Khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm với cha mẹ

Trong xã hội hiện đại, việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của học sinh với các đấng sinh thành cùng thầy cô là vô cùng quan trọng.

Học sinh và phụ huynh cùng tham gia chuyên đề để tiếp thu nhiều bài học ý nghĩa.

Học sinh và phụ huynh cùng tham gia chuyên đề để tiếp thu nhiều bài học ý nghĩa.

Sáng 28/2, tại Trường THPT Ngọc Tảo (xã Hát Môn, Hà Nội) diễn ra chuyên đề ngoại khóa về chủ đề "Trách nhiệm và lòng biết ơn". Chương trình do Đoàn TNCS HCM phối hợp với Hội Cựu học sinh của nhà trường phối hợp tổ chức với sự tham gia của các bậc phụ huynh, học sinh.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Hoàng Thị Hồng Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, nếu IQ là chỉ số thông minh giúp giải quyết bài toán trên trang giấy thì EQ (chỉ số cảm xúc) sẽ giúp các em giải quyết bài toán của cuộc đời. Một trong những nền tảng quan trọng nhất của EQ chính là lòng biết ơn giúp các em biết nhận ra điều tốt đẹp mình đang có, biết trân trọng những người đã yêu thương, đồng hành cùng mình.

 Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình.

Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình.

Cha mẹ là người cho các em sự sống. Nhưng không chỉ là sự sống sinh học, mà còn là sự sống của tình yêu thương, của những bài học đầu tiên về nhân cách. Mỗi bước đi của các em hôm nay đều in dấu những năm tháng vất vả của cha mẹ. Mỗi thành công nhỏ bé của các em đều là niềm tự hào lớn lao của gia đình.

"Biết ơn cha mẹ không chỉ là lời nói mà là thái độ sống, là sự cố gắng học tập nghiêm túc, là sự lễ phép, là những hành động nhỏ bé nhưng chân thành mỗi ngày. Khi các em sống có trách nhiệm với bản thân mình, đó cũng chính là cách các em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với đấng sinh thành" - cô Hồng Ngọc nhắn nhủ.

 Học sinh tham gia buổi chuyên đề một cách hào hứng.

Học sinh tham gia buổi chuyên đề một cách hào hứng.

Với vai trò diễn giả, TS Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Văn hóa Việt đã mang đến chương trình nhiều chia sẻ ý nghĩa và câu chuyện thực tế truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn cha mẹ - thầy cô giáo. Các em học sinh được dẫn dắt từ những trò chơi đố vui, đoán chữ liên quan đến chủ đề và thực hành nói lời yêu thương tới cha mẹ.

 TS Nguyễn Văn Thanh chia sẻ những câu chuyện thực tế để truyền cảm hứng.

TS Nguyễn Văn Thanh chia sẻ những câu chuyện thực tế để truyền cảm hứng.

 Nhiều kỹ năng hữu ích được chia sẻ tại chương trình.

Nhiều kỹ năng hữu ích được chia sẻ tại chương trình.

Các em học sinh cùng hòa nhịp vào bài hát Mẹ yêu ơi tại chương trình.

Những giọt nước mắt đã rơi trên má nhiều em học sinh vì xúc động.

Sau cha mẹ, lòng biết ơn của chúng ta còn hướng tới thầy cô giáo – những người cha, người mẹ thứ hai dưới mái trường. Ở ngôi trường này, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy các em cách làm người, biết phân biệt đúng sai, dạy các em cách đứng lên sau vấp ngã. Có những lời nhắc nhở nghiêm khắc hôm nay có thể khiến các em chưa vui nhưng nhiều năm sau, các em sẽ hiểu đó là tình thương.

Khi các em thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể như giúp đỡ cha mẹ việc nhà, chào hỏi lễ phép, học tập nghiêm túc, chủ động nói lời cảm ơn là đang rèn luyện trách nhiệm với chính mình. Các em đang biến cảm xúc thành hành động, biến suy nghĩ thành giá trị sống. Một người biết thể hiện lòng biết ơn mỗi ngày sẽ trở thành người sống tử tế, chân thành và có sức lan tỏa.

Từng cái ôm thật chặt các con dành cho cha mẹ ngay trên sân khấu.

Những lời yêu thương được các em gửi gắm qua những trái tim nhỏ gửi tới cha mẹ.

Bà Nguyễn Hải Bắc - phụ huynh khối 10 tâm sự: "Ngồi dự chuyên đề cùng con hôm nay khiến tôi vô cùng xúc động và thêm biết ơn các thầy cô, diễn giả và nhà trường. Những điều được chia sẻ đều là vô cùng cần thiết cho các cháu và cả chúng tôi, bởi ai cũng đều có bố có mẹ, mọi người cần biết quan tâm tới cha mẹ khi còn có thể".

Trong thời gian tới, Trường THPT Ngọc Tảo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm để học sinh được học bằng cảm xúc, trải nghiệm chứ không đơn thuần học qua sách vở. Khi rời xa mái trường, hành trang các em mang theo không chỉ là tri thức mà còn mang theo cả một nhân cách đẹp, một trái tim biết yêu thương.

 Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Chăm chú lắng nghe từ đầu chương trình, em Nguyễn Ngọc Anh đến từ lớp 10A10, Trường THPT Ngọc Tảo bộc bạch, do bố mẹ ở xa, em đang ở cùng ông bà nên khi nghe các ca từ của bài hát Mẹ yêu ơi, Nhật ký của mẹ làm em vô cùng xúc động và không kìm được nước mắt. Em nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập tốt để xứng đáng với tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ, gia đình dành cho.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoi-day-long-biet-on-va-trach-nhiem-voi-cha-me-post768630.html