Cô giáo vùng cao nghẹn ngào nhìn sách vở, bàn ghế ngập trong bùn đất

Ngay sau khi lũ rút, thầy cô trường TH&THCS Minh Chuẩn (Yên Bái) - ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề, tất bật dọn dẹp để sớm đón học sinh quay trở lại.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường TH&THCS Minh Chuẩn (Lục Yên, Yên Bái) là một trong những ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn huyện khi bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: GVCC)

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường TH&THCS Minh Chuẩn (Lục Yên, Yên Bái) là một trong những ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn huyện khi bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: GVCC)

Ngay sau khi lũ rút, nhà trường huy động cán bộ giáo viên trong trường tới dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Cô Phạm Thị Dịu, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, vị trí của trường nằm ngay cạnh sông, thấp hơn mặt đường gần 2m nên dù nước lũ rút, lượng bùn đất phù sa đọng lại rất dày, gây khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả của nhà trường. (Ảnh: GVCC)

Ngay sau khi lũ rút, nhà trường huy động cán bộ giáo viên trong trường tới dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Cô Phạm Thị Dịu, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, vị trí của trường nằm ngay cạnh sông, thấp hơn mặt đường gần 2m nên dù nước lũ rút, lượng bùn đất phù sa đọng lại rất dày, gây khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả của nhà trường. (Ảnh: GVCC)

Dù vậy, các giáo viên trường TH&THCS Minh Chuẩn vẫn không ngại gian khó, lặn lội trong khu vực ngập bùn, làm việc miệt mài để khắc phục hậu quả sau lũ, chuẩn bị mọi điều kiện học tập tốt nhất đón các học sinh trở lại trường học. (Ảnh: GVCC)

Hình ảnh cán bộ giáo viên trường TH&THCS Minh Chuẩn quần áo lấm lem bùn đất, ăn uống vội vã rồi lại tất tả dọn dẹp trường lớp gây ấn tượng và xúc động với nhiều người. "Các thầy cô giáo trong trường rất vất vả, khi phải vừa lo việc nhà, vừa lo việc trường. Mọi người đều cố gắng thu xếp, góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ để đón học sinh trở lại trường nhanh nhất", cô Dịu nói. (Ảnh: GVCC)

Theo cô Dịu mưa lũ, ngập lụt đã khiến cơ sở vật chất nhà trường hư hỏng hoàn toàn. Sách vở, bàn ghế của học sinh cũng bị cuốn trôi, số ít còn lại thì chìm trong bùn đất. (Ảnh: GVCC)

Trước đó trường TH&THCS Minh Chuẩn huy động thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chuyển sách vở và một số đồ dùng dạy học cần thiết lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Nhưng do mực nước ngập quá cao nên cơ sở vật chất vẫn bị thiệt hại. (Ảnh: GVCC)

Giáo viên bì bõm lội trong bùn, nhiều chỗ nước rút để lại bùn sâu chừng nửa mét. (Ảnh: GVCC)

Giáo viên bì bõm lội trong bùn, nhiều chỗ nước rút để lại bùn sâu chừng nửa mét. (Ảnh: GVCC)

Trường cũng nhờ thêm lực lượng giáo viên toàn ngành, cùng với các cán bộ chiến sỹ tới giúp khắc phục hậu quả sau lũ. (Ảnh: GVCC)

Trường cũng nhờ thêm lực lượng giáo viên toàn ngành, cùng với các cán bộ chiến sỹ tới giúp khắc phục hậu quả sau lũ. (Ảnh: GVCC)

Cơn lũ đi qua để lại ngôi trường ngổn ngang bùn đất. Thế nhưng sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là nguồn động viên lớn, giúp các em học sinh tại trường TH&THCS Minh Chuẩn vượt qua khó khăn, tiếp bước tới trường. (Ảnh: GVCC)

Cơn lũ đi qua để lại ngôi trường ngổn ngang bùn đất. Thế nhưng sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là nguồn động viên lớn, giúp các em học sinh tại trường TH&THCS Minh Chuẩn vượt qua khó khăn, tiếp bước tới trường. (Ảnh: GVCC)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-giao-vung-cao-nghen-ngao-nhin-sach-vo-ban-ghe-ngap-trong-bun-dat-ar895573.html