Cha rong ruổi 5 tháng từ Bắc vào Nam, tìm thấy con trai mất liên lạc

Sau hơn 5 tháng mất liên lạc và tìm kiếm từ Bắc vào Nam, người cha đã tìm thấy con trai 17 tuổi đang ở Đồng Nai.

Ngày 13-6, ông Nguyễn Văn Quyền (41 tuổi, ngụ xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết đã tìm thấy con trai là em Bảo, mất liên lạc 5 tháng nay.

Ông Quyền kể tối 17-12-2024, con trai ông đạp xe rời khỏi nhà sau một lần bị cha la rầy. Gia đình sau đó không còn liên lạc được với em. Lo lắng cho con, ông Quyền đã trình báo cơ quan chức năng và bắt đầu hành trình tìm con xuyên Việt trên chiếc xe máy cũ.

Suốt hơn 5 tháng, người cha vượt hàng ngàn cây số, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, thậm chí xuống tận Cà Mau để dò hỏi tin tức. Ông Quyền ghé từng tiệm cơm, trạm xăng, tiệm vá xe, xin trích xuất camera an ninh, liên hệ các hiệp sĩ đường phố, người nổi tiếng trên mạng xã hội để nhờ tìm giúp.

 Ông Quyền cho biết đã tìm thấy con trai mất liên lạc. Ảnh: VQ

Ông Quyền cho biết đã tìm thấy con trai mất liên lạc. Ảnh: VQ

“Có lần người ta báo con tôi đã mất ở Cần Thơ, tôi sụp đổ, nhưng kiểm tra lại thì thông tin không chính xác”– ông Quyền kể.

Mới đây, một người quen của ông Quyền từ Nam Định vào Vũng Tàu, khi đi xe buýt hướng về Đồng Nai đã tình cờ gặp Bảo. Nhận được tin, ông Quyền mừng rỡ, tức tốc vào Nam đón con trở về.

Qua trò chuyện, ông Quyền được biết trong thời gian lang bạt, Bảo từng làm các việc như phụ rửa chén, bốc vác để kiếm sống. Do không dùng điện thoại, Bảo không hay biết cha đã rong ruổi khắp nơi tìm mình.

“Nhân duyên lớn mới tìm được cháu. Tôi cảm ơn trời đất, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Mong con cảm nhận được tình thương từ gia đình để có những quyết định chín chắn hơn”– ông Quyền xúc động chia sẻ.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/cha-rong-ruoi-5-thang-tu-bac-vao-nam-tim-thay-con-trai-mat-lien-lac-post855095.html