Chân dung phi tần 78 tuổi vẫn được Càn Long gọi vào thị tẩm: Khiến thái giám lo ngay ngáy

Câu chuyện giữa Càn Long và vị phi tần này khiến nhiều người quan tâm.

Càn Long 81 tuổi vẫn nhớ đến Du Quý phi 78 tuổi

Vào đêm giao thừa năm 1791, Hoàng đế Càn Long, khi đã 81 tuổi, đã ra lệnh triệu kiến Du Quý phi (78 tuổi) để thị tẩm. Thái giám khi nghe lệnh đã đứng sững lại, không dám tin vào tai mình. Họ dè dặt hỏi: "Du Quý phi đã 78 tuổi, hoàng thượng có muốn chọn một phi tần trẻ hơn không?" Nhưng Càn Long đã nổi giận quát lại: "Tối nay trẫm chỉ muốn ở cùng Du Quý phi!"

Du Quý phi là ai? Tại sao Càn Long, ở tuổi bát tuần, lại chọn bà mà không phải một mỹ nhân khác?

Lúc bấy giờ, Du Quý phi đã bị thất sủng hàng chục năm. Càn Long đã hơn 10 năm không bước vào cung của bà. Tuy nhiên, vào dịp giao thừa, Càn Long lại nhớ về Du Quý phi. Câu chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa Du Quý phi và con trai bà.

Cả triều đình đều biết Càn Long là một vị hoàng đế đa tình, với vô số phi tần và những người phụ nữ mà ông sủng ái trong các chuyến vi hành xuống Giang Nam. Trong số đó, Du Quý phi là người đã gắn bó lâu dài nhất với Càn Long.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi Càn Long còn là Bảo Thân vương Hoằng Lịch, Du Quý phi được gả cho ông với thân phận Cách cách, một thứ phi không có địa vị cao trong cung. Tuy nhiên, bà nổi bật với tính cách tao nhã, thanh cao, không tham gia vào những mưu toan hậu cung và luôn tránh xa những cuộc tranh đấu. Chính vì vậy, khi Càn Long muốn có sự yên tĩnh, ông thường đến tìm bà.

Thời trẻ, tình cảm giữa họ mặn nồng. Hai người đã có một khoảng thời gian lãng mạn bên nhau và có với nhau một người con trai là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ.

Vĩnh Kỳ - Người con trai được Càn Long yêu quý nhất

Vĩnh Kỳ là một trong những người con trai mà Càn Long yêu quý nhất. Khác với hình tượng trong phim "Hoàn Châu Cách Cách", Vĩnh Kỳ ngoài đời là người văn võ song toàn, mưu lược hơn người và thông minh xuất chúng. Chính vì vậy, Càn Long luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Vĩnh Kỳ.

Một sự kiện đã xảy ra, càng khiến Càn Long thêm yêu quý con trai mình. Một đêm, cung điện của Càn Long bỗng dưng bốc cháy. Những cung điện của hoàng đế thường được canh gác cẩn thận, và các hoàng tử cũng thay phiên nhau trực đêm để lấy lòng cha. Tuy nhiên, đêm hôm đó, người canh gác là Tứ a ca Vĩnh Thành lại không làm tròn trách nhiệm. Không những không phát hiện sớm đám cháy, mà Vĩnh Thành còn bị mắc kẹt trong cung cùng Càn Long.

Lúc này, Vĩnh Kỳ phát hiện ra sự việc, liền xông vào cung và cõng Càn Long ra khỏi đám cháy. Khi quay lại cứu Vĩnh Thành, Vĩnh Kỳ phát hiện ra rằng anh ta đã tự mình chạy thoát. Sau sự việc này, tình cảm của Càn Long đối với Vĩnh Kỳ ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Thêm vào đó, Vĩnh Kỳ có tính cách khiêm tốn và kín đáo, không bao giờ gây thị phi, luôn làm cho Càn Long cảm thấy yên tâm.

Vĩnh Kỳ được phong tước Vinh Thân vương

Theo ghi chép trong Thanh sử cảo, vào năm Càn Long thứ 28, Vĩnh Kỳ đã cõng Càn Long ra khỏi đám cháy. Đến năm Càn Long thứ 30, ông được phong tước Hòa Thạc Vinh Thân vương. Tước vị này mang ý nghĩa đặc biệt, khác với chữ "Vinh" mà Tứ a ca sau này nhận được. Chữ "Vinh" mà Càn Long ban cho Vĩnh Kỳ không chỉ đại diện cho sự xuất thân hiển hách mà còn biểu thị sự yêu mến, sủng ái sâu sắc của hoàng đế.

Cần lưu ý rằng tước vị Thân vương của Vĩnh Kỳ được phong khi ông còn sống, không phải là truy phong sau khi qua đời. Trong số những hoàng tử của Càn Long, chỉ có ba người được vinh dự này: Vĩnh Kỳ, Thập nhất a ca và sau này là Hoàng đế Gia Khánh.

Vĩnh Kỳ qua đời và Càn Long né tránh Du Quý phi

Tuy nhiên, Vĩnh Kỳ sức khỏe yếu, bệnh tật từ khi còn trẻ và đã qua đời khi còn rất trẻ. Sau cái chết của con trai yêu quý, Càn Long gần như không còn triệu kiến Du Quý phi nữa. Nhiều người cho rằng, hoàng đế không muốn gặp mẹ của con trai mình, vì việc gặp bà sẽ làm dấy lên những ký ức buồn về Vĩnh Kỳ.

Điều này cũng có cơ sở, bởi lẽ ai cũng có những ký ức khó quên. Có lẽ cái chết của Vĩnh Kỳ là nỗi đau mà Càn Long không thể nguôi ngoai. Khi trò chuyện với các đại thần, ông thường xuyên bày tỏ sự tiếc nuối và yêu mến dành cho người con bạc mệnh này.

Càn Long gặp lại Du Quý phi vào đêm giao thừa

Tối hôm đó, khi Càn Long triệu kiến Du Quý phi, đó không phải vì những nhu cầu tình cảm thông thường. Khi đã 81 tuổi, hoàng đế đã bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Đêm giao thừa, Càn Long bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, những người quan trọng và những ký ức quý giá trong quá khứ.

Những điều đó giờ đây đã dần xa vời theo năm tháng và sức khỏe của ông. Càn Long tìm một người để cùng ôn lại những kỷ niệm cũ, những ân oán tình thù của quá khứ. Du Quý phi chính là người đã ở bên ông lâu nhất, gắn bó suốt cả cuộc đời.

Dù không còn tình cảm nồng nàn như thuở xưa, nhưng giữa họ giờ đây đã giống như đôi bạn già, gặp lại và cùng nhau trò chuyện. Cuộc trò chuyện này khiến Du Quý phi trút bỏ được những gánh nặng trong lòng.

Không lâu sau lần triệu kiến này, Du Quý phi an yên qua đời, được an táng theo nghi lễ của Hoàng quý phi, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Bảo Ngọc (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chan-dung-phi-tan-78-tuoi-van-duoc-can-long-goi-vao-thi-tam-khien-thai-giam-lo-ngay-ngay/20250304020655130