Champions League: Hàng loạt ông lớn mất điểm

Loạt trận thứ 4 vòng loại UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 12-10 đã chứng kiến những kết quả thất vọng của các đội bóng lớn như: Real Madrid, Man City, PSG, AC Milan và Juventus.

Riyad Mahrez tiếp tục khiến CĐV Man City thất vọng khi đá hỏng phạt đền ở phút 25

Riyad Mahrez tiếp tục khiến CĐV Man City thất vọng khi đá hỏng phạt đền ở phút 25

Có lợi thế sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Galtier đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi rắn và chủ động áp sát của Benfica. Dẫu vậy, PSG trong ngày Lionel Messi vắng mặt vẫn vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Mbappe. Tuy nhiên, họ không thể bảo toàn tỷ số đến cuối trận khi để Joao Mario gỡ hòa trên chấm 11m. Sau 4 lượt trận, PSG và Benfica đang chia nhau ngôi đầu bảng khi có cùng 8 điểm và nhiều khả năng đây sẽ là 2 đội bước tiếp vào vòng trong của bảng H.

Đội bóng lớn gây thất vọng nhất trong lượt đấu hôm qua phải kể đến Juventus. Buộc phải thắng Maccabi Haifa để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out, nhưng Juventus lại thể hiện bộ mặt bạc nhược trong lần tái đấu này và dễ dàng bị thủng lưới 2 lần chỉ trong hiệp 1. Với kết quả này, cơ hội bước tiếp vào vòng trong của Juventus xem như không còn khi khoảng cách của họ với 2 đội đầu bảng hiện tại là 5 điểm. Thậm chí suất dự Europa League của Juventus cũng không còn được đảm bảo, bởi Maccabi Haifa cũng đang có 3 điểm sau khi thắng chính đối thủ của mình.

Real Madrid cùng với Man City đều có cuộc tái đấu trước 2 đội đóng mà họ đã dễ dàng vượt qua vào tuần trước là Shakatar Donetsk và Copenhagen, nhưng cả hai chỉ có thể kiếm được 1 điểm. Man City dù kiểm soát thế trận, có 1 lần đưa được bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối và được hưởng phạt đền sau khi bóng chạm tay hậu vệ Boilesen của Copenhagen. Nhưng sự vô duyên khi sút phạt đền của Mahrez và tấm thẻ đỏ của Gomez đã khiến cho Man xanh chỉ có được 1 điểm ra về.

Trong khi đó, Real Madrid còn gặp nhiều khó khăn hơn khi để Shakhtar Donetsk vượt lên ở đầu hiệp 2 do công của Zubkov và đại diện Tây Ban Nha phải chờ đến tận phút bù giờ mới có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Rudiger.

Tuy nhiên, trận hòa này không ảnh hưởng đến vị thế của 2 đội, nhất là trong bối cảnh HLV Pep Guardiola và Ancelotti cần phải giữ quân để chuẩn bị cho cuộc đối đầu khó khăn vào cuối tuần này khi Man City đụng độ Liverpool, còn Real Madrid sẽ bước vào trận El Clasico với Barca.

Một đại diện khác của Italy cũng gây thất vọng trong lượt trận này là AC Milan. Dù rất quyết tâm đánh bại Chelsea trong cuộc tái đấu này, nhưng Milan đã sớm nhận "gáo nước lạnh". Trung vệ Tomori nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm và khiến Milan nhận bàn thua đầu tiên với pha sút phạt đền thành công của Jorginho. Chơi hơn người từ sớm, dễ hiểu khi Chelsea hoàn toàn kiểm soát được thế trận và có được bàn ấn định chiến thắng của Aubameyang, qua đó chiếm lấy ngôi vị đầu bảng E với 7 điểm sau 4 trận đấu. Còn với AC Milan, kết quả này khiến họ xếp cuối bảng nhưng đại diện Italy vẫn còn quyền tự quyết nếu toàn thắng trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/champions-league-hang-loat-ong-lon-mat-diem-3139368/