Hai chị em 'Đại sứ Văn hóa đọc' 2025: lan tỏa tình yêu sách
Sách luôn là nguồn tri thức vô tận và là người bạn tâm giao của biết bao thế hệ. Với trẻ em, đó còn là cánh cửa diệu kỳ mở ra thế giới quan rộng lớn, nuôi dưỡng tâm hồn và vun đắp trí tuệ. Đó cũng chính là điều mà hai chị em Hoàng Thị Trà My và Hoàng Thiên Phúc, đến từ xã Bình Gia chứng minh bằng tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt của mình. Tại cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' cấp tỉnh năm 2025, hai chị em đã xuất sắc mang về những thành tích ấn tượng, khẳng định tài năng và sự nỗ lực không ngừng. Với bài dự thi đầy tâm huyết, Hoàng Thị Trà My đã xuất sắc giành giải Nhất cấp THPT, trong khi Hoàng Thiên Phúc cũng không kém cạnh khi đạt giải Nhất cấp THCS. Thành tích 'kép' này không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho tinh thần hiếu học và tình yêu sách của học sinh vùng cao.
Cặp “chị em vàng” của cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc"
Em Hoàng Thị Trà My (học sinh lớp 11E1, trường THPT Chuyên Chu Văn An) và em Hoàng Thiên Phúc (học sinh lớp 7A, trường THCS Tô Hiệu, xã Bình Gia) sinh ra và lớn lên tại xã Bình Gia (trước là thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia), một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Tình yêu với những trang sách của hai chị em được vun đắp từ những ngày thơ ấu khi cả mẹ và bà nội đều là giáo viên, đã kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích, gieo mầm tình yêu với sách từ những năm tháng đầu đời.
Khi biết đọc, niềm đam mê ấy càng được bồi đắp qua tủ sách gia đình và những chuyến được đến thăm Thư viện tỉnh Lạng Sơn. Em hăng say đọc sách, từ sách truyện thiếu nhi đến các tri thức khoa học. Từ đó, em học thêm được nhiều kiến thức ngoài nhà trường.

Hai chị em Trà My, Thiên Phúc tự học tại nhà dưới sự hướng dẫn của mẹ
Trà My chia sẻ: mỗi cuốn sách như một cánh cửa mở ra thế giới mới, giúp em hiểu thêm về cuộc sống và con người. Cũng từ đó, em như được đến nhiều nơi, biết nhiều thứ, chính vì vậy em đọc sách không biết chán.
Còn Hoàng Thiên Phúc hào hứng: em thích nhất là được đọc sách ở thư viện tỉnh, vì ở đó có rất nhiều sách hay. Em muốn chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích với các bạn, đặc biệt là các bạn ở vùng khó khăn, để mọi người cùng thấy sách thú vị như thế nào.
Bằng tình yêu và sự nỗ lực không ngừng, Trà My và Thiên Phúc đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Trà My nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và giành nhiều giải thưởng cao tại cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp tỉnh. Đặc biệt, em còn vinh dự đạt giải Ba và giải chuyên đề Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất tại cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp quốc gia năm 2022. Không kém cạnh chị gái, Thiên Phúc cũng liên tục giành giải Nhất cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp tỉnh từ năm 2023 đến 2025, và giải Ba cấp quốc gia năm 2024.
Đặc biệt, năm 2025, hai chị em đã cùng ghi dấu ấn tại Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn, khi Trà My xuất sắc giành giải Nhất cấp THPT và Thiên Phúc đạt giải Nhất cấp THCS. Đây là minh chứng rõ nét cho tài năng, sự nỗ lực và tình yêu mãnh liệt với văn hóa đọc của cả hai chị em. Không chỉ trình bày tốt nội dung của đề tài, các em còn có phần thể hiện xuất sắc khi dùng chính khả năng hội họa của mình để vẽ tranh minh họa. Phần trình bày công phu, bắt mắt này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về cả thời gian, trí tuệ và công sức của hai em. Hai chị em cũng thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong quá trình làm bài thi.
Chị Nông Thị Mai Chuyên, giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Quang Trung, xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn (mẹ của hai em) chia sẻ: tuy là một cô giáo nhưng thời gian tôi dành cho công việc chuyên môn là khá lớn, không có nhiều thời gian để hướng dẫn các con. Những tác phẩm tham gia dự thi đều là các con tự lên ý tưởng và thực hiện, tôi chỉ có thể động viên tinh thần cho các con và giúp các con đặt mua các văn phòng phẩm mà các con cần. Tuy gia đình điều kiện không khá giả nhưng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các con thỏa sức đam mê. Thấy các con đạt thành tích cao trong các cuộc thi, tôi rất tự hào và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con.
Chính từ sự quan tâm động viên của gia đình và nhà trường, hai chị em Trà My và Thiên Phúc đã được thỏa đam mê với sách, đạt được những kết quả đáng ngưỡng mộ.
Thắp sáng tri thức vùng cao
Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, hai chị em còn thể hiện sự chủ động và sáng tạo trong việc lan tỏa văn hóa đọc. Trong các bài dự thi, Trà My và Thiên Phúc đã đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực để phát triển văn hóa đọc, đặc biệt cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Trà My cho biết: em muốn mọi người đều có cơ hội tiếp cận với sách. Trong bài thi năm 2025, giải pháp về "đổi nông sản lấy sách" cũng là ý tưởng được em hiện thực hóa từ khi còn là cô học trò nhỏ của Bình Gia. Đến khi đỗ vào trường THPT Chuyên Chu Văn An, được học tập và rèn luyện ở môi trường học tập tốt, em cũng có cơ hội để hiện thực hóa những ý tưởng của mình một cách thiết thực nhất.
Bà Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Phó trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2025 chia sẻ: Hoàng Thị Trà My và Hoàng Thiên Phúc là những thí sinh tiêu biểu, tích cực tham gia cuộc thi. Các em không chỉ đạt thành tích cao mà còn thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết trong việc lan tỏa văn hóa đọc. Những sáng kiến của các em rất thiết thực và có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Chính vì vậy, bài thi của các em có chiến thắng rất thuyết phục. Không những thế, đây là những bài thi rất chất lượng để tỉnh dự thi cấp Trung ương.

Bài thi đạt giải Nhất bậc THPT và THCS cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn 2025 của hai chị em Trà My, Thiên Phúc
Với tình yêu mãnh liệt dành cho sách và sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, hai chị em Trà My và Thiên Phúc đang tiếp tục hành trình lan tỏa văn hóa đọc. Những thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh vùng cao, để họ thấy rằng sách chính là chìa khóa mở ra tri thức và tương lai tươi sáng. Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng cá nhân, Trà My và Thiên Phúc còn mang trong mình một ước mơ lớn hơn: thắp sáng tình yêu đọc sách cho các bạn nhỏ vùng cao. Hai chị em thấu hiểu những khó khăn mà học sinh ở vùng sâu, vùng xa phải đối mặt, khi việc tiếp cận sách hay còn nhiều hạn chế.
Trong các bài thi "Đại sứ Văn hóa đọc", cả hai em đã mạnh dạn đề xuất những sáng kiến mang tính cộng đồng cao. Trà My đã đưa ra ý tưởng tổ chức các buổi đọc sách lưu động tại các bản làng, mang những cuốn sách hay đến tận tay các bạn. "Em muốn những cuốn sách không chỉ nằm im trong thư viện mà phải được "đi" đến với các bạn, nhất là ở những nơi khó khăn. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau chia sẻ sẽ giúp các bạn thấy việc học không còn khô khan nữa" Trà My tâm sự.
Thiên Phúc cũng bổ sung thêm bằng một kế hoạch chi tiết hơn: thiết lập các tủ sách nhỏ, thân thiện tại các điểm trường, do chính học sinh quản lý. "Em nghĩ, khi các bạn tự tay chăm sóc, sắp xếp sách, tình yêu với sách sẽ lớn lên từng ngày. Mỗi cuốn sách được trao đi là một niềm vui" Thiên Phúc chia sẻ.
Nhận xét về những sáng kiến này, bà Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Những đề xuất của hai em rất thiết thực và có ý nghĩa lớn. Chúng tôi tin rằng với nhiệt huyết của Trà My và Thiên Phúc, phong trào đọc sách sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, góp phần nâng cao dân trí và làm đẹp thêm hình ảnh vùng đất Lạng Sơn hiếu học.

Hai chị em Trà My và Thiên Phúc (áo trắng bên phải) được trao giải Nhất tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2025
Hành trình của Trà My và Thiên Phúc không chỉ là câu chuyện về những giải thưởng mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tri thức và lòng nhân ái. Hai em chính là những "đại sứ" đích thực, mang theo sách và tình yêu thương, để ánh sáng tri thức có thể vươn xa hơn nữa, đến với mọi ngóc ngách của vùng cao.
