Cháu bé tử vong ở cơ sở giữ trẻ tại TPHCM đã được đưa về quê

Vụ việc bé trai tử vong khi ngủ tại cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM, gia đình cháu bé đã đưa thi thể về quê.

Có mặt tại nơi xảy ra sự việc, phóng viên VOV ghi nhận hình ảnh cơ sở giữ trẻ nói trên trong tình trạng cửa đóng, then cài, không có dấu hiệu hoạt động, bảng tên cũng như số địa chỉ nhà đã được tháo dỡ. Bên trong cơ sở này vẫn còn để đồ chơi trẻ em.

Theo người dân sống xung quanh, phụ huynh của bé trai tử vong là người từ nơi khác đến khu vực này thuê trọ, hiện hai vợ chồng đã đưa cháu bé về Bình Định để lo hậu sự.

Cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son đã gỡ biển và đóng cửa.

Cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son đã gỡ biển và đóng cửa.

Cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son là do tư nhân thành lập khoảng 2 tháng trở lại đây, vẫn đang trong quá trình xin giấy phép hoạt động.

Trước đó, ngày 1/11 tại cơ sở giữ trẻ Đô Mi Son, một bé trai 15 tháng tuổi đang ngủ trưa thì có biểu hiện tím tái, bé tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc điều tra, làm rõ./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chau-be-tu-vong-o-co-so-giu-tre-tai-tphcm-da-duoc-dua-ve-que-974172.vov