Chàng trai ngày nào cũng soạn đơn để bảo vệ thú cưng
Lương Minh Trí, sinh năm 1989 tại TPHCM, gây ấn tượng với mọi người vì sự kiên nhẫn trong việc phản ánh vi phạm của nhiều cơ sở làm hại thú cưng trên địa bàn thành phố.

Lương Minh Trí kiên nhẫn với công việc gửi đơn để bảo vệ thú cưng. Ảnh: Đ.T.H
Vì yêu thú cưng
Lương Minh Trí là 1 trong số những Facebooker nói về các chuyện bảo vệ thú cưng mà thu hút được lượng lớn người quan tâm theo dõi trên mạng xã hội.
"Em yêu chó mèo nên từ nhỏ đều có các hành động cứu giúp chó mèo kiểu hữu duyên. Nhà em trong mọi thời điểm đều cưu mang nhiều chó mèo, cao điểm nhất là có tới 18 con mèo do hàng xóm thấy có mèo đi lạc, đi hoang thì mang về gửi nhà em nuôi. Sau đó, em cũng lên mạng tìm người nhận nuôi "các bé" và phát hiện ra có những người xấu xin chó mèo về để bán thịt. Từ sau dịch Covid-19 thì gia cảnh em khó khăn, việc kinh doanh của ba mẹ thua lỗ, nên gia đình không thể có thêm kinh phí để nuôi nhiều thú cưng hơn nữa. Sau đó em nghĩ ra việc phản ánh tới cơ quan chức năng về các sai phạm của các địa điểm làm hại chó mèo, để bảo vệ "các bé". Việc này diễn ra được nửa năm nay", Trí bắt đầu câu chuyện mình.

Mỗi ngày của Trí đều rất tất bật vì công việc "bao đồng" của mình. Ảnh: Đ.T.H
Gia đình Trí trước đây khá giả, có khách sạn riêng. Chuyện kinh doanh khách sạn đang ổn định thì dịch Covid-19 ập tới. Không thể cân bằng thu chi, ba mẹ Trí khó khăn trong việc xoay xở dòng tiền, nên đành phải bán lại khách sạn cho người khác, chia tiền trong gia đình mỗi người một chút để sinh sống.
Có vài trăm triệu được ba mẹ đưa "làm vốn", Trí tiết kiệm, dùng số tiền và thời gian làm công việc viết đơn gửi các cơ quan liên quan, báo cáo về các sai phạm của những cơ sở làm hại thú cưng.
Vì đã có thời gian phụ ba mẹ quản lý công việc gia đình nên Trí hiểu cần phải có một số điều kiện mới đáp ứng đầy đủ hoạt động của hộ kinh doanh. Mà các cơ sở làm hại thú cưng kia, qua sự tìm hiểu của Trí, lại không có đầy đủ những điều kiện ấy. Chàng trai này đã tìm ra được "gót chân Asin" của các cơ sở đó nên đã viết văn bản gửi các cơ quan trên địa bàn thành phố.
Trí nói: "Em rất yêu chó mèo là lý do đầu tiên, đương nhiên rất ghét những người làm hại "các bé". Việc này thành công, em cũng mong các bạn yêu chó mèo sẽ ghi nhận sự cố gắng của em, để mang lại những điều tốt nhất cho thú cưng".
Đối mặt vô vàn khó khăn
Thời gian đầu tiên, Trí tưởng công việc cũng không quá khó nên hơi chủ quan. Trong 2 tháng đầu, số tiền mà Trí dành ra để thực hiện việc đi thực tế, chụp hình, quay phim, viết đơn, in ấn, mang gửi… đã hết sạch bách mà chưa có kết quả gì. Trí bắt đầu cũng có những hoang mang, lo lắng.
Ở khía cạnh khác, Trí cũng đối mặt với những đe dọa của những cơ sở làm hại chó mèo khi Trí tới gặp họ nói chuyện, thuyết phục và mong mỏi họ thay đổi sang nghề khác tốt hơn.
Để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng mạng, các clip được Trí thực hiện với sự chân thật nhất. Trí kể về công việc hàng ngày của mình, không tô vẽ, cũng không câu view. Mẹ Trí thấy con trai làm công việc "bao đồng" nhiều nỗi lo, nên bà cũng thường đồng hành cùng con trai. Dù thời gian đầu chưa thành công nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ lặng lẽ ngồi chờ trông xe bên ngoài, Trí lại thấy ấm áp, thấy được động viên.

Trí được mẹ đồng hành và động viên mỗi ngày
"Khi em đã cạn tiền và bắt đầu hơi nản chí, thì có 1 bạn trên cộng đồng mạng góp ý cho em là cũng nên trao đổi với mọi người yêu chó mèo cùng chung tay, mỗi người góp một chút kinh phí để duy trì và làm công việc lâu dài. Nhờ có sự giúp sức của cộng đồng mạng, em mới duy trì được công việc tới tận giờ", Trí tâm sự.
Được quan tâm và hỗ trợ
"Khi em gửi đơn cho UBND Thành phố và Thanh tra Thành phố, tất cả các cơ quan này đều hồi âm lại. Các cán bộ tiếp dân ở 2 cơ quan này cũng đều có các hướng dẫn trực tiếp cho em, có các lời chia sẻ và ủng hộ việc làm của em", Trí kể.
Về phía gia đình, mấy tháng đầu tiên ai cũng lo lắng với công việc của Trí, sợ Trí gặp chuyện không hay. Người thân đều cho rằng Trí "điên khùng mà lo chuyện thiên hạ". Thời gian gần đây, các cơ sở làm hại thú cưng bắt đầu bị các cơ quan chức năng kiểm tra, lẳng lặng đóng cửa, nghĩa là thấy công việc của Trí cũng đã có kết quả, mọi người mới thấy bớt lo hơn chút.
Người lo nhất trong nhà Trí và cũng là người vui với các kết quả bước đầu cùng Trí, chính là mẹ. Bà Châu Thị Lệ Loan, mẹ của Trí, nói sở dĩ bà luôn đi theo con trai vì sợ con gặp bất an ngoài đường. Khi nào đi cùng con về được tới nhà thì bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Châu Thị Lệ Loan cho biết: "Lúc đầu thấy con trai làm công việc "bao đồng", công việc "thiên hạ" như vậy thì tui lo lắng lắm. Nhưng rồi tui nhận ra con đã sống với cái tâm thiện lương thì tui lại ủng hộ. Và nhờ đi cùng con trai khắp nơi, tui biết được thêm nhiều nơi ở thành phố, vì trước đây chỉ quanh quẩn lo lắng công việc gần nhà, ít đi ra ngoài. Tui hy vọng ước nguyện bảo vệ thú cưng của con trai được thành công nhiều hơn nữa trong năm nay".












