Cháu bé 6 tuổi bị lạc trong rừng được phát hiện qua tiếng khóc yếu ớt

Nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ ở khu vực nương sắn, ông Nằng tìm đến thì phát hiện cháu bé 6 tuổi bị lạc nhiều ngày trong rừng.

 Cháu Đ.V.L. được ông Lý Văn Nằng (áo xanh) phát hiện trong tình trạng sức khỏe yếu.

Cháu Đ.V.L. được ông Lý Văn Nằng (áo xanh) phát hiện trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sau nhiều ngày mất tích trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được người dân tìm thấy tại khu vực đồi sắn thuộc xã Lang Thíp (huyện Văn Yên). Địa điểm tìm thấy cháu L. cách khu vực cháu bé đang cư trú khoảng gần 10km.

Trao đổi với Báo PNVN, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang xác nhận, tình hình sức khỏe của bé Lâm khá ổn định. Trên cơ thể bé còn có những vết côn trùng cắn và mặt mày lấm lem, hốc hác sau những ngày ăn ngủ trong rừng.

Ông Lý Văn Nằng (SN 1972, trú tại xã Lang Thíp) là người đầu tiên tìm thấy cháu Đ.V.L. Chia sẻ với Báo PNVN, ông Nằng cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, ông cùng một số người khác đi phát nương quế của gia đình phía trong rừng.

"Do địa điểm làm việc cách xa nơi ở nên buổi sáng chúng tôi xuất phát đến tối mới trở về. Thời điểm gần trưa, khi mọi người đang nghỉ ngơi ăn cơm thì có tiếng rên i ỉ lúc giống tiếng trẻ con, lúc lại không phải phát ra từ khu vực nương sắn gần đó", ông Nằng nhớ lại.

Cháu bé 6 tuổi được tìm thấy sau hơn 4 ngày đi lạc trong rừng.

Cháu bé 6 tuổi được tìm thấy sau hơn 4 ngày đi lạc trong rừng.

Lại gần để xem xét, ông Nằng phát hiện ra một bé trai khuôn mặt lấm lem, hốc hác, mặc quần áo đỏ ngồi co ro trong bụi sắn. Theo ông Nằng, lúc này, sức khỏe cháu bé đã yếu do nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ.

Ông Nằng bế cháu bé ra khu vực cả nhóm đã nghỉ ngơi, đồng thời lấy bánh, sữa để cháu ăn trước khi liên lạc với chính quyền địa phương để thông báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, ông Bàn Văn Cảnh, Ban Chỉ huy quân sự xã Lang Thíp đã cùng cán bộ UBND xã Lang Thíp tiếp cận, đưa cháu bé đến trạm y tế thăm khám sức khỏe trước khi bàn giao cháu trở về địa phương.

Về lý do cháu L. có thể sinh tồn kỳ diệu sau hơn 4 ngày lạc trong rừng, theo lãnh đạo UBND xã Lâm Giang, cháu L. cho biết, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng, bé rất sợ hãi. Khoảng thời gian ấy, mỗi khi thấy đói, cháu L. tìm lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối ở đâu thì ngủ vạ vật ở đó.

"Vì sống ở vùng rừng núi nên em biết cây, lá nào có thể ăn được. Điều này cho thấy, kỹ năng sinh tồn, dù chỉ với một trẻ nhỏ đã giúp cháu vượt qua nghịch cảnh để sống sót", lãnh đạo xã Lâm Giang cho biết.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đ.V.L. cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Chiều cùng ngày, trên đường trở về nhà, cháu L. cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả.

Tuy nhiên, sau đó L. một mình rẽ sang đi hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm bé trai suốt 4 ngày qua.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chau-be-6-tuoi-bi-lac-trong-rung-duoc-phat-hien-qua-tieng-khoc-yeu-ot-20240821201302922.htm