Chăm lo để mọi người dân đều có xuân
Với truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm cao, Hà Nội đang triển khai chiến dịch an sinh xã hội quy mô lớn nhằm mang Tết ấm đến với mọi nhà.
Cùng với việc dành hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu đối tượng chính sách, kết hợp chính sách chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Hà Nội cũng huy động nguồn lực từ chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội quan tâm sâu sắc đối với người yếu thế. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, để mỗi người dân đều có thể đón xuân trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp.

Thầy trò Trường Tiểu học Bình Minh và các nhà hảo tâm hân hoan chào đón năm mới tại Lễ hội Xuân yêu thương, tổ chức ngày 6-2.
Mùa Xuân của những tâm hồn đặc biệt
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi cái lạnh vẫn còn len lỏi trên từng con phố, mùa xuân đã đến sớm tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt của Thủ đô. Ở đó, xuân không chỉ được đo bằng sắc hoa đào, mà còn bằng ánh mắt rạng rỡ của những em nhỏ thiệt thòi.
Tại Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Trần Thị Hòa (60 tuổi) khi bà xúc động đón nhận túi quà Tết cho cháu nội đang học lớp 2A. Cháu bà bị khuyết tật trí não, nhưng sau hai năm học tập tại đây đã biết tự chỉ đường cho bà, biết chào hỏi mỗi sáng. Những phần quà Tết được lãnh đạo thành phố và các nhà hảo tâm trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định đầy nhân văn: Cộng đồng luôn đồng hành, không quay lưng với những mảnh đời kém may mắn.
Tại Trường Tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm), ông Đinh Văn Vinh, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, bày tỏ sự trân quý trước những nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong việc kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm và phụ huynh để tổ chức “Lễ hội Xuân yêu thương”. Chương trình đã mang đến hàng trăm phần quà và suất học bổng ý nghĩa dành cho học sinh khối giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập. Ông cho biết, mỗi lớp học có từ 15 - 20 học sinh với nhiều dạng khuyết tật khác nhau, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tận tâm lớn lao.
“Tôi thực sự trân quý tình cảm, tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng mà các thầy cô dành cho các con” - ông Vinh xúc động nói khi chứng kiến học sinh vui chơi, nhận quà Tết trong tình yêu thương ấm áp, chân tình của thầy cô và các nhà hảo tâm.
Những câu chuyện như của bà Hòa, ông Vinh chỉ là hai trong rất nhiều lát cắt đời sống mà Hà Nội đang âm thầm chăm lo. Điều đó cho thấy, tại Thủ đô, giáo dục hòa nhập và chăm sóc trẻ em yếu thế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà đã trở thành một phần cốt lõi trong triết lý phát triển nhân văn.
“Lưới đỡ” an sinh từ những con số biết nói
Nếu những phần quà tại các trường chuyên biệt mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thì quy mô tổng thể của chương trình tặng quà Tết năm 2026 tiếp tục khẳng định tiềm lực và quyết tâm của Hà Nội trong chính sách an sinh xã hội.
Theo Kế hoạch số 341/KH-UBND của UBND thành phố, dự kiến có gần 1,2 triệu suất quà được trao tới các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 574 tỷ đồng, bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố, cấp xã và các nguồn huy động hợp pháp. Hệ thống quà tặng được phân bổ khoa học, bao phủ đầy đủ các nhóm đối tượng với các mức hỗ trợ khác nhau, thể hiện sự quan tâm toàn diện và thấu đáo. Theo đó, mức quà 2 triệu đồng/người dành cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động nặng và người hoạt động cách mạng trước năm 1945... Nhóm đối tượng tiếp theo được nhận mức quà 1 triệu đồng/người, gồm con đẻ người nhiễm chất độc hóa học, đại diện thờ cúng liệt sĩ, quân nhân và công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên...
Cùng với đó, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - những người có nhiều hy sinh thầm lặng - cũng được Thành phố dành sự quan tâm riêng. Bên cạnh đó, chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi với mức quà từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người tiếp tục khẳng định nét đẹp truyền thống “kính lão đắc thọ” của người Tràng An.
Không dừng lại ở hỗ trợ cá nhân, Thành phố còn dành kinh phí tặng quà cho 73 đơn vị tiêu biểu như Câu lạc bộ Thăng Long, các trung tâm nuôi dưỡng người có công, trung tâm chăm sóc người khuyết tật... với mức từ 6 đến 16 triệu đồng/đơn vị. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực Tết tại các cơ sở này cũng được bồi dưỡng 500.000 đồng/người, góp phần động viên tinh thần phục vụ xuyên Tết.
Cùng với đó, trước thềm xuân mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, BHXH Hà Nội đã chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp (tháng 2 và tháng 3-2026) trong cùng một kỳ chi trả. Cụ thể, BHXH thành phố đã cơ bản hoàn thành chi trả lương tháng 2 cho 607.462 người với tổng số tiền hơn 4.204 tỷ đồng; đồng thời chi trả lương tháng 3 (đợt 1) cho 607.443 người với kinh phí trên 4.158 tỷ đồng. Tổng nguồn lực giải ngân trong thời gian ngắn vượt 8.300 tỷ đồng, tạo điều kiện quan trọng để người dân ổn định đời sống trước thềm Tết Nguyên đán.
Đáng chú ý, tỉ lệ người nhận lương qua tài khoản cá nhân đạt 99,55% - mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy bước tiến rõ nét của Hà Nội trong chuyển đổi số lĩnh vực an sinh. Cùng với khoản chi trả gộp, mỗi người hưởng lương hưu còn nhận thêm 300.000 đồng tiền quà Tết từ ngân sách thành phố - món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình.
“Chiếc phao” giữa dòng đời chật vật
Giá trị của các chính sách an sinh được thể hiện rõ nét qua câu chuyện của bà Nguyễn Thị Kim Lan (58 tuổi) tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Hằng ngày, bà vẫn tảo tần bán rau ngoài chợ để chăm lo cho chồng bệnh tật và con rể có thu nhập bấp bênh. Khi con gái bà nhập viện vì nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trong lúc mang thai, gánh nặng chi phí càng trở nên chồng chất. Trong hoàn cảnh ấy, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành chỗ dựa quan trọng.
“May mắn là gia đình tôi có bảo hiểm y tế nên cũng giảm bớt được rất nhiều chi phí” - bà Lan chia sẻ. Cùng với những phần quà từ “Hội chợ Tết 0 đồng” tại bệnh viện, chính sách an sinh đã trở thành “chiếc phao” giúp gia đình bà vượt qua giai đoạn khó khăn.
Câu chuyện của bà Lan là hình ảnh thu nhỏ của hàng nghìn lao động nghèo tại Thủ đô -những người không bị bỏ lại phía sau nhờ sự đồng hành của cộng đồng và chính quyền.
Đặc biệt, an sinh xã hội của Hà Nội năm 2026 không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính thời điểm, mà đang được nâng tầm thành tư duy quản trị phát triển bền vững. Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống an sinh bao trùm, chủ động, lấy người dân làm trung tâm.
Hệ thống y tế cơ sở - “người gác cổng” của an sinh sức khỏe - tiếp tục được đầu tư để bảo đảm 100% trạm y tế cấp xã có bác sĩ làm việc thường xuyên. Cùng với đó là lộ trình miễn, giảm viện phí cơ bản cho các đối tượng chính sách, giúp người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại tuyến cơ sở.
Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, kết hợp sử dụng nguồn lực công hiệu quả, hình thành hệ sinh thái an sinh đa dạng, nơi người khuyết tật được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, người cao tuổi được chăm sóc chuyên nghiệp.
Một mùa xuân mới lại về trên phố phường Hà Nội. Trong dòng người hối hả, nụ cười của cụ già khi nhận quà Tết, ánh mắt hy vọng của trẻ em khuyết tật hay niềm vui của người hưu trí khi nhận lương sớm đã làm nên thước đo rất riêng của hạnh phúc. Với những chính sách nhân văn và quyết sách đột phá, Hà Nội đã và đang khẳng định bản sắc của một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” trong mùa xuân Bính Ngọ 2026.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cham-lo-de-moi-nguoi-dan-deu-co-xuan-733674.html












