Câu lạc bộ Bóng đá Lâm Đồng thua tiếc nuối trong trận ra quân
Chiều 12/9, trên sân vận động Đà Lạt, CLB Bóng đá Lâm Đồng đã có trận ra quân tại Giải hạng nhất quốc gia V.League 2. Dù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra thế trận khá cân bằng, đội chủ nhà phải nhận thất bại 0 - 1 trước CLB TP Hồ Chí Minh bởi bàn thắng ở những phút bù giờ.
Dự và cổ vũ trận đấu có các đồng chí: Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hơn 3.000 khán giả trên sân vận động Đà Lạt.

Các đồng chí: Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ phải qua); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải qua); Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (thứ 2 từ trái qua) đến dự và tặng hoa khích lệ
Đây là trận đấu đầu tiên của CLB Bóng đá Lâm Đồng tại Giải hạng nhất quốc gia sau nhiều năm thi đấu ở giải hạng nhì. Trận ra quân trên sân nhà nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Hai đội ra sân

CLB Bóng đá Lâm Đồng chụp hình trước trận đấu
Bất chấp trời mưa, hơn 3.000 cổ động viên Lâm Đồng đã đến sân gần như phủ kín khán đài A, tạo nên bầu không khí sôi động.

Người hâm mộ Lâm Đồng được sống trong cảm giác cuồng nhiệt với bóng đá

Hội Cổ động viên CLB Bóng đá Lâm Đồng nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà

Khán giả phủ kín khán đài A tại sân vận động Đà Lạt

Lãnh đạo tỉnh và hai đội bóng chào cờ trước trận đấu
Dù ra quân trong trận đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp hạng nhất, Huấn luyện viên trưởng CLB Lâm Đồng vẫn không ngần ngại sắp xếp đội hình thiên về kiểm soát 4 - 2 - 3 - 1.

Các cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ CLB TP Hồ Chí Minh
Nhập cuộc đầy tự tin, các cầu thủ Lâm Đồng không ngần ngại dâng cao, chơi Pressing, đẩy đội hình CLB TP Hồ Chí Minh lùi sâu về phần sân nhà, buộc đối thủ phải chấp nhận chơi phòng thủ.
Hai cầu thủ chạy cánh Đinh Thành Đạt (áo số 19) và Nguyễn Đình Đức (áo số 27) hoạt động năng nổ, tạo ra nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm. Ở khu vực giữa sân, Trần Hoàng Phương (áo số 11) cùng đội trưởng Lê Cao Hoài An (áo số 5) thi đấu chắc chắn, giúp Lâm Đồng duy trì thế trận tương đối mạch lạc.

Các pha bóng nguy hiểm của Lâm Đồng đều xuất phát từ hai cánh và những quả phạt góc
Phần lớn các cơ hội nguy hiểm của CLB Lâm Đồng đều xuất phát từ hai cánh, với những pha tạt bóng khá chuẩn xác của Nguyễn Đình Đức và Đinh Thành Đạt. Tuy nhiên, tiền đạo số 10 Vũ Mạnh Hùng và hai tiền vệ dâng cao Phan Duy Hào (áo số 79), cũng như Nguyễn Đoàn Duy Anh (áo số 95) dù kỹ thuật khá tốt, mạnh về những pha đột phá, khuấy đảo nhưng bất lợi về chiều cao, đã khiến những cơ hội trôi qua đầy tiếc nuối.

Nhiều cơ hội của CLB Lâm Đồng trôi qua đầy tiếc nuối
Ngược lại, trước khí thế của đội Lâm Đồng, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cho các cầu thủ TP Hồ Chí Minh chơi chắc chắn ở phần sân nhà, chờ đợi phản công khi các cầu thủ Lâm Đồng dâng cao.
Ngoại binh (áo số 91) Jermie Dwayne Lynch với thể hình to cao, khả năng tì đè tốt, hút sự theo kèm của ít nhất của hai cầu thủ Lâm Đồng trong mỗi pha chạm bóng, tổ chức tấn công, đã tạo ra nhiều khoảng trống cho tiền đạo Hồ Sỹ Giáp (áo số 93) và tiền vệ số 21 Đậu Quang Hưng băng lên dứt điểm.

Trong hiệp 1, bên phía CLB TP Hồ Chí Minh có ít nhất 3 cơ hội dẫn đến bàn thắng
Trong hiệp 1, đội khách có ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Trương Lâm Nhật (áo số 24) đã có những pha cứu thua xuất sắc, giúp Lâm Đồng giữ sạch lưới.
Bàn thua ở phút bù giờ
Hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng, hai đội chơi chắc chắn, mưa nặng hạt khiến sân trơn, bóng ướt, khiến cầu thủ hai bên gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát bóng cũng như tổ chức tấn công. Cơ hội của Lâm Đồng tiếp tục đến từ hai cánh với 2 pha tạt bóng từ cánh phải, nhưng tiền đạo của Lâm Đồng đều không tận dụng được cơ hội.
CLB TP Hồ Chí Minh tiếp tục có những pha phản công đầy sắc bén nhưng các cầu thủ đội khách đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng
Trận đấu trôi dần về phút cuối, khi trọng tài thông báo chỉ còn 3 phút bù giờ, khán giả trên sân đã nghĩ về một trận hòa thì ở phút bù giờ thứ 2, khi các cầu thủ Lâm Đồng dâng cao tìm kiếm bàn thắng, thì Võ Ngọc Tỉnh (áo số 6) để mất bóng.
CLB TP Hồ Chí Minh tổ chức phản công, Tô Phương Thịnh (áo số 15) chuyền bóng để cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Nguyễn Công Thanh (áo số 20) dứt điểm căng về góc cao, mở tỷ số cho TP Hồ Chí Minh.

Trong hiệp 1, bên phía CLB TP Hồ Chí Minh có ít nhất 3 cơ hội dẫn đến bàn thắng

Các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh ăn mừng bàn thắng phút bù giờ
Sau bàn thua, CLB Lâm Đồng tràn lên tấn công, tuy nhiên thời gian bù giờ còn lại không đủ để đội nhà tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.
Thất bại 0 - 1 ở phút bù giờ khiến màn ra mắt V.League 2 của CLB Bóng đá Lâm Đồng trở nên tiếc nuối. Đội bóng sẽ tiếp tục nỗ lực ở những vòng đấu tới với mục tiêu trụ hạng thành công tại sân chơi hạng nhất quốc gia.

