Chạy đua cứu nạn sau vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nhiều hành khách hoảng hốt dồn về cửa xe để tìm đường thoát thân nhưng bị ùn ứ.
Giữa lằn ranh sinh tử
Rạng sáng 21/7, vụ cháy xe khách loại 24 giường biển kiểm soát 50E-447.XX trên địa bàn Tp.Đồng Nai đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi khiến 7 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng công an, y tế, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Video: Các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã huy động tối đa nhân lực để cấp cứu các nạn nhân.
Ngay từ rạng sáng nay (21/7), Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Tp. Đồng Nai) luôn trong tình trạng khẩn trương. Các y, bác sĩ tất bật xử lý vết bỏng, giảm đau, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và trấn an tinh thần các nạn nhân vừa thoát khỏi vụ hỏa hoạn.
Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Thông (37 tuổi, ngụ phường Hố Nai, Tp.Đồng Nai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử.
Theo lời anh Thông, tối 20/7, sau khi cùng vợ và 2 con về thăm ông bà nội ở phường Hố Nai, cả gia đình lên xe khách để trở về. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21/7, khi hầu hết hành khách đang ngủ thì một tiếng động lớn vang lên.
"Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy xe trượt dài, phần đầu va vào lan can bên phải đường. Chỉ vài giây sau, khói và lửa bốc lên rất nhanh", anh Thông kể.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nhiều hành khách hoảng hốt dồn về cửa xe để tìm đường thoát thân nhưng bị ùn ứ.
"Tôi quay lại đập vào kính xe nhưng không vỡ. Khi chạy ra cửa thì lửa đã bén tới bậc lên xuống. Tôi phải quay trở lại nhiều lần để cứu vợ và 2 con ra ngoài", anh Thông nhớ lại.
Nằm cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích với nhiều vết bỏng trên mặt, tay, chân và mái tóc cháy xém, vẫn chưa hết sợ hãi.
"Tôi là người cuối cùng còn sống thoát khỏi xe. Khi đó khói đã phủ kín khoang hành khách, lửa cháy tới khu vực ghế lái. Nhiều người không dám băng qua ngọn lửa. Tôi chỉ nghe tiếng chồng gọi bên ngoài rồi nhắm mắt lao qua lửa để thoát thân. Ra ngoài được một lúc thì tôi ngất xỉu", chị Bích nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, Tp.Đồng Nai) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sau khi bị bỏng trong vụ cháy xe khách.
Theo các bác sĩ, hai vợ chồng đều bị bỏng độ I-II với diện tích khoảng 20% cơ thể. Hai con nhỏ của anh chị, gồm một bé 7 tuổi và một bé sinh năm 2024, đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM để tiếp tục điều trị do tình trạng nặng hơn.
Cũng là một trong những hành khách may mắn thoát nạn, bà Quế Anh (46 tuổi, quê Khánh Hòa) kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn, bà vẫn còn thức nên sớm phát hiện dấu hiệu bất thường.
"Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Kéo tấm rèm ra thì thấy khói mù mịt, lửa bùng lên ngay khu vực cửa xe rồi cháy lan về phía cabin tài xế", bà Anh kể.
Không kịp suy nghĩ, bà chỉ kịp ôm chặt con nhỏ rồi lao khỏi xe. "Lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết chạy thật nhanh để giữ mạng sống", bà Anh cho biết.
Theo bà Quế Anh, xe không chở quá số giường quy định, hành khách cũng không nằm dưới lối đi. Tuy nhiên, việc thoát hiểm gặp rất nhiều khó khăn vì cửa xe hẹp, mọi người phải lần lượt di chuyển.
"Người nằm phía trước còn có cơ hội thoát. Những người ở phía sau rất khó chạy kịp khi ngọn lửa lan quá nhanh", bà nói.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân sinh sống gần hiện trường đã không quản nguy hiểm, mang bình chữa cháy, hỗ trợ đưa người bị thương ra khỏi xe và dùng phương tiện cá nhân chở các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Dồn lực cứu chữa nạn nhân
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết, khoảng 4 giờ sáng 21/7, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.
Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Thông nhập viện với bỏng độ I-II ở hai cẳng tay và hai cẳng chân, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Bích bị bỏng độ I-II vùng đầu, hai bàn tay, hai bàn chân với diện tích bỏng tương tự.
Bệnh nhân thứ 3 là một phụ nữ bị bỏng nhẹ. Tuy nhiên, ngay khi vào viện và biết tin người thân tử vong trong vụ cháy, người này đã xin rời bệnh viện để trở lại hiện trường lo hậu sự.
Theo bác sĩ Nguyễn Tường Quang, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu, xử lý vết bỏng, giảm đau, truyền dịch và chuyển hai bệnh nhân lên Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng để tiếp tục theo dõi, điều trị.
"Hiện cả 2 bệnh nhân đều tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi sát để phòng ngừa các biến chứng", bác sĩ Quang cho biết.
Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi là Nguyễn Thiên T. (sinh năm 2019) và Nguyễn Ngọc Thiên D. (sinh năm 2024), đều trú tại phường Hố Nai, Tp.Đồng Nai.
Do tình trạng nặng, 2 bệnh nhi đã được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Theo lãnh đạo ngành y tế, các bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để điều trị cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên nhằm bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất.
Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp đến bệnh viện và hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong, bị thương.
Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương, đồng thời yêu cầu ngành y tế huy động toàn lực cứu chữa các nạn nhân.












