Chàng trai 33 tuổi yêu mẹ bạn, kiên trì theo đuổi và mua nhà 6,2 tỷ đồng để được chấp thuận
Một người đàn ông Nhật Bản đã trở thành tâm điểm mạng xã hội khi kết hôn với mẹ của bạn học hơn mình 21 tuổi. Để chứng minh sự chân thành, anh mạnh tay chi 38 triệu yên (tương đương khoảng 272.000 USD, hơn 6,2 tỷ đồng) mua một căn nhà để thuyết phục bố mẹ vợ.
Nhân vật chính là Isamu Tomioka, 33 tuổi, sống tại tỉnh Shizuoka. Anh lần đầu gặp Midori, nay 54 tuổi, trong một buổi họp phụ huynh khi còn học trung học. Midori chính là mẹ của bạn cùng lớp với Tomioka.
Sau nhiều năm không liên lạc, đến năm 30 tuổi, Tomioka bất ngờ gặp lại Midori khi đến tiệm làm đẹp của người bạn cũ. Khoảnh khắc ấy khiến anh “cảm thấy sự kết nối ngay lập tức”.
“Tôi đã yêu Midori ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy duyên dáng, dịu dàng và đầy sức hút nữ tính”, Tomioka chia sẻ.
Khi biết Midori vừa ly hôn, anh đã chủ động xin số liên lạc để bắt đầu theo đuổi. Midori thừa nhận ban đầu rất bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy vui vì được một người đàn ông trẻ tuổi quan tâm.
Dù khoảng cách tuổi tác khiến Midori nhiều lần do dự, sự kiên trì của Tomioka đã dần khiến bà rung động. “Anh ấy nhớ từng chi tiết nhỏ trong những gì tôi từng nói”, Midori kể lại.

Dù khoảng cách tuổi tác khiến Midori nhiều lần do dự, sự kiên trì của Tomioka đã dần khiến bà rung động. Ảnh: SCMP
Tomioka liên tục tạo bất ngờ cho bạn gái bằng những chuyến đi Disney, tổ chức lễ nhà thờ riêng với các bài hát bà yêu thích, trang trí phòng khách sạn bằng bóng bay và hoa, hay gửi tin nhắn quan tâm mỗi ngày.
Chia sẻ trên chương trình truyền hình Shinkon-san Irasshai, cặp đôi tiết lộ tình cảm ngày càng gắn bó và quyết định tiến tới hôn nhân.
Khi hai người thông báo kết hôn, cha mẹ Midori phản đối dữ dội. Họ lo ngại: “Midori đã 51 tuổi và không thể sinh thêm con. Điều này là thiệt thòi cho cậu và cả gia đình cậu. Cậu mới 30 tuổi, tốt hơn nên cưới người cùng trang lứa”.
Để chứng minh sự nghiêm túc, Tomioka đã chi 38 triệu yên (tương đương khoảng 272.000 USD, hơn 6,2 tỷ đồng) mua một căn nhà mới, đích thân trang trí tỉ mỉ để thuyết phục gia đình bạn gái.
Cuối cùng, cả hai bên đều chấp thuận. Tháng 7/2024, Tomioka và Midori chính thức đăng ký kết hôn.
Sau đám cưới, Tomioka không chỉ trở thành chồng của Midori, mà còn là cha dượng của con gái bà và đồng thời là ông ngoại của bốn cháu nhỏ. Anh cho biết mình có mối quan hệ hài hòa, gần gũi với cả gia đình.
“Dù chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, điều quan trọng nhất là hạnh phúc khi ở bên nhau”, Tomioka nói.
Câu chuyện tình này được chương trình truyền hình Shinkon-san Irasshai đưa tin, sau đó lan rộng sang mạng xã hội Trung Quốc, nhận về nhiều bình luận thú vị.
Một cư dân mạng bình luận: “Từ nay đừng đùa trong ký túc xá nữa, vì có người thật sự trở thành ‘bố của bạn mình’ rồi”.
Người khác viết: “Anh chàng này không chỉ dồn hết tình cảm mà còn cả vật chất để theo đuổi tình yêu. Anh ấy mang lại cả giá trị tinh thần lẫn giá trị thực tế”.
Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Hôn nhân không có một khuôn mẫu chung. Chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Chúc họ mãi hạnh phúc”.