Chàng trai Ninh Thuận biến khu vườn xơ xác thành chốn thư giãn, đẹp như mơ
Cuộc sống của chàng trai Ninh Thuận cũng thay đổi hoàn toàn kể từ khi về quê. Thay vì hối hả, tất bật cả ngày, anh thấy mình sống chậm và thư thái hơn.
“Lạc vào đây chắc quên lối về”, “Mê khu vườn xanh mát quá”, “Làm vườn giỏi thế này chắc mấy bà bán rau ế hàng quá”, “Cuộc sống mơ ước của tôi đây rồi”... là những bình luận phía dưới loạt video về khu vườn xanh mát của chàng trai Ninh Thuận – Minh Long (tên thường gọi là Tư, SN 1996).
Video thu hoạch rau củ của Minh Long thu hút hàng nghìn lượt xem
Khu vườn 100m2 của Minh Long được bao phủ bởi màu xanh mướt của giàn nho, giàn bí, luống rau... 3 năm qua, nơi đây đã trở thành chốn “chữa lành” của Minh Long và cả gia đình.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Minh Long rời quê đến TPHCM làm việc. Anh làm trong lĩnh vực điện cơ khí và chụp ảnh dạo.
Trong căn phòng trọ nhỏ nơi phố thị, nhiều đêm Minh Long nhớ nhà da diết. Anh thấy “ngộp” trước cuộc sống xô bồ, vội vã, chán những bữa cơm tiệm và luôn thèm cơm nhà mẹ nấu.


Chăm sóc khu vườn là niềm đam mê của Minh Long
“Mỗi khi nhớ về cuộc sống bình yên ở quê nhà, tôi lại nghĩ ‘ráng ráng chút rồi mai này về ở cùng ba mẹ. Đó mới là chân ái cuộc đời”, Long nói.
Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, anh về quê tránh dịch một thời gian. Nhưng khi dịch không còn căng thẳng, dự định trở lại thành phố của Long đã được thay thế bởi một kế hoạch khác, dạn dĩ và ý nghĩa hơn: Bỏ phố về quê, cải tạo khu vườn nhỏ.
“3 năm rồi, tôi đã được sống cuộc đời mình mong muốn”, Long chia sẻ.


Chàng trai Ninh Thuận biến khu vườn thành không gian đẹp như mơ
Ngày Long mới về quê, khu vườn cạnh nhà còn xơ xác, cỏ dại mọc um tùm. Ba mẹ anh bận rộn việc đồng áng nên không có thời gian chăm sóc.
Minh Long bắt tay vào cải tạo, đầu tiên là cắt cỏ, dọn sạch sẽ khu vườn, sau đó cải tạo đất, phân rõ khu vực trồng rau, trồng cỏ, cây ăn quả...
Anh còn cẩn thận lát gạch lối đi và đào một chiếc ao nhỏ để trồng hoa sen, hoa súng... Minh Long dựng cổng cho khu vườn, hàng rào cũng được làm chắc chắn hơn.


Nơi Minh Long thư giãn mỗi ngày
“Ban đầu, tôi chỉ tính dọn dẹp khu vườn sạch sẽ, quang đãng rồi dựng bàn trà ở đó. Nào ngờ bắt tay vào làm thì thấy mê nên cải tạo đất trồng rau, trồng hoa.
Vườn có thêm cây, mỗi sáng lại thấy có chim bay đến hót líu lo, nghe vui tai, tôi càng có động lực hơn nữa để xây dựng khu vườn”, Long kể.
Ở quê nhà, ban ngày Long mưu sinh bằng nghề cũ, chiều về lại lúi húi trong khu vườn nhỏ. Anh mua gạch, nhặt đá cuội ở suối về làm lối đi cho vườn, mua rau giống, cây giống về trồng. Một số giống cây ăn quả khác, Long tự chiết, ghép.


Khu vườn có nhiều loại cây trái
Sau 1 năm, khu vườn của Minh Long hoàn toàn “lột xác”. Không còn vẻ xác xơ khi nào, giờ đây khu vườn ngập tràn màu xanh của cỏ cây, hoa lá, không gian xinh đẹp và bình yên đến mê mẩn.
Cuộc sống của chàng trai Ninh Thuận cũng thay đổi hoàn toàn kể từ khi về quê. Thay vì hối hả, tất bật cả ngày, anh thấy mình sống chậm và thư thái hơn. Mỗi sáng, anh dậy tập thể dục, pha trà, vừa ngắm vườn vừa nghe tiếng chim hót. Mỗi chiều, anh lại về chăm sóc vườn rau và tận hưởng không khí trong lành.
“Làm vườn khá vất vả nhưng tôi không thấy nản. Khu vườn giờ nhiều hoa và cây ăn trái, nhà ăn không hết tôi thường đem biếu cô, chú hàng xóm.
Thời tiết Ninh Thuận nắng nóng, khắc nghiệt, giờ có khu vườn xanh mát thế này, bố mẹ tôi rất vui”, Long chia sẻ.


Giàn bầu, bí sai quả
Những năm qua, được sống gần bố mẹ, Long thấy tình cảm gia đình gắn kết hơn nhiều. Thay vì những bữa cơm bụi nguội ngắt, anh được ăn cơm canh nóng hổi mẹ nấu, anh với ba cũng có thời gian trò chuyện nhiều hơn. Khoảnh khắc gia đình sum vầy khiến anh thấy quyết định bỏ phố về quê của mình là đúng đắn.
Khoảnh khắc bình yên nơi khu vườn nhỏ của Minh Long nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những bình luận dễ thương khiến anh có thêm động lực hoàn thiện khu vườn mỗi ngày.



Những góc đáng yêu khác của khu vườn
“Tôi hay nói vui ‘mới 30 tuổi đã đạt được cuộc sống của người 60-70 tuổi’. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, ai cũng muốn tìm một nơi bình yên cho riêng mình. Sống ở đâu cũng được, miễn sao ta thấy hạnh phúc thì nơi đó là bình yên”, Long nói.