Cầu thủ Malaysia hối hận sau trận thua sốc ở giải Đông Nam Á
Đội tuyển U-23 Malaysia đã trải qua một đêm thất vọng khi để thua 0-2 trước Philippines trong trận ra quân bảng A giải vô địch U-23 Đông Nam Á trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.
Mặc dù kiểm soát thế trận gần như hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 72% và tạo ra hàng loạt cơ hội trong suốt hiệp một, các học trò của HLV Nafuzi Zain lại không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Đó là một trận đấu phản ánh rõ nét sự khác biệt giữa kiểm soát bóng và tính hiệu quả trước khung thành của Malaysia với tư cách ứng viên nặng ký của giải trẻ Đông Nam Á.
Ngay từ những phút đầu tiên, Malaysia cho thấy họ muốn áp đặt lối chơi. Phút thứ 6, Aliff Izwan Yuslan tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái nhưng bị thủ môn Nicholas Guimaraes xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, Malaysia tiếp tục tạo sức ép, song lại bất lực trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Philippines bị đánh giá thấp hơn lại chơi cực kỳ thực dụng và sắc bén.
Phút 13, từ một pha phản công nhanh do Javier Mariona khởi xướng, tiền đạo Otu Abang Banatao nhẹ nhàng đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Young Azkals. Đó là tình huống tấn công gần như duy nhất của họ trong hiệp một nhưng cũng đủ khiến hàng phòng ngự Malaysia chao đảo.

Bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ Philippines đã gây sốc khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận khai màn giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.
Malaysia suýt có bàn gỡ ở phút 19 khi Haqimi Azim Rosli đi bóng lắt léo từ cánh trái rồi dứt điểm qua thủ môn, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc đầy tiếc nuối. Những cơ hội tiếp tục đến, nhưng sự thiếu bình tĩnh trong những pha xử lý cuối cùng đã khiến Malaysia trắng tay sau hiệp một.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống ở phút 42 khi Banatao hoàn tất cú đúp sau đường chuyền chọc khe tinh tế của Uriel Dalapo. Bàn thắng thứ hai như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng lội ngược dòng của đội bóng áo vàng.
Sang hiệp hai, Malaysia không giấu giếm ý đồ tìm bàn gỡ. Họ đẩy cao đội hình, sử dụng các hậu vệ cánh như những mũi công chủ lực. Nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự Philippines, đặc biệt là trung vệ đội trưởng Gavin Muens, đã làm nản lòng mọi nỗ lực. Dù tung ra nhiều phương án tấn công khác nhau, Malaysia vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự kín kẽ mà Philippines dựng lên.

Các học trò của HLV Nafuzi rơi vào thế khó và buộc phải thắng 2 trận còn lại mới có thể vào bán kết giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.
Phát biểu sau trận, HLV Nafuzi thừa nhận đội đã mắc những sai lầm mang tính cá nhân trong khâu phòng ngự. Ông cho rằng các học trò đã không giữ được bình tĩnh, chỉ chú ý đến trái bóng mà thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau. Các học trò của ông Nafuzi thì hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận thua sốc.
Tuy nhiên, HLV Nafuzi khẳng định rằng tinh thần thi đấu của toàn đội là không thể phủ nhận, và những cơ hội đã được tạo ra là bằng chứng cho thấy Malaysia không hề bị lép vế về thế trận. Và với kết quả này, Malaysia đang đối diện áp lực buộc phải thắng cả hai trận còn lại ở vòng bảng, gặp Brunei vào ngày 19-7 và chạm trán chủ nhà Indonesia vào ngày 21-7. Mọi sai lầm ở thời điểm này đều có thể phải trả giá bằng chiếc vé đi tiếp.
Giải đấu U-23 Đông Nam Á mới chỉ bắt đầu, nhưng đội bóng trẻ Malaysia không còn nhiều cơ hội để sửa sai. Các cầu thủ Malaysia sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện bản lĩnh thực sự nếu muốn khẳng định mình ở sân chơi Đông Nam Á mùa này.