Chàng trai bỏ học tiến sĩ để mở quầy hàng bán khoai tây nghiền và câu chuyện xúc động đằng sau

Chàng trai gây tranh luận khi quyết định mở quầy hàng bán thức ăn thay vì tiếp tục con đường học thuật.

Một câu chuyện về sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của một chàng trai trẻ đến từ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận mạng xã hội tại quốc gia này. Fei Yu, một cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Phục Đán, đã từ bỏ con đường học thuật đầy triển vọng để theo đuổi một công việc kinh doanh giản dị nhưng đầy thử thách, đó chính là mở quầy bán khoai tây nghiền. Quyết định này của anh đã gây xôn xao không chỉ bởi tính bất ngờ, mà còn bởi những lý do sâu sắc đằng sau nó.

Theo đó, Fei (24 tuổi), xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã luôn nỗ lực học tập suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh đã được nhận vào học tại Đại học Tứ Xuyên, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, và chuyên ngành y tế công cộng.

Sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm 2022, Fei tiếp tục con đường học thuật của mình khi được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học Phục Đán - một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Thượng Hải. Với thành tích học tập nổi bật, Fei không cần phải thi đầu vào và đã trở thành sinh viên thạc sĩ mà bất kỳ ai cũng ao ước.

Tuy nhiên, sau một học kỳ tại Đại học Phục Đán, Fei đã quyết định bỏ dở con đường học vấn mà anh đã dày công theo đuổi. Nguyên nhân sâu xa là do anh phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như trầm cảm, mất ngủ và đau dạ dày, tất cả đều xuất phát từ áp lực học tập khổng lồ và sự ngược đãi từ người hướng dẫn.

Fei chia sẻ rằng anh không muốn tiết lộ thêm chi tiết về trải nghiệm của mình, và cũng từ chối nêu tên người đã gây áp lực cho anh. Quyết định rời bỏ trường đại học không hề dễ dàng, nhưng đối với Fei, đó là một bước đi cần thiết để tìm lại sự bình yên cho bản thân.

Sau một năm tạm dừng học tập, Fei đã nộp đơn xin đi du học và được một trường đại học ở Mỹ cấp học bổng tiến sĩ về y học dự phòng. Tuy nhiên, việc cắt giảm tài trợ của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã khiến kế hoạch du học của Fei phải tạm gác lại do anh không đủ khả năng chi trả chi phí.

Trong lúc loay hoay với việc tìm kiếm hướng đi mới, Fei nhớ lại những công việc bán thời gian mà anh đã làm khi còn học đại học, đặc biệt là công việc bán thẻ điện thoại và bán bóng bay giúp bà ngoại. Chính những kỷ niệm này đã thúc đẩy anh quyết định mở quầy hàng bán khoai tây nghiền gần trường cũ của mình - Đại học Tứ Xuyên, vào ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Kể từ khi bắt đầu kinh doanh, Fei cho biết kết quả rất khả quan. Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 700 đến 1.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3.5 triệu đồng) nhờ vào lượng khách hàng đông đảo, những người thường xuyên xếp hàng để thưởng thức món khoai tây nghiền. Anh chia sẻ rằng việc này không chỉ giúp anh trang trải cuộc sống mà còn mang lại cho anh cảm giác thoải mái, không còn bị áp lực học tập như trước.

"Không hề có chút xấu hổ nào. Tôi là người hướng ngoại, và tôi cảm thấy thật tốt khi mọi người biết đến câu chuyện của mình. Nếu họ thích món ăn của tôi, chắc chắn họ sẽ quay lại", Fei nói. Mặc dù một số người chỉ trích anh vì lãng phí cơ hội học tập, Fei lại không nghĩ vậy. "Kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là quá trình trải nghiệm", anh chia sẻ.

Hiện tại, mỗi ngày, Fei dành khoảng 4 giờ để chuẩn bị khoai tây nghiền và các nguyên liệu khác trước khi mở quầy vào lúc 5 giờ chiều. Công việc kéo dài từ 2 đến 3 giờ, và mỗi ngày, tất cả các món ăn đều được bán hết. Dù công việc vất vả và tốn sức, Fei cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải chịu đựng áp lực học thuật. Anh cho rằng đây là bước ngoặt mở ra một thế giới mới, một cuộc sống không còn bị chi phối bởi những kỳ vọng và áp lực từ môi trường học thuật.

Fei Yu đã trở thành hình mẫu của sự dũng cảm trong việc theo đuổi đam mê, vượt qua khó khăn, và không ngại thay đổi con đường đời khi cần thiết. Mặc dù quyết định của anh không theo lối mòn, nhưng nó cho thấy rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, dù cho con đường đó có khác biệt với những gì xã hội kỳ vọng.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chang-trai-bo-hoc-tien-si-de-ban-khoai-tay-va-cau-chuyen-phia-sau-202504271937397439.html