Hà Nội: xúc động chuyện thầy cô chăm lo học trò ngày lũ

Hoàn lưu sau bão số 3 khiến nhiều ngôi trường, thôn xóm của Hà Nội chìm sâu trong nước lũ. Trong những ngày khó khăn này, dư luận thấy được tình cảm, sự chăm lo chu đáo, trách nhiệm của thầy cô giáo với học sinh.

Thầy cô chăm sóc học sinh “3 tại chỗ”

Mưa lớn kéo dài sau bão, nước sông Đáy tràn đê khiến nhiều hộ dân tại thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức ngập sâu, gây khó khăn cho học sinh mỗi ngày đến lớp.

Tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hợp Thanh B đã xây dựng phương án và báo cáo UBND xã Hợp Thanh, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức về việc sẽ tổ chức ăn bán trú buổi trưa tại trường cho hơn 100 học sinh thôn Phú Hiền.

Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B ăn bán trú tại trường, trưa 13/9.

Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B ăn bán trú tại trường, trưa 13/9.

Khi phương án được thông qua, nhà trường đã lập tức phân công cán bộ nhân viên đi mua nhu yếu phẩm, thìa, bát, đũa… để tổ chức cho hơn 100 học sinh ăn bán trú ngay trong buổi trưa ngày 12/9.

Trưa 13/9, có 130 học sinh thôn Phú Hiền ăn bán trú tại trường, nhà trường tiếp tục phân công cán bộ giáo viên vừa lo dạy học, vừa lo tổ chức nấu cơm, chăm sóc bán trú và quản lý học sinh.

Để bảo đảm an toàn cho các em, nhà trường cũng vận động phụ huynh cho con nội trú, ngủ đêm luôn tại trường, thực hiện phương châm "3 tại chỗ" (nấu - ăn - ngủ tại chỗ) để thầy cô chăm sóc, tránh trường hợp về nhà không người trông nom sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B ngủ lại trường, được thầy cô chăm sóc.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B ngủ lại trường, được thầy cô chăm sóc.

Tối 12/9 có hơn 10 học sinh đăng ký ngủ lại trường thì đến 13/9, số học sinh đăng ký ngủ lại trường đã lên 32 em. Nhiều học sinh cũng đăng ký ở lại trường vào đêm thứ 7 và đêm Chủ nhật, do vậy nhà trường đã mua bổ sung chăn, màn, gối để các em được tròn giấc ngủ.

"Nhà trường phân công 5 thầy cô giáo ngủ lại trường; trong đó thầy giáo quản lý phòng của học sinh nam, cô giáo quản lý phòng của học sinh nữ; ban giám hiệu cũng ngủ lại trường để quản lý chung. Quần áo học sinh tắm xong sẽ có thầy cô giặt, sấy sạch sẽ để các con có đủ quần áo, đồng phục mặc hàng ngày”, nhà giáo Nguyễn Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Thanh B chia sẻ.

Thầy cô lo chỗ học cho hơn 300 học sinh

Ngày 13/9, con đường dẫn vào điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Vạn Thái, tại thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa ngập đến ngang cổ. Phía bên trong, khu vực sân trường vẫn chìm sâu trong nước đục.

Điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện Ứng Hòa ngập sâu.

Điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện Ứng Hòa ngập sâu.

3 ngày trước, khi thầy cô vừa dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón học sinh trở lại thì tiếp tục mưa lớn khiến nước sông Đáy dâng cao. Dự báo trường có nguy cơ ngập úng, ngày 11/9, sau giờ học buổi sáng, nhà trường huy động 100% cán bộ nhân viên để chuyển toàn bộ bàn ghế, sách vở, phương tiện dạy học từ tầng 1 lên các tầng trên, bảo toàn cơ sở vật chất.

Sau 4 – 5 tiếng, công cuộc dọn dẹp mới tạm hoàn thành. Lúc này, phương thức học tập của học sinh ở điểm trường lẻ trong những ngày úng ngập bắt đầu được tính toán, xây dựng.

“Việc tổ chức dạy học trực tuyến cho hơn 300 học sinh với 12 lớp tại điểm trường lẻ Thái Bình không khả thi vì phụ huynh hầu hết là thuần nông, đi làm xa, học sinh không có đủ thiết bị và đường truyền mạng cũng không bảo đảm. Sau khi thống nhất, trường xây dựng phương án di dời toàn bộ hơn 300 học sinh từ điểm trường lẻ sang điểm trường chính cách đó hơn 2km để học tập trực tiếp”, Hiệu trưởng nhà trường Kiều Thị Hà cho biết.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Vạn Thái kê lại bàn ghế tránh ngập.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Vạn Thái kê lại bàn ghế tránh ngập.

Việc lo 12 phòng học cho 12 lớp là điều không dễ dàng. Đầu tiên, nhà trường huy động các phòng chức năng để làm lớp học tạm. Số phòng học vẫn chưa đủ nên trường tiếp tục xin ý kiến địa phương để mượn phòng của thôn và một vài phòng học tại Trường Mầm non Vạn Thái. Công tác quét dọn, vệ sinh, tái thiết phòng học với đầy đủ bàn ghế, bảng viết, quạt, đèn… lại được thầy cô khẩn trương thực hiện. Cuối cùng, những phòng học đủ đầy, sạch sẽ đã đón hơn 300 học sinh sang học tập. “Với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khả năng trường sẽ phải duy trì các phòng học này từ 10 ngày đến 1 tháng nữa. Phương án dài hơi về cách thức tổ chức dạy học đã được trường chuẩn bị kỹ lưỡng để học sinh có điều kiện học tập tốt nhất", đại diện Trường Tiểu học Vạn Thái chia sẻ.

Với phương châm bảo đảm an toàn cho học sinh nhưng cũng thực hiện đúng theo khung thời gian năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường linh hoạt nhiều hình thức dạy học, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (dạy học trực tuyến, trực tiếp, trực tuyến kết hợp trực tiếp hoặc giao bài tập, giao nhiệm vụ cho học sinh).

Ngoài ra, các trường cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng lên phương án vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, kê dọn bàn ghế, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất..., để có thể đón học sinh trở lại trường ngay khi nước rút.

Hơn 150 trường chưa thể dạy học trực tiếp

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến sáng 13/9, toàn TP còn hơn 150 trường học chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. Trong số này, có 44 trường mầm non, 53 trường tiểu học, 40 trường THCS, 16 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường trực thuộc Sở.

Hiện, có 9 trường học được sử dụng làm nơi tránh lũ cho Nhân dân trên địa bàn, gồm: THCS Thượng Cát, Tiểu học Cổ Nhuế 2B (quận Bắc Từ Liêm); THCS Xuân Mai B, THCS Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ); Mầm non Trung Giã, Tiểu học Trung Giã B (huyện Sóc Sơn); Mầm non Thư Phú, Tiểu học Thống Nhất (huyện Thường Tín); THCS Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây).

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-xuc-dong-chuyen-thay-co-cham-lo-hoc-tro-ngay-lu.html