Cha mẹ có đang nổi giận quá nhiều trước những lỗi nhỏ của con?

Làm cha mẹ, nếu con mắc những sai lầm mang tính nguyên tắc thì việc nghiêm khắc phê bình, uốn nắn là điều cần thiết. Tuy nhiên, thử nhìn lại, có phải đôi khi chúng ta cũng từng nổi trận lôi đình chỉ vì những chuyện rất nhỏ?

Chẳng hạn, con vô tình làm bẩn quần áo, lỡ nói sai một câu, không đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra hay ngồi học không ngay ngắn…

Những thói quen tốt được hình thành từng chút một trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc cha mẹ quát mắng, khiến trẻ phải thay đổi trong sợ hãi và ấm ức, thì cho dù trẻ có tạm thời nghe lời, cái giá phải trả đôi khi vẫn quá lớn.

Một người mẹ từng chia sẻ: “Tôi chỉ ước mình hiểu điều này sớm hơn. Tôi thường xuyên quát con vì những chuyện nhỏ nhặt, con không làm được một bài toán là tôi đã lớn tiếng. Tôi chỉ muốn con trở nên tốt hơn nhưng lại quên mất rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ từng hoạt bát, vui vẻ, ánh mắt luôn lấp lánh ấy dần trở nên nhút nhát, khép kín và thiếu tự tin. Đó là điều tôi hối tiếc nhất”.

Có lẽ chúng ta thực sự không cần phải quá nóng vội. Hãy nhìn xa hơn và kiên nhẫn hơn. Điều quan trọng hơn việc con luôn làm đúng có lẽ là giữ được sự tự tin và niềm tin vào chính mình.

Tình yêu nhận được trong tuổi thơ sẽ trở thành ánh sáng khi trưởng thành

Một nhà tâm lý học từng nói, việc một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên có sẵn lòng lắng nghe lời dạy bảo của cha mẹ hay không không nằm ở chỗ những điều cha mẹ nói có đúng hay không, mà nằm ở việc cha mẹ đã tích lũy được bao nhiêu “vốn liếng tâm lý” trong lòng trẻ.

“Vốn liếng tâm lý” ấy được vun đắp từ cảm giác an toàn và sự gắn bó mà trẻ nhận được trong những năm tháng đầu đời. Đó là những lần cha mẹ kịp thời đáp lại nhu cầu của con, là sự đồng hành dịu dàng, sự kiên nhẫn và chấp nhận. Tất cả dần dần tạo nên niềm tin.

Ngược lại, nếu trong những năm tháng con cần cha mẹ nhất, chúng ta thường xuyên quát mắng, cáu gắt và thiếu kiên nhẫn, cha mẹ sẽ không còn là nơi để trẻ tìm về mà trở thành nguồn gốc của áp lực và sợ hãi.

Đến tuổi dậy thì, trẻ có thể âm thầm khép cánh cửa lòng mình, ngày càng xa cha mẹ.

Trong cuộc đời một đứa trẻ, khoảng thời gian chúng thực sự coi cha mẹ là tất cả, đặt cha mẹ ở vị trí quan trọng hơn bất cứ điều gì, thực ra chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi.

Vì vậy, hãy bớt nổi giận với con, dành nhiều thời gian hơn để đồng hành và trân trọng những tháng ngày tưởng như bình thường ấy.

Không một người cha, người mẹ nào có thể biết trước thế giới của con khi con 30 hay 40 tuổi sẽ như thế nào. Trẻ rồi sẽ lớn, còn cha mẹ không thể che chở cho con suốt cuộc đời.

Thứ tốt đẹp nhất cha mẹ có thể trao cho con chính là tình yêu đủ đầy và cảm giác an toàn được gieo rễ sâu trong tâm hồn.

Một đứa trẻ từng được yêu thương trọn vẹn trong tuổi thơ sẽ mang theo sự ấm áp ấy suốt cuộc đời. Khi gặp khó khăn, trong sâu thẳm tâm hồn chúng luôn có một nguồn sáng nhắc nhở: “Đừng sợ, cứ bước về phía trước. Bố mẹ vẫn luôn ở đây và bảo vệ mình”.

Đừng mãi tức giận chỉ vì con làm sai một bài tập. Bởi chẳng bao lâu nữa, bạn có thể sẽ đứng trước căn phòng tối om của con và nhớ da diết hình bóng nhỏ bé ngày nào.

Ngày ấy, con khi thì ngồi viết bài, khi lại đưa tay gãi đầu, thỉnh thoảng còn gọi với ra: “Bố ơi, mẹ ơi, lại đây một chút!”.

Rồi một ngày, bạn nhìn căn phòng trống không, muốn gọi con dậy đi học nhưng chợt nhận ra con có thể đã bước vào cấp ba, đại học, thậm chí đang ở một thành phố cách nhà hàng nghìn cây số.

Những ngày tháng được ở bên con mỗi ngày, cùng con ăn uống, học tập, vui chơi và trò chuyện… một khi đã qua thì không thể trở lại.

Vì vậy từ hôm nay, hãy bớt lo âu, học cách kiểm soát cảm xúc và cùng con tận hưởng những ngày tháng hiện tại. Tuổi thơ của con rất ngắn. Hãy cùng con lấp đầy những năm tháng ấy bằng sự dịu dàng, yêu thương và thật nhiều tiếng cười.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cha-me-co-dang-noi-gian-qua-nhieu-truoc-nhung-loi-nho-cua-con-d213509.html