CEO OpenAI suy nghĩ nhiều về '1 inch có thể tạo ra khác biệt với lịch sử' sau vụ ông Trump bị ám sát hụt

Vụ Thomas Matthew Crooks ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump khiến Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, có rất nhiều điều phải suy nghĩ.

Sam Altman viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 15.7: “Suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt mà một inch có thể tạo ra với lịch sử. Hy vọng đây có thể là một khoảnh khắc chúng ta nhìn chằm chằm vào vực thẳm và biết ơn rằng nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta đã không rơi vào đó, và cùng nhau quyết định giảm bớt lời lẽ gay gắt và tìm kiếm sự đoàn kết hơn một chút".

Giám đốc điều hành OpenAI (công ty tạo ra chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT) cũng khen ngợi phản ứng của đảng Dân chủ với vụ nổ súng nhắm vào ông Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa: "Tôi rất vui khi thấy hầu hết đảng viên đảng Dân chủ có đủ lòng khoan dung để đứng lên giải quyết về vấn đề này và tránh việc đổ lỗi cho hai đảng trong tình huống này".

Đại diện của Sam Altman đã không trả lời ngay lập tức câu hỏi từ trang Insider về vấn đề này.

Sau vụ việc gây rúng động thế giới hôm 13.7, Sam Altman, giống như các lãnh đạo doanh nghiệp khác, cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi ông Trump đã thoát ra ngoài an toàn.

Sam Altman cho biết cảm thấy nhẹ nhỏ vì ông Trump đã an toàn - Ảnh: Getty Images

Sam Altman cho biết cảm thấy nhẹ nhỏ vì ông Trump đã an toàn - Ảnh: Getty Images

Theo Hạ nghị sĩ Ronny Jackson (bang Texas, Mỹ), cựu Tổng thống Trump kể rằng ông sống sót sau vụ nổ súng vì tình cờ nghiêng đầu nhìn vào biểu đồ về số liệu thống kê nhập cư.

“Ông Trump nói: Nếu tôi không chỉ tay vào biểu đồ đó và quay đầu lại nhìn vào nó, viên đạn đó sẽ găm thẳng vào đầu tôi”, Ronny Jackson kể với trang The New York Times trong một cuộc phỏng vấn.

Giống như Sam Altman, cả ông Trump và Tổng thống Joe Biden đều đưa ra lời kêu gọi đoàn kết tương tự.

“Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta đoàn kết và thể hiện bản chất thực sự của mình với tư cách là người Mỹ, luôn mạnh mẽ và quyết tâm, không cho phép cái ác chiến thắng”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình.

“Hãy nhớ rằng, ở Mỹ, trong khi đoàn kết là mục tiêu khó nắm bắt nhất hiện nay, thì không có gì quan trọng hơn với chúng ta bây giờ ngoài việc sát cánh cùng nhau. Chúng ta có thể làm được điều này”, ông Biden nói trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 14.7.

Video quay tại buổi mít tinh hôm 13.7 ở hạt Butler (bang Pennsylvania, Mỹ) cho thấy ông Trump đang phát biểu trước khi tiếng súng vang lên. Ông Trump xuất hiện sau đó với chiếc mũ đỏ Make America Great Again bị rơi ra và có thể nghe thấy cựu Tổng thống Mỹ nói "đợi đã, đợi đã", trước khi các mật vụ dẫn ông vào một chiếc ô tô đang chờ.

Dù vệt máu chảy dài trên mặt, ông Trump vẫn giơ nắm đấm lên không trung và nói: "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!". Đây là khoảnh khắc cho thấy sự dũng cảm và kiên cường của cựu Tổng thống Mỹ, khiến nhiều người cảm phục.

"Tôi đã bị bắn một viên đạn xuyên qua phần trên của tai phải. Tôi đã bị chảy rất nhiều máu", ông Trump cho biết.

Sở Mật vụ Mỹ thông báo kẻ nổ súng đã bị bắn chết, một người tham dự cuộc biểu tình thiệt mạng và hai khán giả khác bị thương.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã xác định được danh tính nghi phạm bắn ông Trump là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi, đến từ thành phố Bethel Park, bang Pennsylvania).

Thomas Matthew Crooks tốt nghiệp trường trung học Bethel Park năm 2022, từng được Sáng kiến Khoa học và Toán học Quốc gia trao giải ngôi sao cùng năm trị giá 500 USD.

Hồ sơ cử tri bang Pennsylvania cho thấy Thomas Matthew Crooks đăng ký là thành viên đảng Cộng hòa nhưng chưa rõ điểm nào. Theo hồ sơ từ Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, nam thanh niên này từng quyên góp 15 USD cho Dự án Cử tri Cấp tiến, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ đảng Dân chủ, vào tháng 1.2021.

Theo trang New York Post, Thomas Matthew Crooks đã dùng súng trường ngắm bắn ông Trump từ nóc một nhà máy, cách sân khấu mà cựu Tổng thống Mỹ đứng phát biểu hơn 118m.

Thomas Matthew Crooks đã bị lực lượng chống bắn tỉa của Sở Mật vụ Mỹ tiêu diệt ngay tại hiện trường bằng một phát đạn vào đầu. Nguồn thạo tin cho biết lực lượng hành pháp đã tìm được một khẩu súng trường kiểu AR-15 tại hiện trường. Hiện chưa rõ động cơ của hắn.

Đặc vụ FBI - Kevin Rojek cho biết lực lượng này coi vụ bắn ông Trump là hành vi ám sát, nói thêm rằng không còn mối đe dọa nào đang diễn ra.

Theo Rojek, danh tính Thomas Matthew Crooks được xác định bằng dấu vết sinh trắc học cũng như xét nghiệm ADN, do thanh niên này không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người.

Greg (nhân chứng sống ở hạt Butler) kể rằng đã phát hiện một người mang súng bò trên mái nhà, ngay trước khi ông Trump bị bắn. Greg và những người đi cùng đã chỉ vào kẻ trên mái nhà và cố gắng cảnh báo lực lượng an ninh, nhưng cảnh sát cũng như mật vụ không có phản ứng kịp thời.

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, đã tuyên bố ủng hộ và ca ngợi ông Trump sau vụ nổ súng.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump và hy vọng ông ấy sẽ sớm hồi phục", tỷ phú giàu nhất thế giới viết trên mạng xã hội X sáng 14.7.

Elon Musk cũng đăng bức ảnh được chia sẻ rộng rãi cho thấy ông Trump được hộ tống rời sân khấu sau khi tiếng súng vang lên. Bức ảnh cho thấy ông Trump với máu trên mặt giơ nắm đấm lên. Lá cờ Mỹ có thể được nhìn thấy đang bay phấp phới ở phía sau.

Bức ảnh gây sốt về ông Trump - Ảnh: Getty Images

Bức ảnh gây sốt về ông Trump - Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, Elon Musk ca ngợi ông Trump khi nhận xét rằng "lần cuối cùng nước Mỹ có một ứng cử viên mạnh mẽ như thế này là Theodore Roosevelt".

Theodore Roosevelt là chính trị gia, nhà bảo tồn, nhà văn và là Tổng thống thứ 26 của Mỹ, tại nhiệm từ năm 1901 đến 1909. Ông Theodore Roosevelt (thành viên của đảng Cộng hòa) là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy các chính sách chống độc quyền trong Thời kỳ Tiến bộ đầu thế kỷ 20.

Sau đó, Elon Musk đã liên tục phản hồi các bài đăng ám chỉ vụ nổ súng là do sự bất lực của Sở Mật vụ Mỹ và đổ lỗi cho Kimberly Cheatle (Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ) về sự việc này.

"Sự bất lực cực độ hoặc đó là hành động cố ý? Dù sao đi nữa, ban lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ phải từ chức", Elon Musk viết trên X.

Trước vụ việc ông Trump bị ám sát hụt, Elon Musk chưa công khai ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg gần đây đưa tin tỷ phú giàu nhất thế giới đã quyên góp số tiền không được tiết lộ cho America PAC, tổ chức kín chuyên hoạt động ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2024. Con số chính xác không được tiết lộ, song Bloomberg cho biết đây là một khoản tiền rất lớn.

Trong khi Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, viết trên X: “Tôi cầu nguyện cho ông Trump nhanh chóng bình phục. Tôi đứng về phía ông ấy, những nạn nhân khác và gia đình Trump. Tôi kịch liệt lên án hành vi bạo lực này”.

Cố vấn của Reid Hoffman xin lỗi vì nói "vụ ám sát hụt ông Trump có thể được dàn dựng"

Ngày 14.7, Reuters đưa tin Dmitri Mehlhorn, cố vấn của tỷ phú Reid Hoffman - nhà tài trợ chính cho đa số các ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, đã lên tiếng xin lỗi vì đã đề cập khả năng vụ ám sát hụt ông Trump được dàn dựng.

Theo trang tin Semafor, Dmitri Mehlhorn từng gửi một thư điện tử tới một số nhà báo và người ủng hộ, trong đó cho rằng có khả năng vụ nổ súng này được khuyến khích và thậm chí có thể được dàn dựng để ông Trump có thể chụp ảnh và hưởng lợi từ phản ứng dữ dội.

Hôm 14.7, Dmitri Mehlhorn đã đưa ra lời xin lỗi: "Tối qua, tôi đã gửi một email mà bây giờ tôi rất hối hận. Tôi đã soạn thảo và gửi đi mà không hỏi ý kiến các đồng nghiệp. Tôi đã xin lỗi họ trực tiếp. Tôi cũng muốn xin lỗi một cách công khai, không dè dặt, vì đã để lời nói của tôi làm xao lãng trọng tâm của chuyện ngày 13.7: Bạo lực chính trị đã cướp đi cuộc sống của một người Mỹ vô tội nữa… Chúng ta phải đoàn kết lên án bạo lực như vậy ở mọi hoàn cảnh. Bất kỳ chủ đề nào khác là một sự phân tâm".

Bitcoin, USD tăng giá sau vụ ông Trump bị ám sát hụt

Giá Bitcoin và đồng USD sáng 15.7 đi lên, phản ánh kỳ vọng ông Trump thắng cử cao hơn sau vụ ám sát hụt tuần trước.

Dollar Index (đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn) tăng 0,2% lên 104,3 điểm. Tương tự, Bitcoin sáng 15.7 cũng tăng 2,9% lên trên mức 61.429 USD và cũng là mức cao nhất 2 tuần trở lại đây. Bitcoin tăng giá do ứng viên Tổng thống Mỹ có lập trường thân thiện với đồng tiền số này.

Không chỉ đồng bạc xanh và tiền số, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ sáng nay cũng bật tăng 1,3 điểm % lên mức 4,24%.

Khác với các thị trường trên, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,5%, giao dịch tại mức 2.409 USD/ounce. So với mức giá cao nhất được xác lập vào ngày 12.7 ở mức 2.424 USD/ounce, hiện vàng đã giảm 15 USD. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giá cao mà vàng có được tính từ đầu năm đến nay.

Nhà đầu tư hiện cho rằng vụ bị ám sát hụt hôm 13.7 sẽ khiến ông Trump có cơ hội thắng cử cao hơn, đồng thời làm tăng rủi ro địa chính trị trên thị trường. Giới chuyên gia nhận định cú vung nắm đấm của ông Trump sau khi bị bắn trúng tai được coi là cử chỉ cho thấy bản lĩnh và khả năng làm chủ tình huống trong thời khắc khó khăn.

"Phản ứng của thị trường về khả năng ông Trump đắc cử được thể hiện qua việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng. Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó rõ nét hơn trong tuần này, nếu khả năng đắc cử của ông được đánh giá cao lên sau sự kiện tuần trước", Rong Ren Goh, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại hãng Eastspring Investments (Singapore), nhận định.

Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ là S&P 500 và Nasdaq đều tăng 0,2%.

Ông Trump ủng hộ chính sách tài khóa nới lỏng và thuế suất, đồng thời thân thiện với lĩnh vực tiền số. Cựu tổng thống cũng nói tới việc nếu thắng cử sẽ hạn chế tình trạng nhập cư, khiến thị trường lao động Mỹ ngày càng thắt chặt, gây thêm sức ép tăng lương.

Các nhà đầu tư hiện nhận định chính sách của ông Trump sẽ mang tới lợi ích cho đồng USD nhưng làm suy yếu kho bạc Mỹ. Họ đang phải vật lộn để phân tích tác động phản ánh vào giá thị trường là bao nhiêu khi tỷ lệ thắng cử của ông Trump liên tục tăng cao.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ceo-openai-suy-nghi-nhieu-ve-1-inch-co-the-tao-ra-khac-biet-voi-lich-su-sau-vu-ong-trump-bi-am-sat-hut-219597.html