Chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên giới

Đắk Nông có đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Dọc tuyến biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, khiến không ít em nhỏ phải bỏ học. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, đồng hành chắp cánh ước mơ cho hàng trăm trẻ em được tới lớp, không chỉ trẻ em Việt Nam mà còn có những em nhỏ người Campuchia, làm tô thắm hơn tình đoàn kết hai dân tộc.

Bằng sự quan tâm và tình yêu thương, các chiến sĩ bộ đội đã huy động nguồn lực thông qua các chương trình như “nâng bước em đến trường”, “con nuôi đồn biên phòng”, “mẹ đỡ đầu”…Hàng trăm em là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, trong đó có 12 em là người Campuchia.

Các em học sinh được hỗ trợ đều có thành tích tốt trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích. Chính những điều đó đã trở thành nguồn động viên cho những người chiến sĩ làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/chap-canh-uoc-mo-cho-tre-em-vung-bien-gioi-233000.htm