổ cặn. Em cũng tranh thủ đi xin vỏ chai nước ngọt mấy bạn uống để gom đi bán. Học lực của em Do tuy không giỏi, nhưng với hoàn cảnh và sự cố gắng của em, tôi thật sự ngưỡng mộ về nghị lực vượt khó, tôi thường lấy em làm tấm gương để giáo dục con mình cũng như các học trò đồng trang lứa”.

Các bạn cùng lớp thu gom chai nhựa giúp bạn Do.

Các bạn cùng lớp thu gom chai nhựa giúp bạn Do.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu học trò nghèo Lê Hữu Do vẫn luôn sống lạc quan, không hề tự ti vào số phận hay hoàn cảnh nghèo, em luôn cố gắng tới trường học tập và làm việc để phụ giúp cha mẹ. Do bộc bạch: “Cha mẹ em lớn tuổi rồi, không xách cặn được, nên em xin cặn tại nhà các cô chú trên đường đi học để đem về cho heo ăn, từ khi xách tới giờ em nuôi được mấy lứa heo rồi. Em thấy chai nhựa bán cũng có tiền nên em thu lượm, gom bán, mỗi tháng được vài trăm ngàn đồng. Em nghĩ, cảnh nghèo của em không có gì đáng ngại, chỉ sợ cha mẹ càng ngày càng yếu, em không được đến trường nữa thôi”.

Hình ảnh cậu học trò nghèo đầy nghị lực, nhưng cũng mang nỗi xót xa, bởi sau các buổi học, thay vì vui chơi, thư giãn thì em phải lao vào công việc để phụ giúp gia đình, trang trải cuộc sống, từng ngày nỗ lực để có thể viết tiếp ước mơ đến trường tìm con chữ. Thầy Ðỗ Văn Ðể, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển, cho biết: “Nhà trường đã biết được hoàn cảnh của em Do, chúng tôi tạo điều kiện hết sức, giúp em trong quá trình học tập cũng như các vấn đề khác, để em có thể học tập, tốt nghiệp THPT”.

Em Lê Hữu Do (bìa trái) ngày ngày viết tiếp ước mơ đến trường bằng nghị lực vượt khó.

Em Lê Hữu Do (bìa trái) ngày ngày viết tiếp ước mơ đến trường bằng nghị lực vượt khó.

Lê Hữu Do là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Các anh chị đều đi làm ăn xa, cha mẹ lớn tuổi, nên các công việc trong nhà đều do em làm. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng với quyết tâm và ước mơ được đến trường, cậu học trò nghèo Lê Hữu Do vẫn ngày ngày vượt khó để thắp lên ước mơ tương lai giản dị, như em tâm sự: "Em mong học hết chương trình THPT, ra trường tìm một cái nghề để phụ giúp gia đình”./.

Lê Chí

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cau-hoc-tro-ngheo-va-hanh-trang-ky-la-a37857.html