Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lời kể nghẹn ngào của cô giáo tiểu học

Ở tuổi 92, cô giáo Đặng Thị Phúc vẫn khắc ghi trong tâm trí hình ảnh gần gũi, chân tình của cậu học trò 'áo vải' Nguyễn Phú Trọng.

Khuôn mặt trĩu nặng, cô giáo Đặng Thị Phúc (92 tuổi) dùng khăn tay lau hai hàng lệ từ đôi mắt đã đỏ hoe, kể từ khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người từng là học trò của cô ở lớp 4, trường Tiểu học thuộc xã Mai Lâm, Đông Hội, Hà Nội - qua đời.

Trong ký ức của cô giáo Đặng Thị Phúc, người học trò có nước da trắng xanh, tóc để mái chéo, nhỏ con nhưng thông minh, học giỏi nhất lớp luôn in đậm trong tâm trí.

Trong buổi chiều mưa, cô Phúc mở lại bức thư tay người học trò Nguyễn Phú Trọng viết gửi cô nhân dịp Tết cổ truyền, bồi hồi nhớ lại về những năm tháng tuy vất vả nhưng thắm đượm tình cô trò./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chan-dung-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-loi-ke-nghen-ngao-cua-co-giao-tieu-hoc-post965871.vnp