Cháu bé bị ung thư máu cần giúp đỡ

Vợ chồng anh Thái Văn Quốc (sinh năm 1991) và chị Bùi Thị Bích Liễu (sinh năm 1990, ở số 142/21 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) không có công việc ổn định nên nuôi 2 con nhỏ dại đã khá vất vả. Vậy mà nay, con gái lớn là cháu Thái Châu Anh (sinh năm 2017, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Cam Phú) mắc bệnh ung thư máu khiến gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh khốn đốn…

Cái nắng tháng 5 oi ả càng khiến không khí trong ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Quốc nặng nề hơn khi anh chị mới đưa con gái từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) trở về nhà sau đợt hóa trị đầu tiên. Chia sẻ với chúng tôi, anh Quốc buồn bã kể: “Khi Châu Anh bước vào học kỳ 2, gia đình phát hiện con hay bị sốt, cứ tưởng con mọc răng gây sốt nên cho con uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, con vẫn sốt đi sốt lại. Mỗi lần đón con đi học về nhìn thấy chân con xuất hiện vài vết bầm tím cứ nghĩ con chơi trên trường bị ngã hay va vào đâu nhưng những vết bầm trên người con càng ngày càng nổi nhiều hơn kèm chảy máu chân răng, vợ chồng tôi vội đưa con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán có sự bất thường ở hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu và đề nghị gia đình chuyển tuyến vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh). Kết quả các bác sĩ thông báo Châu Anh bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu) cần phải chữa trị kịp thời. Vợ chồng tôi gần như suy sụp chỉ biết ôm con mà khóc…”.

Bé Thái Châu Anh rất thích vẽ tranh.

Bé Thái Châu Anh rất thích vẽ tranh.

Vợ chồng anh Quốc là lao động tự do, thu nhập không ổn định, không có nhà cửa nên sống nhờ vào bên nội. Anh Quốc trải lòng, bản thân từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngành Cấp thoát nước nhưng cầm tấm bằng trên tay đi xin việc nhiều nơi mà không nơi nào nhận nên đành đi rửa xe thuê. Chị Liễu theo phụ chồng rửa xe và bán quán nước nhỏ tại đây. Vợ chồng tu chí làm ăn, tích cóp thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng để nuôi 2 con còn thơ dại. Từ lúc cháu Châu Anh mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Quốc đành bỏ hết công việc để đưa con đi chữa trị ở TP. Hồ Chí Minh. Hai bên nội ngoại thương con, thương cháu nhưng đều lớn tuổi, khó khăn cũng chỉ giúp được phần nào. Mới trải qua đợt hóa trị đầu tiên cho cháu Châu Anh mà chi phí thuốc men đặc trị, ăn uống, đi lại đã hơn 120 triệu đồng. Để có tiền chạy chữa cho con, anh Quốc xin cha mẹ ruột thế chấp căn nhà cấp 4 đang ở để vay 60 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn vay lãi thêm 50 triệu đồng. Thương cảm hoàn cảnh gia đình, một người bạn của anh Quốc đã cho mượn 50 triệu đồng không tính lãi. Số nợ vẫn chưa trả hết nhưng cháu Châu Anh còn phải trải qua thêm 4 đợt điều trị nữa. Ngày 3-6, gia đình anh Quốc lại tiếp tục đưa cháu Châu Anh vào TP. Hồ Chí Minh nhập viện để điều trị đợt 2. Hiện nay, gia đình anh Quốc rất khó khăn nên hy vọng có thêm sự tiếp sức của các nhà hảo tâm để kéo dài sự sống cho con.

Căn bệnh hiểm nghèo khiến cháu Châu Anh phải nhập viện thường xuyên và theo dõi tích cực, lâu dài nên gia đình xin phép Ban Giám hiệu nhà trường cho cháu tạm nghỉ học. Anh Quốc cho biết, trước lúc phát bệnh nặng, Châu Anh là đứa trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, học giỏi, chăm ngoan nhưng từ khi bệnh tật hành hạ, Châu Anh trở nên mệt mỏi, da xanh xao, tóc rụng hết, ăn uống kém, chân bị teo cơ đi đứng khó khăn do phản ứng phụ của hóa chất nên phải tập vật lý trị liệu để tránh bị liệt chi sau này. Tuy bệnh tật hành hạ nhưng Châu Anh vẫn ham vẽ tranh. Tận mắt chứng kiến cô bé nhỏ thó, có đôi mắt to tròn, bàn tay yếu ớt cặm cụi từng đường nét và tô đủ màu sắc trên bức vẽ trông rất sinh động, chúng tôi càng thương Châu Anh và mong có phép màu kỳ diệu để bé sớm khỏi bệnh tiếp tục thực hiện ước mơ của mình…

Ông Cao Vũ Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Thuận chia sẻ: “Khi nắm được thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Thái Văn Quốc có con nhỏ mắc bệnh ung thư máu, chính quyền địa phương đã kịp thời làm tờ trình gửi UBND TP. Cam Ranh đề nghị hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố; đồng thời hướng dẫn gia đình làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật của cháu Châu Anh để được xét hưởng trợ cấp xã hội dành cho đối tượng khuyết tật nặng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã kêu gọi các đoàn thể, mặt trận, tổ dân phố của phường cùng một số mạnh thường quân vận động hỗ trợ để gia đình có điều kiện chữa trị cho cháu. Được biết, Trường Tiểu học Cam Phú đã quyên góp cho cháu Châu Anh hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, địa phương cũng rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa có thể giúp đỡ thêm cho cháu Châu Anh để cháu được tiếp tục đến trường với các bạn đồng trang lứa”.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Thái Châu Anh xin liên hệ anh Thái Văn Quốc, số điện thoại: 0933.036.841 hoặc tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 0258.3822019; số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.

T.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/hop-thu-tu-thien/202405/chau-be-bi-ung-thu-mau-can-giup-do-55867ef/