Chàng trai Đà Nẵng được cha đặt cho cái tên oái oăm, đi đâu cũng phải đem theo CCCD

'Đi đâu, em cũng đem theo căn cước công dân. Ai hỏi em sẽ đưa ra để chứng minh lời giới thiệu tên của em là chuẩn xác', chàng trai nói.

Lam King (18 tuổi, Đà Nẵng) từng khiến nhiều người ngỡ ngàng, không biết phải đọc tên cậu ra sao cho đúng với “phong cách” tiếng Việt. Họ cũng tò mò lý do chàng trai sở hữu cái tên lạ lẫm như vậy.

Lam King tiết lộ tên của cậu không ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa sâu xa, thay vào đó là một phép chơi chữ của đấng sinh thành. “Tên của em do ba mẹ đặt theo hình thức… chơi chữ. Lam King khi không viết hoa 2 chữ cái đầu tiên sẽ là “lam king” và tách ra sẽ được “l am king”, dịch sang tiếng Việt sẽ là “tôi là vua””, cậu nói.

Chàng trai có tên rất chơi chữ: Lam King

Chàng trai có tên rất chơi chữ: Lam King

Xưa nay, Lam King chỉ thấy cha mẹ nói rằng tên của cậu là một phép chơi chữ, sau đó tự dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Còn chuyện cha mẹ có gửi gắm ý nghĩa gì hay không thì chưa bao giờ hỏi cũng không bao giờ thắc mắc.

“Em từng đọc và tìm hiểu về ý nghĩa của từ “vua”. Có lẽ ba mẹ khi đặt tên King cho em muốn gửi gắm hi vọng sau này em là một người tài giỏi, có vị thế nhất định trong xã hội.

Giờ em vẫn chưa thực sự là một người giỏi giang nhưng luôn lấy đó làm động lực. Em nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng hết sức, khi đó mình được là chính mình, biết vươn lên đã có thể hãnh diện, tự hào với cái tên King rồi”, chàng trai trẻ tâm sự.

Ngày học cấp I, II và III, Lam King thường rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" với cái tên của mình. Cậu kể rằng bạn bè hay thầy cô giáo thường nhầm lẫn cậu tên là Lâm, sau đó gặng hỏi có phải có sự sai sót gì ở giấy tờ hay không. Khi đó cậu lại mất công giải thích về nguồn gốc cái tên đặt biệt của mình.

"Sau những lần đó, em quyết định đi đâu cũng đem theo căn cước công dân. Ai hỏi em sẽ đưa ra để chứng minh lời giới thiệu của em chuẩn xác, không có sự sai sót gì cả.

Sau này lên đại học, các bạn có ấn tượng về tên của em nhưng không ai tò mò cả. Vì thế ai hỏi em mới giải thích chứ cũng không bận tâm nhiều", Lam King nói.

Ngày bé, Lam King thường giận hờn và trách cha mẹ vì sao lại đặt cho cậu cái tên oái oăm như vậy. Giờ cậu cảm nhận được nhiều người yêu mến cái tên đó nên dần thấy tự hào và yêu quý cái tên đó hơn.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chang-trai-da-nang-duoc-cha-dat-cho-ten-oai-oam-di-dau-cung-dem-cccd-202407251640515782.html