'Cha tôi, người ở lại' tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

Trong 'Cha tôi, người ở lại' tập 11, Việt đã nhận ra bộ mặt thật của bố ruột nên đã tỏ thái độ gay gắt. Huấn thông báo mình chính là bố đẻ của Việt. Việt rất sốc nhưng thể hiện quan điểm rất rõ ràng rằng cậu chỉ có một người bố duy nhất là ông Bình và yêu cầu Huấn đừng xuất hiện nữa.

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 11, Việt (Thái Vũ) đã nhận ra bộ mặt thật của bố ruột nên đã tỏ thái độ gay gắt. "Bỏ cái mặt nạ ấy đi! Bày trò giải cứu tôi, lừa tôi đi mua đồ cho con ông, ông nghĩ tôi là thằng ngu à?", Việt nói.

Huấn (Minh Tiệp) ngay lập tức thông báo mình chính là bố đẻ của Việt. Việt rất sốc nhưng thể hiện quan điểm rất rõ ràng rằng cậu chỉ có một người bố duy nhất là ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và yêu cầu Huấn đừng xuất hiện nữa. Thấy thái độ xa lánh của Việt, Huấn lập tức trở mặt, dọa nạt sẽ gây khó dễ cho ông Bình.

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 11, Huấn tìm đến tận nhà ông Bình, chê đủ điều về căn phòng Việt đang ở và cho rằng đó là nguyên nhân khiến con mình xanh xao gầy gò. Hy vọng, ông bố này không mang tiền ra để nói chuyện như Liên (Thu Quỳnh) - mẹ của Nguyên (Trần Nghĩa) lần trước đã từng.

Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 11, mục đích của Huấn tìm đến Việt hóa ra vì muốn chiếm quyền thừa kế vài quả đồi mà bố mình (NSND Công Lý) để lại. Ông từ chối ký vào tờ giấy ủy quyền mà Huấn đưa cho với lý do chỉ đồng ý khi gặp Việt. Khi Huấn nói trước sau gì thì mấy quả đồi đó cũng thuộc về mình, ông nội Việt đáp: "Cho mày để mày dâng cho vợ à". Huấn hứa sẽ dẫn Việt về ra mắt ông nội, với điều kiện ông phải ký vào hồ sơ mình đã chuẩn bị.

"Cha tôi, người ở lại" tập 11 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (11/3).

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/cha-toi-nguoi-o-lai-tap-11-viet-tu-choi-nhan-bo-ruot-post1160208.vov