'Chắp cánh ước mơ' trao học bổng hơn 180 triệu đồng
Đó là số tiền mà em Đỗ Quang Biên, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai) vừa đón nhận tại buổi lễ trao học bổng 'Chắp cánh ước mơ' (lần thứ 122). Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp Quỹ Khuyến học tỉnh tổ chức ngày 19-9.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã Lộc Ninh, các nhà tài trợ, đồng tài trợ và các đội, nhóm thiện nguyện, cùng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lộc Ninh.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" (lần thứ 122) diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tại Trường THPT Lộc Ninh. Ảnh: Phú Quý
Trong vòng tay yêu thương và sự sẻ chia, cậu học trò nghèo đã mạnh dạn trải lòng về hành trình cơ cực của mình. Bước vào năm học mới, trong khi bạn bè đồng trang lứa rạng rỡ với quần áo tinh tươm, cặp sách và đồ dùng mới, Biên vẫn lặng lẽ với những bộ đồ cũ, sách giáo khoa và dụng cụ học tập xin lại từ anh chị học trước. Vượt lên mặc cảm, 11 năm qua, Biên vẫn luôn duy trì kết quả học tập tốt. Em nuôi dưỡng ước mơ thi vào Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Bà Trịnh Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng từ Quỹ Khuyến học, trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
Thế nhưng, khi ước mơ ngày càng gần thì hoàn cảnh gia đình lại thêm phần éo le. Ba của em, tuổi ngoài 60, sức khỏe yếu nên chỉ được nhận việc gác chòi mủ cao su với mức thu nhập thấp. Mẹ của em từng là công nhân, nhưng vì mắc bệnh tim và phình động mạch gan, phải bỏ dở công việc, nay chỉ có thể bán vài gói mì, chai nước cho công nhân tan ca để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Trong căn chòi tạm bợ, dựng nhờ trên đất Nông trường 2 (Công ty Cao su Lộc Ninh), gia đình em đã sống những ngày tháng chật vật, thiếu trước hụt sau và nguy cơ em phải gác lại giấc mơ giảng đường bất cứ lúc nào.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Ninh động viên và trao học bổng cho em Biên. Ảnh: Phú Quý

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lộc Ninh đóng góp ủng hộ em Biên với tổng hơn 65,6 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
Với thông điệp của chương trình là “Our love fuels your dreams” - tình yêu thương của chúng tôi trao ước mơ cho các bạn, tại chương trình, em Biên đã đón nhận tổng số tiền học bổng là 180 triệu 350 ngàn đồng. Ban tổ chức đã trích 10 triệu 350 ngàn hỗ trợ gia đình em có thêm vốn duy trì quán tạp hóa nhỏ, tạo thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. 170 triệu đồng gửi sổ tiết kiệm để Biên sử dụng cho chi phí học tập sau này.
“Em thực sự biết ơn chương trình, các nhà hảo tâm, thầy cô và bạn bè. Suất học bổng này không chỉ giúp em có thêm điều kiện để tiếp tục học tập, mà còn là nguồn động lực lớn để em cố gắng nhiều hơn nữa. Em mong sau này, khi có thể tự lo cho ba mẹ, em cũng sẽ quay lại giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh giống như mình” - Biên xúc động chia sẻ.









Những suất học bổng đến từ các nhà hảo tâm đều chứa đựng tình yêu thương và tin tưởng tinh thần vượt khó đến trường của em Đỗ Quang Biên. Ảnh: Phú Quý

Tại chương trình, Công ty may mặc Hằng Anh (chi nhánh 2, phường Bình Phước) trao tặng cặp mới cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Lộc Ninh. Ảnh: Phú Quý
Thành công của chương trình Chắp cánh ước mơ (lần thứ 122), không chỉ là giá trị vật chất mà còn trao gửi niềm tin, khát vọng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn bao giờ hết, chương trình cần thêm nhiều vòng tay sẻ chia, không để học sinh nghèo bị bỏ lại phía sau, trên hành trình chinh phục tri thức và xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp, nhân văn.