Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn nghẹn lòng của người mẹ: 'Không còn cách nào khác...'

Cạnh bé có một mảnh giấy tay với nội dung nghẹn lòng, cho thấy hoàn cảnh khó khăn và tâm lý bế tắc của người mẹ.

Ngày 2/6, tin từ Công an xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vi đang phối hợp xác minh nhân thân một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời thông báo tìm thân nhân của cháu theo quy định.

Lãnh đạo Công an xã Tân Dĩnh cho biết trên báo Tiền phong, đến sáng 2/6, cơ quan chức năng địa phương chưa nhận được thông tin từ bố mẹ hay người thân cháu bé. Hiện, cháu bé sức khỏe ổn định.

Tờ giấy viết vội nhắn gửi nhờ nuôi cháu bé. Ảnh: Znews.

Tờ giấy viết vội nhắn gửi nhờ nuôi cháu bé. Ảnh: Znews.

Trước đó, vào khoảng 21h27 ngày 29/5, ông Hà Huy H., Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang, phát hiện một bé gái bị bỏ lại trước cổng công ty.

Khi đến kiểm tra, ông H. thấy bên cạnh cháu bé có túi quần áo và một mảnh giấy với những dòng chữ của người mẹ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng: “Do cuộc sống khó khăn, gia đình không chấp nhận, thêm trầm cảm sau sinh nên em không đủ khả năng nuôi dưỡng bé. Em để bé ở đây cầu xin tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bé. Do không có cách nào khác nên em để bé ở đây...”.

Cháu bé hiện đã được chăm sóc y tế. Ảnh: Tiền phong.

Cháu bé hiện đã được chăm sóc y tế. Ảnh: Tiền phong.

Nhận thấy cháu có biểu hiện khó thở, ông H. lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang cấp cứu và chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu trên Tạp chí Tri thức - Znews, cháu bé là nữ, sinh ngày 22/3/2026, nặng khoảng 3kg. Thời điểm được phát hiện, cháu mặc bộ quần áo màu vàng, trên cơ thể không có bớt hoặc dấu vết đặc biệt. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé đã ổn định và chưa phát hiện bất thường.

Hiện cháu bé đang được Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang chăm sóc tạm thời theo quy định.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chau-be-so-sinh-bi-bo-roi-cung-loi-nhan-nghen-long-cua-nguoi-me-khong-con-cach-nao-khac-41272.html