'Check-in' Hà Nội những ngày thu tháng 8

Những ngày Hà Nội chớm thu, mặc dù cái nóng mùa hạ vẫn còn lưu luyến phố phường, nhưng cảm giác của mùa được yêu thích nhất trong năm cũng đã phủ trên cành lá, đặc biệt là vương lên cảm xúc của mỗi người.

Hà Nội nghìn năm văn hiến đã và đang trở thành nơi sống, học tập, làm việc và kiếm tìm cơ hội của biết bao thế hệ, con người. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống xoay vòng, Thủ đô càng thêm phát triển với những ánh đèn thắp lên sáng tối, tiếng xe cộ qua lại cả ngày lẫn đêm.

Nhưng dẫu vậy, vẫn luôn có một Hà Nội dịu dàng, nhất là khi thu về. Dường như đây là khoảng thời gian ta dễ dàng tìm được những chốn yên bình, lãng mạn ngay giữa thành thị ồn ào, náo nhiệt. Không có một mùa nào người ta lại “thèm” sống hoài niệm như mùa thu Hà Nội.

Thời điểm này đi dọc mọi nẻo đường phố cổ, từ hẻm nhỏ ra đường lớn, cứ chốc lại gặp những chiếc xe cũ kỹ chở cả “trời thu”. Nào là thị, là chuối chín vàng lựng, nào là hồng trứng, rồi những gánh hoa rực rỡ khoe sắc khiến ai cũng mê mẩn.

Trong cơn gió mát lành thoáng nghe hương nồng nàn tỏa ra từ những bông hoa sữa trắng. Trong nắng thu dịu ngọt được nhấm nháp hương vị của cốm xanh. Dọc theo những con phố cổ quen thuộc, dễ dàng bắt gặp các bà các chị quẩy gánh xinh xinh, bên trên là bó lúa tươi với đùm lá sen xanh ngắt.

Cũng lâu rồi mới thấy các chị em xúng xính váy áo, hóa thân thành “nàng thơ” check-in tại một con phố chỉ đơn giản vì những hàng cây xanh. Một đoạn đường ngắn mà ai cũng nhanh nhanh chóng chóng di chuyển, “chạy đua” cùng nắng để săn được ảnh đẹp. Rồi nhờ thế mà các chị, các cô hàng rong gói hoa không ngơi tay.

Những chia sẻ về thu Hà Nội từ người dân trong nước và du khách quốc tế.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, với bạn Hoàng Huyền Trang, mùa thu tại đã rất đỗi quen thuộc. Bạn cho biết: "Em ở đây nhiều năm rồi, nhưng cảm xúc về thời tiết mùa thu thì lúc nào cũng cảm thấy bồi hồi và lãng mạn lạ. Đặc biệt mùa này là em rất hay đi chơi, dạo phố vì rất thích không khí này".

Còn Đỗ Thùy Trang, sinh viên năm 2, chia sẻ: "Em thì mới ở đây được 2 năm, từ hồi đi học đại học. Mùa thu Hà Nội thì em thấy có chút gì đó trở về ngày xưa, khung cảnh xưa. Hôm nay em đi xe từ Gia Lâm (huyện ngoại thành Hà Nội) sang đây, xa em cũng đi vì kiểu gì cũng có ảnh đẹp".

Cũng hiểu cho điều ấy mà ông Nguyễn Văn Thành, Đội Trật tự phường Thụy Khuê, quận Ba Đình cho biết: “Chúng tôi tham gia nhắc nhở mọi người hạn chế dừng đỗ, rồi nhắc để xe đúng nơi quy định. Còn lại việc vui chơi, chụp ảnh an toàn là được. Mùa này là mùa của chị, em, của các cháu mà”.

Nói rồi ông Thành lại đi một lượt để điều tiết giao thông. Đây cũng là hoạt động chung của nhiều phường trong những ngày "toàn thành phố có ảnh đẹp" này.

Du khách quốc tế bất ngờ trước sự đông vui nhộn nhịp cả ngày trên những con phố tại Hà Nội.

Du khách quốc tế bất ngờ trước sự đông vui nhộn nhịp cả ngày trên những con phố tại Hà Nội.

Khắp các nẻo đường, từ những con phố lớn tới từng ngõ ngách của Thủ đô là rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh, là những lá cờ treo bay phấp phới làm bừng sáng lên tình yêu nước vô bờ cùng niềm tự hào mãi không ngơi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Người ta nói thu Hà Nội, đến là để yêu. Nhưng sắc thu này có gì làm nao lòng người đến vậy? Thật ra, mỗi thứ một có đến “ti tỉ” thứ nhỏ xíu, góp nhặt lại tạo thành vẻ đẹp chung.

Mỗi một phần nho nhỏ điểm tô cho Thủ đô trong những ngày đầu thu.

Mỗi một phần nho nhỏ điểm tô cho Thủ đô trong những ngày đầu thu.

Thu Hà Nội mang thứ cảm xúc bất chợt chạm khẽ vào ta rồi để lại bao nhung nhớ. Vì mùa thu đi đến khẽ và trôi cũng rất duyên, vậy nên, đừng chờ nữa mà hãy cùng đón thu nồng nàn. Quả thật không có mùa nào trong năm và không mùa thu nơi đâu “tình” như ở Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-check-in-ha-noi-nhung-ngay-thu-thang-8-post769503.html