Câu nói của chị gái bệnh nhân vừa qua đời khiến bác sĩ bất ngờ

ANH - Cô bé 11 tuổi ngỏ ý muốn hiến tặng nội tạng của em gái vừa qua đời để cứu sống các bệnh nhân khác.

Katelyn Ball mới chỉ 11 tuổi khi em gái Keira, 9 tuổi, bị thương nặng rồi ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn xe hơi. Keira là một cô bé tốt bụng, yêu thiên nhiên và luôn muốn giúp đỡ mọi người. Bởi vậy, Katelyn đã hỏi bác sĩ xem gia đình có thể hiến tặng nội tạng của em gái mình không.

Hôm đó, theo Mirror, bác sĩ tư vấn Sarah Goodwin đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Bristol Royal (Anh), nơi Keira được đưa vào cấp cứu, cha của cô bé là Joe ở cạnh chăm nom con mình.

Vị bác sĩ không thể quên thời khắc gặp gia đình của cô bé xấu số vào ngày 30/7/2017 khi họ vừa mất con.

Người chị Katelyn hướng đôi mắt xanh của mình về phía bác sĩ: “Chúng ta có thể hiến tặng nội tạng của Keira không? Đây chính là điều Keira muốn. Em ấy là cô gái tốt bụng nhất thế giới, em sẽ cho chúng ta những viên kẹo cuối cùng của em”. Sau đó, Katelyn quay sang phía bố và nói: “Bố ơi, chúng ta phải làm điều này vì đó là điều em ấy muốn”.

Bác sĩ Goodwin rất ấn tượng với đề nghị của cô bé 11 tuổi: “Đây là điều tôi chưa từng thấy trước đây, một đứa trẻ đề xuất việc hiến tặng nội tạng”.

Cuốn sách 'Câu chuyện của trái tim' của tác giả Rachel Clarke.

Cuốn sách 'Câu chuyện của trái tim' của tác giả Rachel Clarke.

Trong khi đó, ở Bệnh viện Freeman ở Newcastle, Max Johnson, 9 tuổi, đang điều trị bệnh cơ tim, cậu bé cần một trái tim mới.

Hai gia đình đã liên lạc với nhau và trở nên gắn bó thông qua hành trình ghép tạng. Trái tim được đưa từ cơ thể của Keira vào cơ thể của Max, cứu sống bệnh nhi 9 tuổi.

Khi gặp nhau sau ca phẫu thuật, gia đình của Keira đã dùng ống nghe để cảm nhận nhịp tim của con gái họ đập trong lồng ngực của Max.

Năm 2017, Max đã xuất hiện trên báo như một phần của chiến dịch vận động thay đổi luật để việc hiến tạng trở nên dễ dàng hơn khi hằng năm, nhiều trẻ em tử vong vì không có nội tạng để cấy ghép. Cậu bé có đôi mắt xanh, mái tóc vàng từng trông rất ốm yếu đã trở nên hồng hào và tươi tắn sau 1-2 tháng nhờ sự sống được một cô bé xa lạ trao tặng.

Không chỉ cứu mạng sống của Max, hành động của gia đình Keira đã góp phần thúc đẩy Đạo luật Hiến tặng Nội tạng ở Anh. Theo đó, tất cả người lớn ở Anh được coi đã đồng ý hiến tặng nội tạng của mình khi họ chết trừ khi họ viết ra ý kiến khác.

Hành trình cảm động của gia đình Katelyn - Keira đã được Tiến sĩ Rachel Clarke kể lại trong cuốn sách Câu chuyện của trái tim vừa ra mắt.

Tiến sĩ Clarke cho biết: “Tôi vô cùng kinh ngạc trước những gì họ đã phải chịu đựng và lòng dũng cảm cùng sức mạnh của họ. Tôi đã ở bên cạnh những con người phi thường, tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được kể câu chuyện của họ. Những gì họ làm trong một hoàn cảnh đau buồn như vậy, thật là tốt đẹp và đáng quý”.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cau-noi-cua-chi-gai-benh-nhan-vua-qua-doi-khien-bac-si-bat-ngo-2325423.html