Cậu học trò trường làng giành thủ khoa tỉnh khối A01 và giấc mơ Ngoại thương
Tự học kỷ luật và không chọn trường chuyên, nam sinh trường làng vẫn giành ngôi thủ khoa khối A01 của tỉnh Hà Tĩnh với 29 điểm.

Em Phan Đình Quốc Hưng vừa xuất sắc xướng tên thủ khoa khối A01 toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thiên hướng sớm, khởi đầu giản dị
Căn nhà nhỏ ở thôn Tiến Châu, xã Mai Phụ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay (16/7) như rộn ràng hơn thường ngày. Rất đông hàng xóm, người thân, bạn bè đến chúc mừng cậu học trò Phan Đình Quốc Hưng. Em vừa được xướng tên là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh Hà Tĩnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với số điểm ấn tượng: Toán 9,5; Vật lí 10; Tiếng Anh 9,5.
“Em thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình là thủ khoa. Dù đã tự chấm và đoán trước điểm, nhưng khi kết quả chính thức công bố, em vẫn vỡ òa vì sung sướng. Đây là thành quả của một quá trình học tập kỷ luật và nghiêm túc của em, cùng với sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè”, Hưng chia sẻ.
Sinh năm 2007, là con út trong gia đình có 5 anh chị em, Quốc Hưng lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu và người cha làm nghề thợ may. Tuy không dư dả về điều kiện vật chất, nhưng tình cảm, nền nếp học tập trong gia đình là điểm tựa vững chắc để Hưng theo đuổi con đường tri thức.

Mẹ của Hưng luôn đồng hành, động viên em trong cuộc sống và học tập.
Bà Nguyễn Thị Tịnh (mẹ Hưng) kể lại, từ khi chưa tròn 2 tuổi, cậu con trai đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt. “Có lần đang xem tivi, thấy cháu đọc được chữ chạy trên màn hình mà cả nhà sửng sốt. Lúc đó cháu chưa biết mặt chữ nhưng đọc trơn tru. Tôi mua cho cháu hộp phấn màu, thấy ô tô, xe kéo, máy gặt chạy qua là vẽ lại y hệt. Ai cũng bảo cháu có năng khiếu thiên bẩm”, bà Tịnh bồi hồi nhớ lại.
Lên mầm non, Hưng tiếp tục gây ấn tượng khi đọc được các chữ cái trên tranh khiến cô giáo không tin nổi. “Giáo viên tưởng bố mẹ dạy trước nhưng khi kiểm tra lại, cháu đều đọc đúng hết. Lúc đó tôi vừa vui vừa lo vì không biết sẽ nuôi dưỡng khả năng ấy ra sao”, mẹ Hưng chia sẻ thêm.
Từ tiểu học đến THCS, Hưng học đều các môn, nhưng không quá nổi bật. Hết cấp THCS, Hưng đạt kết quả cao khi thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nhưng nghe lời mẹ, em chọn học Trường THPT Mai Thúc Loan, ngôi trường gần nhà. “Tôi thấy chất lượng giáo dục trường làng không hề thua kém, có nhiều học sinh giỏi. Hơn nữa học gần nhà, tôi tiện chăm lo cho cháu”, bà Tịnh nói.
Đặt mục tiêu rõ ràng, học tập kỷ luật
Theo thầy Lê Phong (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Mai Thúc Loan), Quốc Hưng là học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm THPT, luôn giữ phong độ ổn định trong học tập và rèn luyện. “Hầu như các bài thi môn Toán em đều được 10 điểm. Kết quả lần này hoàn toàn không làm tôi bất ngờ. Tôi tin em còn có thể làm tốt hơn nữa”, thầy Phong nhận định.
Không chỉ giỏi học, Quốc Hưng còn là một học sinh năng động, năng nổ trong các hoạt động phong trào. Em là thành viên ban thiết kế của CLB Truyền thông (MCC), từng góp mặt trong top 8 toàn quốc dự án “Đại sứ di cư” tại cuộc thi truyền thông thanh niên về di cư an toàn và phòng chống mua bán người (mùa 2). Năm lớp 12, Hưng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh và sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 - thành tích đáng mơ ước với nhiều học sinh vùng nông thôn.

Nhiều người thân, bạn bè đến chúc mừng kết quả của Quốc Hưng.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Hưng cho biết: “Từ năm lớp 10, em đã xác định rõ mục tiêu thi đại học và khối học mình theo đuổi. Em chia nhỏ lộ trình học theo từng giai đoạn, lên kế hoạch chi tiết cho từng tuần và nghiêm túc thực hiện mỗi ngày”.
Với môn Toán và Vật lí, Hưng luyện đề đều đặn để rèn phản xạ và kỹ năng giải nhanh. Với môn Tiếng Anh, em có riêng một cuốn sổ từ vựng để học mỗi ngày, kết hợp với việc nghe, đọc trên các nền tảng quốc tế. Đặc biệt, Hưng không học lệch mà phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn, tránh áp lực dồn dập vào cuối kỳ.
“Em ưu tiên tự học và học nhóm. Khi học nhóm cùng bạn bè, em thấy mình hiểu bài sâu hơn, có thêm góc nhìn mới và học hỏi được kỹ năng của nhau. Bên cạnh đó, em luôn giữ cho mình chế độ sinh hoạt khoa học, không thức khuya, thường xuyên vận động nhẹ và dành thời gian thư giãn”, Hưng nói.
Với bà Tịnh – người mẹ đã lớn tuổi, thành quả của cậu con út là món quà tinh thần lớn lao. “Vì sinh cháu khi đã gần 50 tuổi nên tôi không có điều kiện sát sao. Thật may mắn, Hưng luôn tự giác học tập, ngoan ngoãn, biết san sẻ việc nhà với bố mẹ. Cháu học không cần ai nhắc nhở, luôn biết điều gì là cần thiết và kiên trì đến cùng”, bà xúc động nói.

Thành tích đạt được không chỉ khẳng định bản thân mà Hưng còn muốn đem lại niềm vui cho những người luôn sát cánh cùng em.
Trong thời gian tới, Quốc Hưng dự định theo học Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, ngành Kinh tế đối ngoại. Em mong muốn không chỉ trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ mà còn tích cực tham gia hoạt động phong trào, rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ để sẵn sàng cho tương lai hội nhập.
“Em tin rằng học đại học không chỉ là để lấy bằng mà còn là quá trình hoàn thiện bản thân toàn diện. Em muốn được thử thách bản thân ở môi trường mới, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và tiếp cận kiến thức thực tế”, Hưng bày tỏ.
Thầy Lê Viết Lượng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan tự hào: “Quốc Hưng là hình mẫu về tinh thần cầu tiến và tự học. Thành tích của em là kết tinh của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhà trường tự hào vì em và tin rằng Hưng sẽ tiếp tục phát huy, trở thành hình ảnh truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh Hà Tĩnh”.