Cầu treo bị cuốn trôi, hàng trăm học sinh ở Sơn La có nguy cơ lỡ ngày khai giảng

Năm học mới đang cận kề nhưng hàng trăm học sinh ở xã Chiềng Nơi (Mai Sơn, Sơn La) nguy cơ bỏ lỡ ngày khai giảng khi cầu treo dẫn đến điểm trường đã bị cuốn trôi sau trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 24/7. Dòng suối vẫn chảy siết, cầu đã mất, nhiều học sinh muốn đến trường phải vượt suối và tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

 Cầu treo ở xã Chiềng Nơi bị lũ cuốn trôi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh

Cầu treo ở xã Chiềng Nơi bị lũ cuốn trôi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh

Ông Cầm Văn Trực - Chủ tịch UBND xã Chiềng Nơi cho biết: Chiềng Nơi là xã xa nhất của huyện Mai Sơn, cách trung tâm huyện 110 km. Địa bàn xa xôi, cách trở nên đời sống của 6.000 người dân đồng bào người Thái, Khơ Mú và Mông ở xã này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hộ nghèo chiếm đến 66,6%.

"Sau trận mưa lũ lịch sử sáng ngày 24/7 do cơn bão số 2 gây ra, trên địa bàn xã bị cuốn trôi 3 cầu treo và 1 cầu tràn nhưng cấp thiết nhất là 2 cầu treo vì đây là cây cầu chính để người dân đi lại và con em đến trường đi học. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở. Riêng đường vào bản Huổi Sàng vẫn bị tê liệt", ông Trực chia sẻ.

Trường Tiểu học Chiềng Nơi cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Trường Tiểu học Chiềng Nơi cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Cũng theo ông Trực, mưa lũ đã khiến nhiều nhà dân trên xã bị đổ sập, 6 người chết, trong đó có 2 học sinh. Theo báo cáo của Trường Tiểu học Chiềng Nơi, mưa lũ đã làm thiệt hại 19 phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho học sinh. Hơn 200m tường rào xung quanh trường bị đổ và hỏng toàn bộ.

Các thiết bị dạy và học tại điểm trường trung tâm bị hư hỏng. Cụ thể, 30 bộ sách giáo viên, 30 bộ sách giáo khoa dạy học bị hư hỏng. Tại thư viện, 50 bộ sách giáo khoa học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và 2.000 cuốn sách thư viện bị ngập, rách nát; 5 giá sách thư viện và 1 máy tính để bàn bị hỏng.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 100 bộ bàn ghế học sinh, 5 bộ bàn ghế giáo viên; 4 máy lọc nước bị hỏng; 150 cặp lồng, 2 nồi cơm điện và 1 tủ lạnh bị cuốn trôi và hư hỏng. Ước tính thiệt hại cơ sở vật chất trên 860 triệu đồng. Ngay sau khi nước rút, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp và huy động toàn bộ lực lượng thầy, cô giáo của trường, các trưởng bản, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên của xã Chiềng Nơi cùng chung tay khắc phục hậu quả.

Phụ huynh và người dân giúp dọn dẹp, tái thiết lại ngôi trường

Phụ huynh và người dân giúp dọn dẹp, tái thiết lại ngôi trường

Đến nay, cơ bản bùn đất tại các phòng học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phần không thể khắc phục được là tường rào, nhà trường sẽ huy động người dân rào tạm lại bằng các vật dụng cũ để làm sao trường có tường rào để đảm bảo tiến độ năm học và khai giảng vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, tại điểm trường Huổi Sàng, do cầu treo bị lũ cuốn nên việc học sinh đến điểm trường này vẫn rất khó khăn. Bản Huổi Sàng có 68 hộ dân, 267 nhân khẩu người Thái, Khơ Mú sinh sống. Trên bản có điểm trường Huổi Sàng với 231 học sinh.

Chia sẻ với báo chí, thầy giáo Bùi Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi cho biết: Năm nay, điểm trường Huổi Sàng có 10 giáo viên, 231 học sinh là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, với 7 phòng học, chủ yếu học bán trú. Đi qua con suối là cách duy nhất để các em học sinh đến trường. Tuy nhiên, do cầu treo duy nhất bị lũ cuốn trôi nên Ban giám hiệu và các thầy cô đang đau đầu bài toán đưa học sinh đến học.

Cầu treo ở Huổi Sảng đã bị cuốn trôi khiến nguy cơ hàng trăm học sinh lỡ ngày khai giảng

Cầu treo ở Huổi Sảng đã bị cuốn trôi khiến nguy cơ hàng trăm học sinh lỡ ngày khai giảng

Theo thầy Thành, năm học 2024 – 2025, điểm trường Huổi Sàng có 40 em học sinh học lớp 1. Thế nhưng, sáng 20/8, chỉ có 4 em học sinh sống tại bản Huổi Sàng đi học, còn lại tất cả các em học sinh ở các bản khác (Ban, Sài Khao, Phiêng Khá, Phiêng Thẳm) đều không thể đến trường. Vị Phó hiệu trưởng cũng cho biết thêm, hiện Ban Giám hiệu và các thầy cô vẫn chưa tìm ra phương án nào khả thi để đưa các em học sinh đến học tại điểm trường Huổi Sàng.

Ông Cầm Văn Trực cho hay: Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khai giảng nhưng vẫn chưa có biện pháp an toàn để các em học sinh tại Trường Tiểu học Chiềng Nơi có thể an tâm đến trường, nhất là điểm trường Huổi Sàng. "Lãnh đạo huyện cũng đã về khảo sát và cho biết, sẽ cấp bách làm lại cầu. Thế nhưng, làm cầu không thể xong ngay được nên việc học sinh đến trường thế nào những ngày sắp tới vẫn là bài toán nan giải".

Ông Cầm Văn Trực cho biết, việc làm lại cầu là rất cấp thiết để người dân đi lại và học sinh đến trường

Ông Cầm Văn Trực cho biết, việc làm lại cầu là rất cấp thiết để người dân đi lại và học sinh đến trường

Được biết, mấy hôm nay, thầy cô giáo cũng phải vượt suối để đến điểm trường. Tuy nhiên, dòng suối vẫn đang chảy siết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vẫn đang trong mùa mưa lũ nên rất có thể sắp tới tại Chiềng Nơi lại mưa to, nước suối dâng cao. Việc không có cầu để người dân và học sinh đi lại đang khiến nhà trường và chính quyền địa phương rất lo lắng.

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cau-treo-bi-cuon-troi-hang-tram-hoc-sinh-o-son-la-co-nguy-co-lo-ngay-khai-giang-20240821111035849.htm