Chán cảnh cơm áo gạo tiền, người đàn ông 35 tuổi sống trong hang động suốt 4 năm

Câu chuyện của người đàn ông đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong khi hàng triệu người trẻ tại Trung Quốc đang chật vật mưu sinh nơi thành thị, Min Hengcai – một người đàn ông 35 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên – lại chọn con đường ngược dòng: sống ẩn dật trong hang đá suốt bốn năm qua để tìm kiếm sự tự do và thanh thản.

Quyết định được Min đưa ra vào cuối năm 2021, sau khi anh từ bỏ công việc tài xế gọi xe với mức thu nhập khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) mỗi tháng tại thành phố. Từng lao động cật lực suốt 10 tiếng mỗi ngày để trả nợ thay cho người thân, Min nói rằng anh cảm thấy công việc này “vô nghĩa”. Anh vẫn còn khoản nợ lên đến 300.000 nhân dân tệ (hơn 42.000 USD) từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nhưng đã buông bỏ hy vọng thanh toán. “Người thân đã bán tài sản của tôi để trả nợ. Giờ tôi chẳng còn gì để mất”, anh nói với Đài truyền hình Tứ Xuyên.

Vào cuối năm 2021, Min đã nghỉ việc lái xe với mức lương 1.400 đô la Mỹ/tháng ở thành phố và trở về nhà để tận hưởng cuộc sống cô độc. Ảnh: QQ.com

Vào cuối năm 2021, Min đã nghỉ việc lái xe với mức lương 1.400 đô la Mỹ/tháng ở thành phố và trở về nhà để tận hưởng cuộc sống cô độc. Ảnh: QQ.com

Tìm về quê nhà ở một thị trấn nhỏ, Min cải tạo một hang đá thành nơi ở. Để đổi lấy quyền sử dụng hang động này, anh đã chấp nhận trao đổi mảnh đất cha mẹ để lại – rộng gấp bốn lần – với một người dân làng khác. Anh cũng đầu tư 40.000 nhân dân tệ (khoảng 6.000 USD) để sửa sang, biến nơi này thành “căn hộ” rộng 50m². Anh đặt tên nơi ở của mình là “hố đen” – như một biểu tượng của vũ trụ thu nhỏ, nơi anh có thể ẩn mình khỏi những áp lực đời thường.

Cuộc sống mỗi ngày của Min bắt đầu từ 8 giờ sáng với việc đọc sách, làm nông và đi bộ. Anh sống nhờ rau củ tự trồng, ngủ lúc 10 giờ tối và hầu như không tiêu tiền ngoài những nhu cầu thiết yếu. “Đây là tất cả những gì tôi từng mơ ước khi còn ở thành phố: không bon chen, không hối hả”, anh chia sẻ.

Vào cuối năm 2021, Min đã nghỉ việc lái xe với mức lương 1.400 đô la Mỹ/tháng ở thành phố và trở về nhà để tận hưởng cuộc sống cô độc. Ảnh: QQ.com

Vào cuối năm 2021, Min đã nghỉ việc lái xe với mức lương 1.400 đô la Mỹ/tháng ở thành phố và trở về nhà để tận hưởng cuộc sống cô độc. Ảnh: QQ.com

Điều bất ngờ là dù chọn lối sống ẩn dật, Min không hoàn toàn “biến mất” khỏi thế giới. Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội, thu hút khoảng 40.000 người theo dõi và có thu nhập nhất định từ việc phát trực tiếp. Chính điều này khiến một bộ phận cư dân mạng hoài nghi liệu anh có thực sự sống ẩn dật, khi vẫn xuất hiện đều đặn trên sóng livestream.

Không ít người gọi Min là hình mẫu tiêu biểu của phong trào “tang ping” – khái niệm phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc ám chỉ lối sống buông bỏ, chỉ làm đủ sống. Tuy nhiên, với nhiều người khác, anh được xem là “nhà triết học đương đại” dù chưa hoàn tất trung học. “Đây chính là thiên đường”, một người dùng mạng bình luận.

Min cũng thẳng thắn chia sẻ lý do từ chối lập gia đình: “Tình yêu đích thực là thứ quá hiếm hoi. Tại sao tôi phải làm việc cật lực vì điều gần như không tồn tại?” Với anh, hôn nhân chỉ là một hình thức “lãng phí thời gian và tiền bạc”.

Min dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách, anh cũng đi bộ rất nhiều quanh khu vực gần hang động nhà mình. Ảnh: QQ.com

Min dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách, anh cũng đi bộ rất nhiều quanh khu vực gần hang động nhà mình. Ảnh: QQ.com

Trong khi xã hội ngày càng xoáy sâu vào guồng quay tiêu dùng và cạnh tranh, câu chuyện của Min Hengcai gợi lên một câu hỏi lớn: Liệu sống tối giản, quay về với tự nhiên có phải là một lối thoát cho những ai đang mỏi mệt trong hành trình mưu sinh hiện đại? Dù gây tranh cãi, lựa chọn của Min vẫn là một tiếng nói khác biệt – dám thoát ly khỏi chuẩn mực xã hội để sống đời mình theo cách riêng.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chan-canh-com-ao-gao-tien-nguoi-dan-ong-song-trong-hang-dong-4-nam-202506111615413001.html