Chàng trai 20 tuổi may mắn trở về từ 'địa ngục' Campuchia: 'Không lừa được thì bị đánh, chích điện'
Tin vào lời mời gọi 'việc nhẹ lương cao' với mức lương 1.000 USD/tháng, chàng trai người Xơ Đăng rơi vào đường dây lừa đảo ở Campuchia, phải sống trong những tháng ngày bị giam giữ, đánh đập và chích điện.
Từng rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao" và bị đưa sang Campuchia làm việc trong một đường dây lừa đảo, A Kun (SN 2005, dân tộc Xơ Đăng, trú thôn Đăk Na, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) nay đã trở về quê hương, dần ổn định cuộc sống sau những tháng ngày bị giam giữ, đánh đập nơi xứ người.
Theo thông tin từ Cục An ninh và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tháng 8/2024, A Kun rời quê vào Bình Dương làm công nhân với mong muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
Hai tháng sau, được một người bạn giới thiệu công việc có mức lương 1.000 USD/tháng, em đồng ý theo đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục và bị các đối tượng lừa đưa sang Campuchia.

"Không lừa được thì bị đánh, chích điện, A Kun kể. Ảnh: Cục An ninh và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tại đây, A Kun bị thu giữ điện thoại, giam trong khu vực khép kín và buộc tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Mỗi ngày, em cùng 3 người khác làm việc trong một căn phòng nhỏ, liên tục gọi điện về Việt Nam để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền vào các ứng dụng trúng thưởng, trò chơi trực tuyến... dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các quản lý người nước ngoài. Công việc kéo dài từ sáng đến nửa đêm.
Do kỹ năng công nghệ thông tin hạn chế và giọng nói mang đặc trưng vùng miền, A Kun không đạt chỉ tiêu mà các đối tượng giao. Hậu quả là em thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập, chích điện.
A Kun kể, mỗi người mỗi ngày phải lừa được ít nhất một nạn nhân nạp tiền vào ứng dụng do nhóm lừa đảo tạo ra. Những ai không hoàn thành sẽ bị hành hạ. Em cho biết từng chứng kiến có người tử vong trong quá trình bị giam giữ, khiến bản thân luôn sống trong sợ hãi.
Sau nhiều tháng chịu đựng, ngày 20/2/2025, A Kun cùng hai người khác tìm cách trốn thoát. Được người dân Campuchia hỗ trợ trình báo, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận và đưa em trở về quê hương vào ngày 24/2/2025.
Ngày trở về, gặp lại cha mẹ và ngôi nhà thân thuộc, A Kun mới thực sự tin mình còn sống. Ông A Sơi, bố của A Kun, xúc động cho biết gia đình từng tuyệt vọng vì không biết con ở đâu và luôn nghĩ con đã bỏ mạng nơi đất khách.

A Kun, SN 2005, dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: Cục An ninh và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Những ngày đầu sau khi trở về, A Kun rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, thường xuyên giật mình trước tiếng động mạnh và sợ tiếp xúc với người lạ. Với sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, em dần vượt qua nỗi ám ảnh, ổn định tinh thần và trở lại cuộc sống bình thường.
Hiện A Kun đi làm công nhân thời vụ, đồng thời phụ giúp bố mẹ lao động, phát triển kinh tế gia đình.
Từ chính trải nghiệm của mình, A Kun gửi lời cảnh báo đến các bạn trẻ về những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội.
Theo A Kun, người lao động nên tìm việc tại các đơn vị tuyển dụng uy tín, công khai, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và tuyệt đối không tin vào những công việc hứa hẹn thu nhập cao một cách bất thường.
"Không có công việc nào vừa nhàn vừa được trả lương cao. Mong mọi người hãy thật tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy mà tôi đã từng trải qua", A Kun chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ các công dân được giải cứu từ các cơ sở lừa đảo ở nước ngoài trở về để sớm hòa nhập cộng đồng. Đến nay, cuộc sống của A Kun đã dần ổn định và em chăm chỉ lao động, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.











