Chắp cánh những ước mơ nơi ngôi trường vùng biên giới

Việc khởi công, xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Ea Rốk không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, giúp học sinh vượt qua rào cản địa lý mà còn chắp cánh cho những ước mơ bay xa.

Hiện thực giấc mơ của thầy và trò vùng biên giới

Chúng tôi trở lại xã biên giới Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk sau hơn 10 ngày diễn ra Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Giữa vùng biên giới cực Tây của Tổ quốc, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ngôi trường đang gấp rút xây dựng. Ở đó, chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, từng dãy nhà trường mới, khang trang sẽ được xây lên, mang theo niềm háo hức của thầy và trò nơi đây.

Niềm vui của cô và trò xã biên giới Ea Rốk trong ngày đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ khởi công xây dựng ngôi trường mới.

Niềm vui của cô và trò xã biên giới Ea Rốk trong ngày đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ khởi công xây dựng ngôi trường mới.

Tranh thủ những lúc được nghỉ ngơi, cô Nguyễn Thị Hồng Anh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Rốk) cùng đồng nghiệp lại cùng nhau ghé thăm ngôi trường đang được khẩn trương xây dựng. Cô Hồng Anh cho biết, ngay từ khi ngôi trường được khởi công xây dựng, đội ngũ giáo viên đã rất háo hức, mong chờ ngày được giảng dạy trong môi trường giáo dục mới, đầy đủ điều kiện hơn. Theo cô Hồng Anh, với đặc thù địa bàn biên giới, nhiều học sinh ở xa trung tâm, đường đi lại khó khăn, việc học tập còn nhiều hạn chế.

Em HBảo Trinh Niê Sieng (dân tộc Ê Đê, học sinh Trường THCS Lê Đình Chinh, xã Ea Rốk) đã không giấu được niềm xúc động: “Nhìn qua hình ảnh mô phỏng, con thấy được ngôi trường tương lai của mình không chỉ là những dãy phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi mà còn là cánh cửa mở ra một chân trời mới. Giờ đây, ước mơ của chúng con đang dần trở thành hiện thực”.

Chia sẻ thêm niềm vui ấy, ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk cho biết, xã Ea Rốk mới hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ia Jlơi, Cư Kbang và Ea Rôk của huyện Ea Súp cũ với dân số gần 30.000 người, hơn 67% là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 47%. Trên địa bàn có 16 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở, nhưng phần lớn vẫn thiếu thốn về phòng học, thiết bị dạy học và điều kiện sinh hoạt cho học sinh và giáo viên.

“Vào mùa mưa lũ, các thôn trên địa bàn xã thường xuyên bị chia cắt, cô lập dẫn đến các cháu buộc phải nghỉ học. Trong bối cảnh ấy, việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với giáo dục địa phương mà còn đối với sự phát triển lâu dài của vùng biên giới.

Củng cố thế trận lòng dân nơi vùng biên giới

Việc xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk không chỉ là một dự án hạ tầng giáo dục, mà là biểu tượng của sự quan tâm, đầu tư căn cơ, lâu dài của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Ngôi trường không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn chắp cánh cho những ước mơ, gieo mầm hy vọng cho tương lai, nuôi dưỡng nhân cách, lý tưởng sống, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

“Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những ngôi trường như thế này ở các địa bàn khác, bảo đảm công bằng, bình đẳng, môi trường giáo dục cho tất cả các cháu trong độ tuổi đi học. Nguồn nhân lực hôm nay chính là nhân tố rất quan trọng, là tương lai làm chủ đất nước trong thời gian tới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk không chỉ hiện diện như một công trình giáo dục mới, mà như một “ngọn đèn” thắp sáng ước mơ nơi biên giới. Từ ngôi trường ấy sẽ có thêm nhiều thế hệ trưởng thành, mang theo tri thức, ý chí và niềm tự hào trở về xây dựng buôn làng - để mỗi mùa xuân, cùng với mầm xanh, có thêm những ước mơ được gieo mầm và nở hoa trên con đường học tập.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/chap-canh-nhung-uoc-mo-noi-ngoi-truong-vung-bien-gioi-i798079/