Chân dung nữ thủ khoa khối D07 tỉnh Thái Nguyên sau một năm 'chọn Ngoại giao'

Trần Thu Trang (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm hai khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao. Với số điểm 28.25 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cô đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối D07 của tỉnh Thái Nguyên. Mang theo nhiều kỳ vọng khi bước vào cánh cửa đại học, Thu Trang đã không ngừng học tập, phát triển và chứng tỏ bản thân trong năm đầu tại Học viện.

Thu Trang từng theo học tại trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên).

Thu Trang từng theo học tại trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên).

Danh hiệu Thủ khoa không phải một cái kết có hậu mà là một khởi đầu đáng hứa hẹn

Những năm tháng cấp 3 là những năm tháng mình gối đầu với sách vở. Có lẽ vì sự cố gắng ấy mà mình đã đạt được những thành tích nhất định trong 3 năm tại Trường THPT Đại Từ như: giải Ba Cuộc thi học sinh - sinh viên với Ý tưởng Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giải Ba Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, 03 năm liên tiếp đạt giải Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2021-2022.

 Cô gái nhỏ sở hữu những thành tích “đáng nể”.

Cô gái nhỏ sở hữu những thành tích “đáng nể”.

Đặc biệt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình hiểu rằng nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với tương lai của chính bản thân, nên khi nhận được kết quả thi, mình thật sự thở phào nhẹ nhõm vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáp. Thế nhưng, với mình, danh xưng “thủ khoa” chỉ đơn giản là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong suốt thời học sinh của mình. Danh hiệu thủ khoa theo quan điểm của mình không phải là một “happy ending” (cái kết có hậu) mà là một “happy beginning” (khởi đầu đáng hứa hẹn), khép lại cấp ba, mở ra đại học.

Thu Trang trong một tiết học tại trường cấp ba.

Thu Trang trong một tiết học tại trường cấp ba.

Mình học tập tại một ngôi trường cấp ba “bình thường” tại một huyện nhỏ vùng miền núi Thái Nguyên. Vậy nên trên thực tế, mình không hề mang tâm thế của một thủ khoa khi bước vào ngưỡng cửa Học viện Ngoại giao mà thậm chí mình đã khá tự ti và sợ thua kém bạn bè đồng trang lứa. Ở Ngoại giao, mình được gặp rất nhiều người bạn giỏi, quan trọng là mình thấy họ tự tin để thể hiện khả năng của bản thân hơn mình rất nhiều. Chính vì lẽ đó, áp lực của mình chưa bao giờ bắt đầu từ việc mình là thủ khoa mà có lẽ là bắt đầu từ tâm thế muốn học hỏi thật nhiều, nhưng lại có quá nhiều điều để học.

Tuy nhiên, sau quá trình học tập và làm việc cùng những “quái vật”, áp lực ấy cũng dần được gỡ bỏ. Nỗi sợ và sự lo âu trong mình đã dần trở thành sự háo hức được học tập những điều mới, điều hay từ bạn bè. Mình nhận ra mỗi người có một điểm mạnh riêng và không nên so sánh điểm mạnh của người khác với điểm yếu của bản thân. Có lẽ cuộc đời mỗi người có một vòng quay riêng và mình không cần cố để bắt kịp tốc độ của người khác.

Nguyện vọng 1 của mình năm ấy là một cuộc “đầu tư sinh lời”

Thu Trang tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình tại Ngoại giao.

Thu Trang tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình tại Ngoại giao.

Chương trình học tại Học viện Ngoại giao không chỉ cho mình kiến thức học thuật về lĩnh vực Truyền thông mà còn giúp mình phát triển thêm nhiều kỹ năng mềm như thuyết trình, dẫn chương trình,... đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm. Cũng nhờ vậy mà mình đã quen được một nhóm bạn thân cùng nhau phấn đấu trong quá trình học tại học viện. Trong học kỳ đầu vừa qua, nhờ có sự đồng hành của bạn bè, sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô mà mình cũng may mắn nhận được Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc của Học viện.

Thu Trang đã hoàn thành năm nhất với xếp loại GPA xuất sắc.

Thu Trang đã hoàn thành năm nhất với xếp loại GPA xuất sắc.

Trong một môi trường năng động như Ngoại giao, tất nhiên mình không chỉ chú tâm vào việc học mà còn tham gia vào những hoạt động ngoại khóa. Mình trở thành thành viên ban Truyền thông DAV Marketers - CLB Marketing Học viện Ngoại giao. Quyết định tham gia một CLB trong những năm đại học với mình là một quyết định đúng đắn. Mình đã quen được những người chị, những người bạn “cùng tần số”, nhận được vô số lời khuyên, trải nghiệm từ các anh chị tiền bối đi trước.

Thu Trang cùng các thành viên ban Truyền thông của DAV Marketers.

Thu Trang cùng các thành viên ban Truyền thông của DAV Marketers.

Có thể nói năm nhất của mình khá nhiều sắc màu bởi ngoài những việc ở trường, mình còn đi làm thêm từ khá sớm. Hiện tại mình vừa làm công việc content marketing cho một công ty tư nhân, vừa đi thực tập tại báo Vietnamnet. Những công việc ấy giúp mình hiểu hơn về ngành Truyền thông mà mình đã lựa chọn, cho mình nhiều trải nghiệm thực tế hơn. Nhờ việc dám dũng cảm bước ra ngoài vùng an toàn để va vấp từ đầu năm nhất nên mình nhận ra việc học và việc áp dụng những điều đã học là một khoảng cách rất lớn cũng như việc điều hòa các mối quan hệ trong thế giới của “người trưởng thành” cũng không hề đơn giản chút nào. Song, mình chưa bao giờ hối hận bởi những kinh nghiệm mình nhận được qua những công việc ấy là điều vô giá.

Giờ cũng là khoảng thời gian các tân sinh viên 2006 bắt đầu nhập học tại môi trường mới, mình nghĩ các em cũng có thể trải qua khoảng thời gian đầu khá khó khăn, đặc biệt với những em phải đi học xa gia đình như mình. Vậy nên, nhân đây mình cũng muốn gửi đến các em 3 chữ đã giúp mình vượt qua mọi thử thách - “hãy vững tin”. Hãy tin rằng mọi điều trên thế giới xảy ra đều có lý do của nó. Việc của mình chỉ đơn giản là làm điều tốt nhất trong khả năng của bản thân. Học cách chấp nhận tình huống và cởi mở với những điều sẽ đến là cách giúp chúng ta bước qua mọi khó khăn. Hơn hết, những lời khuyên, chia sẻ chỉ có giá trị khi ta thực sự trải nghiệm và bước qua những cảm giác đó nên hãy cứ thử, cứ trải nghiệm khi còn có thể.

(Ảnh: NVCC)

Thu Nga

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chan-dung-nu-thu-khoa-khoi-d07-tinh-thai-nguyen-sau-mot-nam-chon-ngoai-giao-post1666639.tpo