Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025): Trân trọng giá trị của độc lập, tự do
Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), mỗi người con đất Việt lại trào dâng niềm tự hào được làm chủ đất nước, được sống trong độc lập, tự do, hòa bình. Hòa trong niềm vui chung của cả dân tộc, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa phấn khởi, vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
* Trung tá Từ Đức Thiện - Chính trị viên phó đảo Sơn Ca, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:
Tự hào là người lính canh giữ biển, đảo trong những ngày lịch sử
Là người lính làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong những ngày lịch sử này, chúng tôi càng thêm xúc động và tự hào khi được trực tiếp canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng giữa trùng khơi của Tổ quốc. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo, giữa biển trời mênh mông, tất cả cán bộ, chiến sĩ và người dân đều cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự, tự hào được góp phần nhỏ bé của mình giữ gìn sự bình yên của đất nước. Trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ lớn của toàn dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng của người lính hải quân, luôn vững vàng tay súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, sải biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Từ Đức Thiện
Trong thời khắc trọng đại cả nước chào mừng Tết Độc lập, hòa chung với không khí hào hùng đó, đảo Sơn Ca đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Giáo dục, tuyên truyền về lịch sử dân tộc, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Quân và dân ở đảo được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và sự gắn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
* Bà Trần Thị Phương Hòa - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 2 Phước Trung, (phường Nam Nha Trang):
Hạnh phúc là người dân được làm chủ đất nước
80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam đã thực sự độc lập, tự do và có đầy đủ quyền tự quyết. Kỷ niệm ngày Quốc khánh là dịp để tri ân các thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; cũng để nhắc chúng ta khắc ghi bài học lịch sử về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, quyết tâm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; về xây dựng niềm tin tuyệt đối trong Nhân dân; về tinh thần đổi mới sáng tạo để đưa đất nước phát triển không ngừng.

Bà Trần Thị Phương Hòa
Càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do, tôi càng cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi được là một người dân sống trong đất nước mà Nhân dân làm chủ; đồng thời thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, Đảng ta đang tập trung lãnh đạo đất nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả nhằm phát triển bứt phá, thực hiện mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân và xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Vì vậy, tuy đã về hưu nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, như: Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết tình đoàn kết trong khu dân cư, xây dựng tổ dân phố sạch đẹp, an toàn, văn minh; sâu sát đến đời sống của người dân trong tổ dân phố; quan tâm dạy bảo con cháu nỗ lực học tập, lao động xây dựng quê hương...
* Ông Thành Văn Lũy - chức sắc, người có uy tín thôn Bỉnh Nghĩa (xã Thuận Bắc):
Góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc
Đồng bào Chăm luôn tự hào, phấn khởi vì được sống trong đất nước độc lập, tự do, được hưởng ấm no và hạnh phúc. Với vai trò là chức sắc tôn giáo, tôi luôn nhắc nhở bà con tín đồ phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành với dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, chung tay dựng xây quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Thành Văn Lũy
* Ông Mai Hữu Tân, phường Nha Trang:
Vui mừng vì tỉnh nhà đổi thay từng ngày
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), tôi tham gia cách mạng từ khi 16 tuổi. Tôi cùng đồng đội ở Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân khu 5) đã thực hiện nhiệm vụ khắp các mặt trận từ tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng) đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP. Hồ Chí Minh). Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tôi quay trở ra, đóng quân tại Khánh Hòa và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay. Trong 77 năm cuộc đời, tôi đã chứng kiến bao thăng trầm, đổi thay của quê hương, đất nước. Tôi thực sự vui mừng và xúc động khi thấy quê hương Khánh Hòa "thay da đổi thịt" từng ngày.

Ông Mai Hữu Tân
Trước đây, quê hương còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Giờ đây, đô thị phát triển hiện đại, với nhiều khu đô thị mới, những tòa nhà cao tầng, khách sạn được xây dựng đẹp đẽ; diện mạo nông thôn đổi thay khang trang. Việc học hành của con em được thuận lợi hơn khi trong tỉnh có đủ các cấp học từ mầm non đến đại học. Người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn vươn lên làm giàu, đời sống được nâng cao. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh đã thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Từ khi thực hiện bộ máy địa phương hai cấp, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng hơn nên người dân rất vui mừng. Điều này thể hiện rõ tinh thần gần dân, phục vụ Nhân dân của bộ máy hệ thống chính trị.
Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn khởi, vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tôi mong rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống, giữ gìn những giá trị tốt đẹp để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
* Ông Pi Năng Ánh Linh, dân tộc Raglai, Bí thư kiêm Trưởng thôn Bậc Rây, xã Bác Ái Tây:
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự “thay da, đổi thịt”
Những năm qua, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, với các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kịp thời, có trọng tâm, cuộc sống của đồng bào Raglai đã thực sự “thay da, đổi thịt”. Những ngôi trường mới khang trang mọc lên, giúp con em đồng bào dân tộc Raglai được đến trường, tiếp cận tri thức. Các trạm y tế được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh ngay tại địa phương. Hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy giao thương và sản xuất. Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi và xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp người dân an cư, lạc nghiệp và thoát nghèo bền vững. Hệ thống thủy lợi được đầu tư đã cung cấp đủ nguồn nước tưới, giúp những nương lúa, rẫy bắp ngày nào chỉ trông chờ nước trời nay đã cho năng suất ổn định, mang lại cuộc sống ấm no hơn.
Sự đổi mới, phát triển của xã Bác Ái Tây sau khi sáp nhập và vận hành bộ máy địa phương 2 cấp đã mang lại những kỳ vọng lớn lao. Chúng tôi tin rằng, với một mô hình quản lý tinh gọn và hiệu quả, gần dân hơn, sự phát triển của xã sẽ có những bước đột phá, đời sống người dân được nâng lên. Chúng tôi kỳ vọng vào những dự án và chính sách mới sẽ được triển khai, giúp đồng bào Raglai tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phát huy tiềm năng du lịch văn hóa độc đáo của địa phương và bảo tồn những nét đẹp truyền thống. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng và chung sức cùng sự năng động của chính quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng đời sống kinh tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và xã Bác Ái Tây nói riêng sẽ ngày càng nâng lên, góp phần vào sự phồn vinh của tỉnh nhà.
Bà Tạ Thị Dân - người dân thôn Hiếu Lễ (xã Phước Hậu):
Cùng xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển bền vững

Bà Tạ Thị Dân
Được sống trong hòa bình, độc lập, chúng tôi càng trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Tôi tin rằng, các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ Chăm sẽ luôn đồng lòng, đoàn kết, không ngừng học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng Nhân dân toàn tỉnh chung sức xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển bền vững, đời sống ngày càng khởi sắc.
* Anh Quảng Đại Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Nha Trang:
Nguyện tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc
Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9, tôi cảm nhận rõ không khí thiêng liêng, tràn đầy niềm tự hào của dân tộc. Nhìn lại công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập hôm nay và thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng ấy. Với tôi, những ngày lễ trọng đại của dân tộc không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống xứng đáng hơn. Tuổi trẻ cần biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể như: Học tập thật tốt, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi tri thức, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Quảng Đại Thành
Là cán bộ đoàn, tôi thấy rõ vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Chúng tôi nguyện thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tiếp bước cha anh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm chủ khoa học, công nghệ, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
V.THÀNH - TIỂU MAI - H.N - CHÂU TƯỜNG - ANH TUẤN - HỒNG NGUYỆT - HOÀNG AN (Ghi)