Chặt đứt đường dây tội phạm ma túy xuyên biên giới

Từ cuối năm 2024, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Cục PCMT&TP BĐBP) theo sát một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Mặc dù các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, kín kẽ, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã lần ra manh mối và bắt đầu theo dõi sát sao.

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng Ton Sak Sith Lat Xa Kham. Ảnh: Văn Chương

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng Ton Sak Sith Lat Xa Kham. Ảnh: Văn Chương

Đêm 12/5/2025, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng PCMT&TP BĐBP Quảng Trị cùng Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung quyết định “cất vó”, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy. Việc lựa chọn địa điểm bắt giữ - nơi đối tượng không thể chống trả hay sử dụng vũ khí nóng, đây là một phần trong kế hoạch của Ban chuyên án. Khi các trinh sát ập vào khách sạn, một thanh niên người Lào đóng giả du khách lập tức tái mặt, bởi tang vật nằm ngay trong phòng.

Ton Sak Sith Lat Xa Kham, sinh năm 2002, trú tại bản Viêng Vi Lay, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào, ấp úng khi trinh sát hỏi về những đồ vật cất giấu trong thùng giấy được ngụy trang như hàng hóa chuyển từ Lào vào Việt Nam. Chỉ sau vài câu hỏi, hắn đã cúi đầu nhận tội, bởi toàn bộ hành trình, điểm giao nhận, giá trị lô hàng và các đầu mối liên quan đều đã nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 40.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 3kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Đối tượng khai nhận được một người Lào (chưa rõ danh tính) thuê nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng khách du lịch, sau đó nhận số ma túy trên từ một người khác để vận chuyển về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rồi tiếp tục giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công. Trước khi đi, hắn đã được tạm ứng 10.000 bạt Thái Lan (khoảng 8 triệu đồng). Nếu hoàn thành “giao dịch”, hắn sẽ được trả thêm.

Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị, Trưởng ban Chuyên án QT1124p cho biết, quá trình điều tra, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này diễn ra trong điều kiện vô cùng khẩn trương, cam go. Không thể đếm xuể số kilômét mà các trinh sát đã âm thầm vượt qua, từ những bản làng hẻo lánh vùng biên đến các thị trấn, cửa khẩu sầm uất - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Suốt nhiều tháng trời, lực lượng đánh án phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, theo dõi từng di biến động của các đối tượng. Các đối tượng trong đường dây liên tục thay đổi thời gian, địa điểm giao nhận hàng, phương thức liên lạc và di chuyển. Chúng sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chính sự quyết tâm và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng đã giúp phá Chuyên án QT1124p thành công, chặt đứt mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Trước đó, ngày 30/3/2024, tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, BĐBP Quảng Trị cũng đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, Công an và Hải quan tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 100kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 ô tô mang biển số Lào. Tuy nhiên, các “ông trùm” ma túy vẫn tiếp tục đưa "hàng trắng" từ Lào về Việt Nam qua các đường mòn biên giới khác.

Ngày 11/4/2024, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, BĐBP Hà Tĩnh đã phá thành công một chuyên án lớn, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Lào (trú tại bản Thọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) đang vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 44 bánh heroin, 20kg và 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ cuối năm 2024, các đơn vị trinh sát của BĐBP Quảng Trị liên tục gửi về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh các báo cáo tình hình cho thấy hoạt động của các đường dây ma túy xuyên quốc gia đang có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại. Dù bị lực lượng chức năng nhiều lần triệt phá, các đối tượng không những không chùn bước, mà còn ráo riết tổ chức lại mạng lưới, thăm dò tình hình và tìm cách đưa ma túy về Việt Nam qua tuyến biên giới Quảng Trị - nơi được chúng xem là địa bàn “nhạy cảm” với nhiều đường mòn, lối mở khó kiểm soát.

Thời gian và địa điểm vận chuyển ma túy luôn được chúng thay đổi bất ngờ, tính toán kỹ lưỡng và giữ bí mật tuyệt đối. Các đối tượng trong đường dây thường không liên lạc trực tiếp với nhau mà thông qua những “chân rết” trung gian, nhằm cắt đứt mọi manh mối, nếu một "mắt xích" bị phát hiện. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng những người bản địa am hiểu địa hình, có mối quan hệ thân quen trong cộng đồng để vận chuyển, cất giấu ma túy. Người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế trở thành đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động tiếp tay cho tội phạm, chỉ với khoản thù lao nhỏ.

Lực lượng trinh sát từng ngày lặng lẽ lần theo dấu vết các “ông trùm”. Các cơ sở bí mật báo cáo, một số công ty của người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động công khai tại Lào dưới hình thức kinh doanh, nhưng thực chất là các xưởng sản xuất ma túy tổng hợp. Những "chân rết" của các ông chủ này thường xuyên cập nhật giá cả, khiến các đối tượng mua bán bị “hoa mắt” trước lợi nhuận, bất chấp án tử hình, liều lĩnh vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Tuy nhiên, khi các lô hàng này vừa vượt biên giới vào địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, đã bị chặn bắt ngay tại các xã biên giới, không thể vận chuyển vào nội địa.

Ngày 27/5/2025, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng đánh án. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu khen ngợi tinh thần kiên cường, không quản khó khăn gian khổ của các trinh sát, nhất là vào dịp lễ, Tết. Cán bộ, chiến sĩ vẫn bám đường, bám rừng, chốt chặn các khu vực trọng điểm, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án đến cùng, không để ma túy lọt vào nội địa, gây hậu quả khôn lường cho xã hội.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chat-dut-duong-day-toi-pham-ma-tuy-xuyen-bien-gioi-post490630.html