CĐV tiếp lửa cho U22 Việt Nam từ quê nhà

Chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33 không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trên sân, mà còn thắp lửa niềm tin, kỳ vọng vàng từ quê nhà.

Ngày 15/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Philippines để góp mặt ở trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Niềm vui chiến thắng không chỉ bùng nổ trên sân cỏ tại Thái Lan, mà còn lan tỏa về quê nhà - nơi các cổ động viên luôn dõi theo từng nhịp bóng trong hồi hộp và vỡ òa. Ở Hà Nội, một không gian nhỏ nhưng đầy ắp cảm xúc đã trở thành điểm hội tụ của niềm tin, đam mê và khát vọng vàng dành cho U22 Việt Nam.

Trong những ngày SEA Games 33 diễn ra, quán cà phê nhỏ rộng khoảng 30m² trên đường Giáp Nhất (phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cổ động viên bóng đá Việt Nam. Từ sớm ngày 15/12, cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đã được chuẩn bị để tiếp sức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận bán kết gặp U22 Philippines. Dù trận đấu diễn ra vào đầu tuần, khi công việc và gia đình đều bận rộn, nhưng với người hâm mộ, U22 Việt Nam luôn là ưu tiên đặc biệt. Họ sẵn sàng gác lại mọi lịch trình để cùng nhau dõi theo đội tuyển.

Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn - Hội cổ động viên Việt Nam chia sẻ: “Tôi chủ động sắp xếp công việc và gia đình để có mặt sớm, cùng các cổ động viên tiếp lửa cho U22 Việt Nam”.

Không khí trong quán liên tục thay đổi theo từng nhịp bóng. Những cái ôm tiếc nuối khi U22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội, rồi cả không gian như nín lặng trước sức ép cuối trận. Và khi hai bàn thắng của Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn được ghi, tất cả vỡ òa trong tiếng reo hò, niềm vui lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Kể từ năm 2022, bóng đá nam Việt Nam mới lại đứng trước thời khắc đặc biệt tại SEA Games. Sau hành trình nhiều thử thách, U22 Việt Nam đã tiến vào trận chung kết, đứng trước cơ hội chạm tay vào tấm HCV - một khát vọng chung của cả đội tuyển và hàng triệu người hâm mộ đang dõi theo.

Anh Nguyễn Tuấn Thanh - Hội cổ động viên Việt Nam bày tỏ: “Ở trận chung kết, điều quan trọng là các cầu thủ U22 Việt Nam cần giữ được sự bình tĩnh, tự tin và quyết tâm để giành chiến thắng”.

Niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ nước nhà đã và luôn là nguồn động viên quý báu cho bóng đá Việt Nam. Phía trước U22 Việt Nam là trận chung kết với đội chủ nhà Thái Lan - nơi khát vọng vàng đang được gửi trọn cùng niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà.

Nguyễn Trí Tân

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cdv-tiep-lua-cho-u22-viet-nam-tu-que-nha-376367.htm