Chàng trai Lâm Đồng thích xê dịch, mê công nghệ và hành trình du học tại Ba Lan

Có niềm đam mê với công nghệ thông tin từ bé, Nguyễn Công Minh (sinh năm 2001) đã lựa chọn theo học tại Đại học Công nghệ Warsaw - ngôi trường đại học kỹ thuật có thứ hạng cao nhất tại Ba Lan. Tại đây, chàng trai đã có những trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt cả trong học tập, công việc lẫn cuộc sống.

Ngay từ những năm cấp hai, Công Minh đã sớm hứng thú với môn Tin học. Cậu bạn cho rằng đây là môn học chia đều cơ hội cho các bạn ở khắp mọi nơi vì chỉ cần có máy tính kết nối Internet thì không giới hạn là ở thành thị hay nông thôn, tất cả mọi người đều có thể tự do trong việc tiếp cận kiến thức.

Công Minh là cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Công Minh là cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Vậy là Công Minh đã bắt đầu mày mò học lập trình từ năm lớp 7 và sau đó trở thành người sáng lập CPP - Chinh Phục Program - một tổ chức chuyên cung cấp miễn phí các tài liệu, ứng dụng ôn luyện các cuộc thi tri thức. Với sở trường môn Tin học, cậu bạn đã đạt kết quả cao trong các cuộc thi như giải Ba kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc, giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học,... Ngoài ra, Công Minh còn góp mặt trong chương trình Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid và Đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với những thành tích học tập nổi bật, Công Minh được tuyển thẳng cùng suất học bổng toàn phần từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM. Bước ngoặt xảy đến vào kỳ học đầu tiên khi chàng trai nhận được học bổng du học toàn phần của Chính phủ Ba Lan.

Công Minh chia sẻ: “Bởi không muốn tạo áp lực kinh tế cho gia đình nên suất học bổng toàn phần này là cơ hội thích hợp để mình có thể trải nghiệm nền giáo dục quốc tế. Hơn nữa, Ba Lan là một quốc gia Trung Âu, có chi phí rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn châu Âu. Đặc biệt là người nơi đây có thể tự do đi lại, du lịch tại các nước trong khối, đồng thời đây cũng là trung tâm giao lưu văn hóa giữa các châu lục.”

Công Minh trong chuyến đi khám phá Na Uy.

Công Minh trong chuyến đi khám phá Na Uy.

Công Minh đã có những trải nghiệm đặc biệt ở Iceland.

Công Minh đã có những trải nghiệm đặc biệt ở Iceland.

Sau khi tìm hiểu, Công Minh đã lựa chọn Đại học Công nghệ Warsaw (Warsaw University of Technology) - ngôi trường đại học kỹ thuật có thứ hạng cao nhất tại Ba Lan để thử sức và theo đuổi đam mê của mình.

Nói về lý do chọn trường, Công Minh bày tỏ: “Mình nghĩ rằng đã đi học thì chọn hẳn trường top 1 để học với niềm tin mãnh liệt là kiểu gì cũng ra trường được thôi mà. Vì trường nằm ở thủ đô của Ba Lan nên hứa hẹn sẽ là một môi trường sống đông vui, nhộn nhịp với tỉ lệ người nước ngoài và các công ty lớn cao, từ đó mang đến cho mình nhiều cơ hội giao lưu, kết nối cũng như phát triển bản thân hơn.”

Dù vậy, Công Minh vẫn không tránh khỏi những khó khăn nhất định ở Ba Lan, trong đó, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. “Tỷ lệ người biết tiếng Anh không cao nên mình gặp một số trở ngại trong học tập và hòa nhập với mọi người. Chương trình học của trường thuộc loại khó, dành cho sinh viên top đầu, lại dạy bằng tiếng Ba Lan là một sự thách thức lớn đối với mình, nhất là khi tỷ lệ tốt nghiệp của ngành Công nghệ thông tin mà mình đang theo đuổi còn chưa đến 30%. Nhưng bù lại thì mình nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người xung quanh, đặc biệt là sự quan tâm các giảng viên cũng như sự đồng hành của bạn bè.” - Nam sinh cho hay.

Công Minh vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Warsaw.

Công Minh vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Warsaw.

Ngoài việc học, Công Minh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động cùng CPP - Chinh Phục Program và phát triển thêm các dự án, phần mềm liên quan trên điện thoại di động để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dùng. Hiện tại, cộng đồng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 người và là cổng thông tin đáng tin cậy cho các bạn trẻ rèn luyện, trau dồi kiến thức. Mới đây nhất, chàng trai đã cùng một người bạn của mình đã cho ra mắt ứng dụng điện thoại NowTrend, cho phép cập nhật các tin tức mới nhất theo chủ đề.

Công Minh cho biết: “Ý tưởng cho các dự án thường được nảy ra một cách ngẫu nhiên và điều may mắn là mình có thể tìm được những người có cùng đam mê, chí hướng để chia sẻ và đem các ý tưởng đó trở thành sự thật. Mỗi dự án đều cần đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc,… Và kết quả có thể là thành công hoặc không, nhưng điều quan trọng nhất với mình là trau dồi kinh nghiệm, có cơ hội giao tiếp với những người mới ở các lĩnh vực khác nhau, từ đó kết nối và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.”

Công Minh đang làm việc tại công ty Box.

Công Minh đang làm việc tại công ty Box.

Một khía cạnh nữa được Công Minh chú trọng là rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Được biết, Công Minh đang làm việc tại Box - một nơi không chỉ đào tạo cho chàng trai kỹ năng chuyên môn mà còn cả những kỹ năng xã hội, giúp bổ sung các kiến thức cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu. Ngoài ra, Công Minh cũng cảm thấy tâm đắc khi công ty khá chú trọng việc xây dựng văn hóa công sở lành mạnh thông qua các khóa đào tạo riêng cho nhân viên, đặc biệt là khi Công Minh được dẫn dắt bởi sếp là một người giàu kinh nghiệm trong công việc lẫn trong các vấn đề xã hội nên chàng trai có thể tự do trao đổi, nêu lên ý kiến cá nhân và học hỏi được nhiều điều mới mẻ.

Du học khiến Công Minh phải rời xa những người thân yêu nhất để bắt đầu hành trình tự lập. Có lúc, cậu cũng cảm thấy yếu đuối, hối hận hay cô đơn, nhưng Công Minh hiểu rằng điều đó khiến mình trưởng thành hơn. Và, xa mặt nhưng không cách lòng, Công Minh tin rằng mọi người vẫn sẵn sàng bên cạnh mình khi mình cần nhất.

Công Minh trong chuyến “phượt” 5000km từ Ba Lan đi Romania.

Công Minh trong chuyến “phượt” 5000km từ Ba Lan đi Romania.

Công Minh chia sẻ: “Du học là một hành trình và hành trình này đem đến cho mình nhiều cơ hội, có những dự định mà nếu ở Việt Nam thì nó chỉ có thể nằm trên giấy, nhưng ở đây thì có một Công Minh dám nghĩ dám làm. Trong thời gian du học, mình đã có những trải nghiệm thú vị về văn hóa, lịch sử ở Ý hoặc về thiên nhiên và phong cảnh hùng vĩ của Iceland hay Na Uy. Mình cũng đã có chuyến “phượt” 5000km từ Ba Lan đi Romania với những trải nghiệm khó quên vì rơi mất biển số xe khi còn cách nhà hơn 2000km. Tất cả mọi thứ đều giúp mình có được những bài học, kinh nghiệm để sau này mỗi lần gặp vấn đề và giải quyết vấn đề, mình đều có thể xử lý tốt hơn.”

Trong tương lai, Công Minh dự định sẽ tiếp tục làm việc trong ngành Công nghệ thông tin đến cấp độ Senior, gây dựng được một số vốn ổn định và chuyển sang làm kinh doanh. Chàng trai mong muốn có thể nghiên cứu các mô hình kinh doanh có triển vọng ở nước ngoài và về phát triển ở Việt Nam.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Công Minh bày tỏ: “Hãy dám nghĩ, dám làm. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, và đây là thời điểm để thực hiện những ước mơ của mình khi bạn vẫn còn sức trẻ, đam mê và một chút liều lĩnh của tuổi thanh xuân.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chang-trai-lam-dong-thich-xe-dich-me-cong-nghe-va-hanh-trinh-du-hoc-tai-ba-lan-post1653848.tpo