Chàng trai chăn gà được mời diễn trong phim điện ảnh Cậu Vàng

Lã Tất Đông đã từng làm rất nhiều công việc chân tay vất vả như công nhân trại gà, bốc giấy, phục vụ quán cafe,... Mới đây, anh chàng đã được nhận một vai diễn trong phim điện ảnh Cậu Vàng đang được dư luận quan tâm.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tây. Do một số biến cố, năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi chuyển lên Phú Thọ sinh sống. Quá khứ của tôi không phải là những kỷ niệm đẹp nên tôi không muốn nhắc lại. Tuổi trẻ của tôi cũng đã trải qua nhiều công việc như chăn gà, quét vàng mã, dán điện thoại, công nhân, bốc giấy, phục vụ quán cafe, quản lý quán bia...

Tháng 3/2017, có một người bác gọi bảo tôi xuống Hà Nội làm công nhân cùng mấy người anh họ. Đi làm công nhân được vài tháng, khoảng cuối tháng 7/2017, hôm đó là chủ nhật, được nghỉ làm giãn ca thế là mấy anh em rủ nhau ra hồ Phú Diễn chơi, tôi vô tình được một đoàn làm phim nhỏ gọi vào đóng vai quần chúng chạy qua màn hình. Tôi nhớ mãi lần ấy phải chạy gần chục lần và được 100 nghìn đồng thù lao nên vui lắm.

Cơ hội đó đã làm tôi thay đổi suy nghĩ và tôi mơ ước trở thành diễn viên. Tôi quyết tâm từ bỏ công việc công nhân để tìm hiểu nghề diễn và theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Thời gian đầu chưa biết diễn xuất nên nhập vai chưa tốt và ít ai biết tới. Nhưng tôi vẫn cật lực đi làm diễn viên quần chúng để học hỏi thêm về diễn xuất.

Sau đó, tôi vào CLB điện ảnh Thăng Long học diễn xuất và được thầy Chu Hùng chỉ bảo. Ở CLB điện ảnh truyền hình Thanh Xuân thì được chú Hoàng Khái, chị Bùi Ánh Tuyết hướng dẫn. Bước khởi đầu gặp nhiều khó khăn, ngoài giờ đi làm diễn viên phụ tôi chạy thêm xe ôm lấy ngắn nuôi dài. Đôi lúc vất vả tôi lại muốn bỏ cuộc, tính ra cũng phải 5, 6 lần tôi bỏ về quê làm việc và từ bỏ ước mơ làm diễn viên.

Nhưng rồi niềm đam mê và lửa nghệ thuật lại khiến tôi thuyết phục bố mẹ cho phép đem theo chiếc xe xuống Hà Nội để vừa chạy xe ôm vừa kiếm show làm phim. Tuy vậy vẫn không có nhiều cơ hội cho đam mê nghề diễn xuất của tôi, mặc dù tôi đã có thêm kinh nghiệm, diễn xuất cũng tốt lên.

Tôi lại quyết định từ bỏ hẳn giấc mơ điễn xuất đề về quê tập trung cho trang trại gà. Đúng lúc này thì tôi lại được một lời mời vào một vai trong phim điện ảnh Cậu Vàng, dự án tâm huyết và là di nguyện của cố NSND Bùi Cường (dự án này tôi được mời vào khoảng tháng 9/2019).

Làm phim Cậu Vàng tôi học được rất nhiều từ diễn xuất cho đến những kiến thức của các bậc tiền bối như nghệ sĩ Viết Liên, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Thanh Bình và nhiều cô chú anh chị diễn viên khác.

Sau dự án này, tôi lại có thêm động lực để theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Khi về Hà Nội tôi đi casting và được vai Hưng Vịt - nam chính trong phim Ba Chàng Ngốc của VTV2. Tiếp đến tôi cũng được các anh chị sản xuất, đạo diễn để ý gọi tham gia một số sitcom của VTV như: Xả xì chét, Khu dân cư rắc rối trên VTV3, Sợi dây tình yêu trên HTV9... Ước mơ sắp tới của tôi là được đóng một vai nhỏ trong chương trình Táo Quân.

Phim điện ảnh Cậu Vàng được công chiếu trên tất cả các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 8/1/2021, tôi mong sẽ được khán giả cả nước đón nhận và ủng hộ.

Lã Tất Đông

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/chang-trai-chan-ga-duoc-moi-dien-trong-phim-dien-anh-cau-vang-1777049.tpo