Cầu vồng trên đảo Đá Tây A
Công viên Cầu vồng hiện hữu trên đảo Đá Tây A mang lại những tiếng cười, vang vọng cả một góc sân trường sau mỗi giờ học tập của các con. Nhìn các con thỏa thích vui chơi, tôi cảm nhận được đất liền không xa và vơi đi nỗi nhớ nhà...

Niềm vui của người dân và các em nhỏ khi khánh thành Công viên Cầu vồng tại đảo Đá Tây A. (Ảnh TGCC)
Tôi nhớ mãi hôm đó vào ngày 24/4, con tàu KN.390 chở đoàn công tác số 13 ra thăm, động viên quân và dân trên đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa.
Trong đoàn có đại diện rất nhiều tỉnh thành và các doanh nghiệp cùng các hiệp hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Quỹ Cầu vồng gồm các thành viên là kiều bào ở nước ngoài đã tặng cho đảo một số trang thiết bị phục vụ vui chơi cho các bé trường tiểu học sau mỗi buổi tan trường và các giờ nghỉ giải lao, những chiếc áo màu sắc cùng nhiều bánh kẹo cho các con.
Từ đó, cầu vồng đã xuất hiện trong trái tim của các chiến sĩ và các công dân nhí nơi đảo xa với cái tên thân thương - Công viên Cầu vồng.
Không chỉ xuất hiện sau cơn mưa
Vượt qua hơn 300 hải lý, tàu KN.390 đến đảo Đá Tây A mang theo niềm tin, tình cảm từ đất liền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, trong đó, đặc biệt hơn cả là trang thiết bị của Công viên Cầu vồng.
Đây thực sự là món quà ý nghĩa và thiết thực, góp phần vun đắp tuổi thơ cho các bé, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo.
Để vận chuyển thành công tất cả trang thiết bị và ghế đá cồng kềnh từ tàu KN.390 xuống tàu nhỏ về cảng Đá Tây và tiếp tục đưa về điểm tập kết cách đó hơn 1km bằng các phương tiện thô sơ từ xe đạp đến xe nâng tay giữa thời tiết nắng nóng trong sự gấp rút của thời gian là thử thách không hề nhỏ với mọi người, từ cán bộ chiến sĩ trên tàu và trên đảo đến các thành viên Quỹ Cầu vồng và những anh chị em hỗ trợ trong đoàn công tác.

Chị Lê Nguyễn Minh Phương – Chủ tịch Quỹ Cầu vồng (hàng trên, thứ ba từ trái qua) cùng các chiến sĩ và thành viên trong đoàn công tác thăm đảo Đá Tây A. (Ảnh TGCC)
Thời tiết thật ủng hộ chúng tôi, sóng lặng, trời trong xanh. Nhờ sự đồng lòng, tận tâm hỗ trợ của các chiến sĩ và thành viên đoàn, những nỗi lo về vận chuyển, lắp ráp dần được tháo gỡ từng bước. Khi đoàn công tác đặt chân lên đảo, bắt đầu những hoạt động đầu tiên, trang thiết bị cũng lần lượt được đưa vào lắp đặt. Trong ánh mắt lũ trẻ, từ lớp 1 đến lớp 5, ánh lên sự tò mò và háo hức, như đang chờ đợi một điều gì đó thật mới mẻ.
Mỗi khi một món đồ chơi như thú nhún hay bập bênh được mang ra, lũ trẻ lại ùa vào chơi say mê, tiếng cười giòn tan khắp sân. Ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của các em như tiếp thêm động lực, giúp chúng tôi quên hết nhọc nhằn, chỉ mong nhanh chóng hoàn thiện để các con được thỏa thích vui đùa. Từng thiết bị nối tiếp nhau như nhà bóng, đu quay, cầu bập bênh, thang chín bậc, xích đu…
Dưới bàn tay cần mẫn của cán bộ, chiến sĩ, thành viên Quỹ và đoàn công tác, sau hai giờ đồng hồ, một công viên rực rỡ sắc màu với đủ loại trò chơi bắt đầu hiện ra trước ánh mắt chờ đợi của bao người.
Tiếng hò reo vang rộn, lũ trẻ phấn khích như được chạm vào giấc mơ tuổi thơ. Các em tung tăng nhảy múa, vừa chơi vừa cổ vũ, giục giã các chú lắp ráp cho nhanh hơn. Khi nhà bóng vừa hoàn thành, những bước chân nhỏ đã ào vào, hò hét, vùng vẫy vui đùa.
Sau ba giờ đồng hồ cố gắng, Công viên Cầu vồng được khánh thành với sự tham dự của các lãnh đạo đoàn công tác số 13 và các đại biểu đoàn trước bao ánh mắt trẻ thơ. Ngắm nhìn các bé chạy nhảy nô đùa từ chỗ này qua chỗ khác, tôi chợt thấy tuổi thơ của mình như ùa về, trong tiếng cười hồn nhiên của các em.

Công trình Công viên Cầu vồng tại đảo Đá Tây A. (Ảnh: NVCC)
Người hiện thực hóa giấc mơ
Tôi nhớ nhất cô gái tên Minh Phương, kiều bào từ Hàn Quốc, một cô gái mạnh mẽ - người hiện thực hóa ý tưởng về công viên cho trẻ em ngoài đảo. Năm 2024, lần đầu tiên đến với đảo Đá Tây A, cô đã chia sẻ với Chỉ huy trưởng ở đây về việc cô mong muốn quay lại và xây dựng không gian vui chơi cho trẻ em.
Năm nay, sau nhiều tháng liên tục liên lạc trao đổi với các bên liên quan và lên kế hoạch, Minh Phương đã thật sự quay lại để thực hiện lời hứa của mình, với dự án công viên nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao.
Cô là nhịp cầu kết nối bao tấm lòng từ khắp nơi, để chiếc “Cầu vồng” đầy ý nghĩa hiện diện giữa đảo xa. Không chỉ mang đến một khu vui chơi cho trẻ em nơi biển đảo, dự án còn gửi gắm hơi ấm đất liền, để các em luôn cảm nhận rằng đất liền chẳng hề xa khi trong tim mình luôn có “Cầu vồng”.
Là người sáng lập Quỹ Cầu vồng, Minh Phương là nhân tố quan trọng trong thực hiện “giấc mơ cầu vồng” cho các bé ở Trường Sa... Hằng ngày, các con vẫn thỏa thích vui chơi, rèn luyện trí tuệ và thể lực để sẵn sàng tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc biên cương, hải đảo và chủ quyền của đất nước.
Chúng tôi luôn biết ơn Quỹ Cầu vồng và các mạnh thường quân đã mang Công viên Cầu vồng đến cho các bé. Hy vọng rằng, những năm tới, “Cầu vồng” tiếp tục được lan tỏa đến thêm nhiều đảo ở Trường Sa, mang nhiều tiếng cười đến cho những mầm non tương lai của đất nước và tiếp thêm niềm tin cho các chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió ngày đêm canh giữ biển trời.

Công trình Công viên Cầu vồng tại đảo Đá Tây A. (Ảnh TGCC)
Dự án xây dựng công viên ở Trường Sa được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đưa vào chương trình của đoàn kiều bào đi Trường Sa mỗi năm, là hoạt động chính thức cùng với một số ý tưởng khác của cộng đồng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.
Tháng 4/2025, nhân chuyến công tác của Ủy ban Nhà nước Việt Nam về người Việt Nam ở nước ngoài, công trình Công viên Cầu vồng - Đảo Đá Tây A đã được khánh thành, trở thành nơi vui chơi cho trẻ em sau những giờ học tập trên lớp, cũng là không gian gặp gỡ, thư giãn cho người dân. Đây là dự án rất có ý nghĩa và thiết thực dành cho thế hệ tương lai của đất nước đang sinh sống trên đảo, là không gian văn hóa ngoài trời mới trên Đảo Đá Tây A, góp phần động viên tinh thần người dân và các chiến sĩ ngày đêm vượt mọi khó khăn để canh giữ biển đảo của Tổ quốc.
Quỹ Cầu vồng (Rainbow Foundation) là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, ra đời vào đầu năm 2024 tại Hàn Quốc, mang theo thông điệp “Đáp đền tiếp nối – Pay it forward”. Quỹ thành lập với mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng, nơi mọi người có thể trao gửi yêu thương, lan tỏa sự sẻ chia, cùng nhau mang đến cơ hội sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, phụ nữ và những nhóm yếu thế trong xã hội - đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em ở đảo xa, con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo.
Quỹ tập trung vào xây dựng các dự án ủng hộ cho biển đảo Việt Nam, dự án hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ, người dân tại vùng đảo Trường Sa và gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động thiện nguyện khác.
Với mạng lưới Ủy viên cùng các mạnh thường quân tại nhiều quốc gia và cam kết hoạt động minh bạch – nhân văn – bền vững, Quỹ Cầu vồng không ngừng tăng cường mở rộng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện trách nhiệm – kết nối cộng đồng, trở thành chiếc cầu nối giữa tấm lòng kiều bào quốc tế và những hoàn cảnh cần được quan tâm tại quê nhà.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cau-vong-tren-dao-da-tay-a-328044.html