Chân dung 2 tân Thủ khoa đáng nể của Đà Nẵng

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, Đà Nẵng có 4 thí sinh đỗ thủ khoa các khối A, A1, B, C và D. Trong đó, ấn tượng nhất là tân Thủ khoa Vũ Hoàng Hải – học sinh (HS) trường THPT Phan Châu Trinh, với cú đúp đỗ thủ khoa cả 2 khối: A (28,8 điểm) và A1 (28,7 điểm); em Đặng Lâm Thanh Vân – HS trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), nữ Thủ khoa khối C với tổng điểm 29 điểm (Ngữ văn: 9,25; Lịch sử: 9,75; Địa lý: 10).

Nam sinh lập cú đúp thủ khoa khối A, A1

Tân Thủ khoa 2 khối A, A1 Vũ Hoàng Hải bên cô giáo chủ nhiệm.

Tân Thủ khoa 2 khối A, A1 Vũ Hoàng Hải bên cô giáo chủ nhiệm.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, ba là sĩ quan quân đội, còn mẹ là giáo viên, ngay từ lúc nhỏ Hải đã được sống môi trường kỷ luật, luôn nghiêm túc, nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập. Nhờ đó, Hải đạt thành tích rất cao trong học tập, nhất là môn Toán- môn học sở trường của em.

Hải cho biết, ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, em dậy thật sớm để chờ đến giờ tra kết quả. Không phụ quá trình cố gắng khổ luyện 12 năm đèn sách, kết quả thi đúng như Hải mong đợi. Tuy nhiên, việc đỗ thủ khoa cả 2 khối A và A1 của TP Đà Nẵng là điều mà em và gia đình chưa bao giờ nghĩ đến.

Hải cho hay, em đạt 9,8 điểm Toán, Lý và Hóa cùng đạt 9,5, Tiếng Anh 9,4. Điểm xét tuyển đại học khối A và A1 của em lần lượt là 28,8 và 28,7 điểm. Với kết quả này, Hải còn xếp thứ 66 trong top 200 thí sinh điểm cao tổ hợp A và thứ 23 ở tổ hợp A1 toàn quốc. “Em chưa bao giờ dám nghĩ mình đỗ thủ khoa, vì có nhiều bạn học cùng giỏi hơn em rất nhiều. Có thể trong kỳ thi này, em may mắn hơn các bạn”- Hải khiêm tốn bộc bạch.

Chia sẻ về “bí kíp” để đạt được thành tích đáng tự hào này, Hải cho hay: “Để ôn luyện môn Toán, em thường học theo nhóm với 4 - 5 bạn trong lớp. Khoảng 1 tháng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, đêm nào nhóm chúng em cũng tập trung giải đề và cố gắng giải thật nhiều dạng đề. Em thấy cách học này rất hiệu quả. Nếu em không hiểu thì bạn sẽ chỉ và ngược lại, chúng em cùng chia sẻ kiến thức và động viên nhau học tập”. Đối với môn Hóa học và môn Vật lý, Hải cũng theo cách học này. Chăm chỉ học tập, rảnh lúc nào thì Hải sẽ học lúc đó, chủ yếu là tập giải nhiều dạng đề thi. Ở môn Hóa, Hải dành thời gian giải đề nhiều hơn so với môn Toán và Lý. Bởi với em, môn Hóa không phải là môn sở trường. “Khi làm bài tập, em thường tập trung giải nhiều dạng đề, từ đó giúp em hình thành nên một phản xạ trong lúc làm bài. Đến lúc làm bài thi gặp những câu hỏi tương tự, em sẽ phản xạ nhớ ngay những dạng đề từng làm. Có những đề bài khó, em và bạn bè mất rất nhiều thời gian để giải. Thỉnh thoảng, sau khi làm hết bài tập, cả nhóm chơi một vài ván game để giải trí”-Vũ Hoàng Hải vui vẻ chia sẻ thêm.

Nam sinh tâm sự, em có niềm đam mê môn Toán từ nhỏ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Hải đỗ vào chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Nhưng vì lo con học lệch, lại có nhóm bạn thân học ở trường Phan Châu Trinh, nên sau một thời gian, bố mẹ xin chuyển em về trường THPT Phan Châu Trinh học cùng các bạn.

Nhờ có phương pháp học tập hiệu quả, Hải luôn đứng “top” đầu ở trường. Năm học lớp 12, Vũ Hoàng Hải đoạt giải Nhì môn Toán kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố, thi đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hải đã được 6 đại học tuyển thẳng, trong đó có Ngoại thương và Bách khoa TPHCM.

Được hỏi về con trai cưng, bố Hải - anh Vũ Mạnh Hiệp, hiện công tác ở Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân) cho hay, điều anh yên tâm nhất ở con là tính tự giác. Từ nhỏ, Hải luôn có ý thức tự học, không cần bố mẹ nhắc nhở.

Hải thổ lộ, ước mơ của em là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Để thực hiện điều đó, Hải dự định sẽ chọn ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Nỗ lực vượt khó của nữ Thủ khoa đến từ trường huyện

Nữ sinh Đặng Lâm Thanh Vân trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Nữ sinh Đặng Lâm Thanh Vân trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười tỏa sáng luôn nở trên môi, nên ít ai biết được hoàn cảnh khó khăn của cô nữ sinh nhỏ bé Đặng Lâm Thanh Vân (lớp 12/13 trường THPT Ông Ích Khiêm).

Ba mẹ chia tay khi chị em Vân còn nhỏ. Mẹ dắt chị em Vân về quê ngoại dựng quán nhỏ ven đường để mưu sinh. Là mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con tuổi ăn tuổi học, chị Hiền – mẹ Vân cật lực chịu khó tranh thủ làm đủ thứ nghề từ bán nước mía đến lấy thêm áo quần trẻ em về bán để có thêm thu nhập. Thương mẹ vất vả, lại là chị cả trong nhà, ngoài giờ đến trường Vân phụ mẹ bảo ban các em và trông nom hàng quán. Do gia đình không có điều kiện để đi học thêm như các bạn cùng trang lứa, nên Vân luôn nỗ lực, miệt mài học tập, tự lực là chính. Góc học tập của Vân có khi là chiếc bàn gỗ dài cũ kỹ dùng chung với 2 em, có khi là chiếc bàn nhựa liêu xiêu những lúc tranh thủ khi trông hàng quán cho mẹ… Chia sẻ về “bí kíp” học tốt của mình, Vân cho biết, các môn khoa học xã hội không chỉ là năng khiếu, học thuộc, học vẹt mà cần phải có kỹ năng để kết nối, tư duy logic. Ngoài việc học tập trên lớp, thì việc đọc sách rất quan trọng cùng với đó là tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trên các nền tảng học trực tuyến miễn phí, đồng thời phải biết phân bổ thời gian phù hợp cho các môn học của mình.

Không chỉ học giỏi, Vân còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Nhắc đến cô học trò nhỏ, thầy giáo Lê Quang Tuân – Phó Hiệu trưởng trường THPT Ông Ích Khiêm không khỏi tự hào: “Thanh Vân không chỉ là một học sinh ngoan, hiền, học giỏi của trường, em còn rất hòa đồng với bạn bè, sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với bạn bè trong lớp. Tích cực, rất năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của Đoàn trường. Năm học 2023-2024, em đã đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 cấp thành phố. Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, không chỉ là Thủ khoa khối C của Đà Nẵng, em còn là 1 trong 22 học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Địa lý. Đạt được những kết quả trên đây phần lớn là nhờ vào khả năng tự học, tự vượt khó vươn lên trong học tập của em”.

Với thành tích xuất sắc đạt được tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, Thanh Vân có nhiều cơ hội để lựa chọn những ngành nghề khác nhau, nhưng em chọn đăng ký vào khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nữ Thủ khoa khối C cho biết, trở thành giáo viên là ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của em. Ngoài ra, với việc lựa chọn học đại học sư phạm sẽ giúp em tiết kiệm chi phí học tập, được miễn học phí, có nhiều cơ hội học bổng, lại học gần nhà... Điều này sẽ giúp mẹ giảm chi phí sinh hoạt, để mẹ đỡ vất vả hơn, bớt gánh nặng để còn lo cho 2 em ăn học. Suy nghĩ chín chắn, thấu đáo cùng tình yêu vô bờ dành cho mẹ và 2 em của nữ thủ khoa khối C trường huyện càng khiến mọi người thêm yêu quý, nể phục em.

Thanh Hoa - Song La

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chan-dung-2-tan-thu-khoa-dang-ne-cua-da-nang-post298353.html