Chàng trai chỉ có 50.000 đồng trong túi, ăn mì tôm qua bữa vẫn 'cưa đổ' mỹ nhân Nga

Dù từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nhưng người đàn ông lại may mắn có được tình yêu đẹp.

Anh Tiểu Quách (26 tuổi), sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Bố mẹ anh là những công nhân bình thường và Tiểu Quách là con trai một trong gia đình.

Người đàn ông này có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, nhất là mỹ thuật. Vào năm 2016, anh được nhận vào một trường đại học sư phạm chuyên ngành mỹ thuật. Sau khi ra trường, anh quyết định đăng ký học thạc sĩ tại Nga trong vòng 2 năm.

Với anh Quách, Nga là một đất nước có phong cảnh đẹp và giàu văn hóa nghệ thuật với lối kiến trúc độc đáo. Dù thời tiết ở Nga khá khắc nghiệt, lạnh giá nhưng người đàn ông tin tưởng rằng anh sẽ vượt qua được những khó khăn ở đất nước xa lạ để mở mang vốn hiểu biết của mình hơn.

Người đàn ông Trung Quốc du học ở Nga vì yêu thích văn hóa và nghệ thuật ở đây.

Trong 2 năm học cao học, anh gặp rất nhiều cô gái Nga xinh đẹp nhưng người đàn ông chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu một người ngoại quốc vì tiếng Nga của anh không giỏi. Tuy nhiên, trong lễ tốt nghiệp năm 2023 anh đã yêu một cô gái Nga tên là Rita ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc đó, Rita mặc chiếc váy màu xanh lam làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cô. Rita sở hữu nhan sắc rực rỡ với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng và mái tóc xoăn bồng bềnh. Điểm quyến rũ nhất của cô gái Nga này đó chính là nụ cười ấm áp có thể làm rung động trái tim bất cứ ai.

Anh Quách đã mạnh dạn tiếp cận mỹ nhân và chủ động xin số của Rita. Mỹ nhân Nga cũng thiện cảm với người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, thật thà nên đã đồng ý trao đổi số điện thoại liên lạc. Kể từ giây phút đó, anh Quách chủ động “tấn công” mãnh liệt cô gái mà anh có rung cảm sâu sắc.

Anh đã phải lòng cô gái Nga xinh đẹp.

Anh Quách gọi điện và nhắn tin hàng ngày với cô gái, sau đó anh chủ động nấu những món ăn mang hương vị đặc trưng của người Trung Quốc để người đẹp ngoại quốc thưởng thức. Về sau cặp đôi nhanh chóng nói lời yêu, bắt đầu mối quan hệ mặn nồng. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, anh Quách phải trở về quê hương sau khi kết thúc chương trình học. Cặp đôi bắt đầu yêu xa kể từ đó.

Vào ngày tiễn bạn trai ở sân bay, Rita đã chủ động xách hành lý và giúp đỡ anh Quách, với cô tình yêu nam nữ là bình đẳng, điều này khiến người đàn ông Trung Quốc rất cảm động. Sau khi trở về nước, vì muốn có một công việc tốt với thu nhập cao, anh Quách quyết định đến Thượng Hải lập nghiệp. Anh muốn có một sự nghiệp ổn định để có thể nhanh chóng kết hôn với bạn gái phương xa.

Sau nhiều lần làm công việc bán thời gian, cuối cùng anh Quách cũng xin vào làm giáo viên mỹ thuật tại một cơ sở đào tạo. Vì quá nhớ thương bạn gái, anh đã tích cóp tiền để mua vé máy bay đón cô ở Thượng Hải. Khi gặp nhau, cặp đôi vui mừng khôn xiết sau bao ngày xa cách.

Cặp đôi quấn quýt nhau không rời.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công việc của người đàn ông gặp trục trặc. Anh dồn hết tiền để chăm lo cho bạn gái còn trong túi mình chỉ có 15 nhân dân tệ (50.000 đồng). Vì không muốn bạn gái lo lắng, anh đa phần ăn mì tôm ở bên ngoài, vượt qua cơn đói. Về sau, bạn gái phát hiện tình cảnh khó khăn của anh Quách nhưng cô vẫn kiên định với tình yêu của đời mình.

Ngày ra sân bay trở về Nga, anh Quách cảm thấy có lỗi khi không thể đem đến cho bạn gái một cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, với Rita, cô chỉ cần anh là đủ. Cô lựa chọn anh Quách vì sự tốt bụng và tử tế của anh. Họ tiếp tục cuộc sống yêu xa và hai người giờ đây đang cố gắng làm việc để sớm có một ngày đoàn tụ bên nhau.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng họ vẫn quyết tâm ở bên nhau.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chang-trai-chi-co-50-000-ong-trong-tui-an-mi-tom-qua-bua-van-cua-o-my-nhan-nga-a637023.html